1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

    Nghe quảng cáo Cuốn theo chiều gió đã lâu, cứ chần chừ mãi đến nay em mới đọc xong tác phẩm này.Được rất nhiều người ca ngợi đây là một tác phẩm kinh điển ,em háo hức bước vào tác phẩm với một tâm trạng rất ngưỡng mộ và nghiêm túc, cố gắng cảm thụ được cái hay của tác phẩm.Thế nhưng và cũng có thể do trình độ cảm thụ chưa cao em thấy Cuốn theo chiều gió cũng...phình phường.Về cốt truyện, chẳng hiểu sao mới đọc được những phần đầu em đã có thể hình dung ra những diễn biến tiếp theo và kết thúc của câu chuyện.Về hình thức thể hiện công nhận em cũng có thấy hơi lôi cuốn nhưng tựu trung lại cũng.... không đặc biệt lắm.Hình tượng nhân vật Scarlet và Rhet Butler cũng như Mely và Ashley thật ra cũng không có gì đặc sắc lắm mặc dù đôi lúc cũng tạo ra sự thú vị cho người đọc.Đây là những bộc bạch của em sau khi đọc một lần và cũng cần nhắc lại là có thể do khả năng cảm thụ tác phẩm này của em chưa cao nên có gì mong các bác chỉ bảo cho!


    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ mỗi người có một cách cảm nhận, mình là một người thích những truyện lãng mạn nên rất thích . Tuy vậy so với văn học thời ấy mình nghĩ cách phân tích tính cách nhân vật được đấy chứ , phải ko?
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình không thích sự lãng mạn, chỉ có điều có cảm giác mình thấy sự lãng mạn trong tác phẩm này vẫn còn chưa tình tế cho lắm (ấy là ý bản thân mình), mình chỉ công nhận tác giả đã xây dựng thành công diễn biến tâm lý tình cảm của nhân vật Rhet Butler, nhất là trong đoạn cuối khi anh ta nói ra những điều thầm kín và tình cảm của mình , thực ra anh ta là một con người nhút nhát nhưng cố che đậy mình bằng một cái vỏ bọc xù xì, mình thích Rhet Butler ở điểm này.

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  4. viethangybvn

    viethangybvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Người ta đọc và thích "Cuốn theo chiều gió" không chỉ vi sự lãng mạn trong tác phẩm này đâu. Như tôi thì tôi rất thích đoạn Scarlet trở về ấp Tara và sống ở đó. Một nghị lực tuyệt vời. Và tình yêu cuộc sống, tình yêu đất nữa! Đa phần mọi người đọc xong truyện đều không thể quên được câu nói của Scarlet : " Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới!".
  5. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này tôi chẳng thấy romantic tẹo nào cả.
    Chỉ thấy hay thôi
    Thực ra nó có 2 bản dịch
    Bản của Dương Tường(bộ 3, bộ 4 cuốn) ngày xưa đọc hay hơn bản bây giờ nhiều lắm (2 cuốn)
    Nếu muốn xem thì nên xem bản cuối ý. CHỉ tức là mình ko có quyển 3 thôi.

    Cù lần
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy trong truyện này ngoài tình yêu ra tác giả dường như muốn truyền đạt một tư tưởng đả phá thói thủ cựu và ca ngợi sự thức thời, nương theo chiều gió mà sống của xã hội .Hình như đó mới là mục đích chính của câu chuyện thì phải.

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  7. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nguyên nhân do bạn nghe nói quá nhiều về nó, và có thể hình dugn vượt mức rồi cũng nên. Tôi thì thấy truyện này rất hay, lần đầu tiên đọc tác phẩm này tôi ko được đọc trực tiếp mà nghe trên chương trình "Kể truyện đêm khuya" trên sóng FM lúc 10h30 hàng tối cách đây 2 năm. dạo đó chương trình này đã tạo một cơn sốt trong giới học sinh sinh viên, thậm chí những người ko bao giờ mở radio cũng nghe nó. Sáng sáng đi học mấy đứa cùng lớp lại bàn tán về nó, đi đâu cũng thấy mọi người nghe.
    Có lẽ giọng đọc truyền cảm của mấy phát thanh viên dó đã truyền cảm giác rất hiệu quả.

    Nothing's gonna change my world
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có thể có lý vì cũng giống như bạn tôi đã xem bộ phim "thép đã tôi thế đấy" trên TV , thấy rất hay vì nhân vật và khung cảnh rất tuyệt tuy nhiên khi đọc đến tp thì dường như cảm giác tuyệt đó không trọn vẹn.Có lẽ ta không nên nghe hoặc xem trước khi đọc tác phẩm.
    A`, chương trình FM 10h30 còn không vậy ban?

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  9. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn là người đầu tiên tôi gặp không thấy Cuốn theo chiều gió hay đấy.Vô cùng khó hiểu.
    Với tôi Cuốn theo chiều gió là tác phẩm tuyệt vời,tôi không thích nó bởi sự lãng mạn trong nó mà yêu từng nhân vật trong đó.Tôi thật sự thích Reth và Scarlet.
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về toàn bộ tác phẩm không hẳn là mình không thích nhưng có lẽ mình chỉ xếp cuốn theo chiều gió sau một số tác phẩm như Ruồi trâu.Tuy nhiên mình đánh giá rất cao và cho là tác giả đã rất thành công khi xây dựng hình tượng Rhet Butler "xù xì" nhưng rất tình cảm còn về Scalet mình cho là tác giả đã hơi quá cường điệu và điều này khiến cho tác phẩm mang chút gì đó hơi gượng ép, việc đặt cho nhân vật này cái tình yêu đất đai có vẻ như trái ngược với cái thứ tính cách mà tác giả muốn truyền đạt cho nhân vật.

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

Chia sẻ trang này