1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Àh có, chương trình FM vẫn phát đều vẫn vào giờ cố định đó. Thực sự nghe tên thì có vẻ hơi ghê nhưng bạn có thể nghe được khá nhiều tiểu thuyết hay, kinh điển. Dạo tôi nghe "Cuốn theo chiều gió" là khi mìh đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học, tôi coi nửa tiếng mỗi ngày để nằm nghe truyện là thời gian thư giãn của mình.
    Tôi nghĩ là ko nên xem phim vì những hình ảnh của phim giới hạn trí tưởng tượng. Ví dụ như phim "cuốntheo chiều gió" được coi là phim kinh điển, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng ít nhiều vì nó. "Đồi gió hú" cũng vậy.
    cá tính của Scarlet rất hay, rất người, tôi rất thích cá tính đó.

    Nothing's gonna change my world
  2. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cuốn Theo Chiều Gió là câu chuyện chiến tranh . Mọi diễn biến của câu chuyện đều xoay quanh chiến tranh , tình yêu , tình người , tinh thần, nghị lực , sụp đổ và nỗi đau ...chiến tranh đi qua và một nền văn minh đã cuốn theo chiều gió . Tớ nể phục khả năng tái hiện hiện thực của MM , bức tranh xã hội sinh động có một không hai , chiều sâu và rộng của nó thật khiến người đọc choáng ngợp và mỗi lần đọc lại sáng lên một góc khuất . Sự biến đổi do chiến tranh : con người , vật chất , tinh thần.... đó là cả một thế giới đầy những phức hợp . Khó có thể có ai đọc tp này mà không cảm thấy những rung động khác thường , nó mạnh và rõ ràng lắm , có lẽ bạn quá bị ức chế bởi chính sự nổi tiếng của nó , bạn cố tìm một cái gì đó ở xa tận đâu ấy và quên là nó gần đủ để bạn nhận thấy đó là một tác phẩm vĩ đại . Đọc lại thử xem sao !
    YUNALOVETIDUS
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích từ " rất người " mà bạn japonica da dung, Scalet đúng là có những nét tính cách rất người thậm chí là bản năng.Mình đã đọc trên mạng này một loạt bài nói về Cuốn theo chiều gió trong đó mình thích nhất bài của một bạn đại ý là có rất nhiều bạn gái thích nhân vật Scalet vì nhân vật này đã có những cách xử xự xuất phát từ chính những ước muốn tự nhiên của mình mà không cần che đậy (ví như việc "câu kéo" các chàng trai,cướp người yêu của em...), những nét tính cách này dường như cũng tồn tại trong bản thân những người đọc này chỉ có điều họ không thể thực hiện vì những lý do khách quan.Có điều theo mình việc xây dựng Scalet sống quá bản năng em cho là không phù hợp với một Rhet Butler có chiều sâu tâm hồn như thế.

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  4. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn quá kì vọng vào nó chăng nên khi đọc lại thất vọng. Thực sự tôi chưa thấy ai chê tác phẩm này đâu. Tất nhiên mỗi người cảm nhận một khác. Ví dụ như tôi, tôi không thích Tiếng gọi nơi hoang dã mà lại thích Martin Eden hơn(trong số các tác phẩm của Jack London). Tôi thích CTCG và Ruồi Trâu như nhau, và là nhất trong số các tác phẩm đã đọc
    3&7- Forever.
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, giờ mới gặp được một người giống mình đây
    Tchekhova cũng không mê quyển tiều thuyết này, đặc biệt không thích nhân vật Scarlet ( ! ).
    Tôi không phủ nhận rằng đây là một cuốn sách thú vị và hấp dẫn ( với rất nhiều người ). Nhưng riêng tôi chưa bao giờ thấy nó hay cả.
    Mỗi người có một sở thích, nhỉ ?
    Lê Ngọc Nhi
  6. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đến Cuốn theo chiều gió đầu tiên là qua phim, sau đó cũng là qua đài FM. (công nhận giọng Thu Hiền, nhớ đúng tên không nhỉ, có sức truyền cảm khủng khiếp). Có người nghĩ nhân vật Scalet đc xây dựng quá gượng ép, tôi cũng ko cho rằng có thật sự một nàng Scalet ngoài đời, nhưng trong cuốn tiểu thuyết ấy, Scalet vẫn rất thật. Ở nàng mọi thứ đều mãnh liệt: yêu mãnh liệt, ghét mãnh liệt, ghen mãnh liệt... Thế nên tôi ko cảm thấy có gì không ổn ở T/y cuồng nhiệt của nàng với Tara cũng như với Rhet cả.
    Cũng có thể Scalet chẳng hề hợp với Rhet như neverinlove nói, cũng giống như 2 tên cướp biển thì không thể cùng chung 1 con tàu, nhỉ? Tôi vẫn nhớ mấy câu ở phần cuối truyện: Scalet hiểu ra rằng mình đã chẳng hiểu gì cả 2 người đàn ông trong cuộc đời nàng. Nếu nàng hiểu Ashley thì nàng đã không yêu chàng, và nếu nàng hiểu Rhet thì nàng đã ko mất chàng. Scalet đã sống quá tự tin, quá mãnh liệt, quá bản năng để rồi phải trả giá cho điều đó. Đó cũng là điều làm tôi ko thể ko thích CTCG.
    Got your head out of the clouds
    You're back down on the ground
    And you don't talk so loud
    And you don't walk so proud
  7. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ mình đã quá kỳ vọng vào nó nên săm soi nó kỹ hơn, nhưng nếu là một tác phẩm tuyệt vời nhất thì nó sẽ dễ dàng vượt qua kỳ sát hạch này ,hì.Nói vậy thôi chứ em cũng khá thích tác phẩm này (mặc dù chỉ xếp thứ 2 sau Ruồi trâu) chủ yếu do tác phẩm này xây dựng nhân vật Rhet Butler khá được, mạnh mẽ ở bên ngoài (thậm chí là thô nhám và có đôi chút mỉa mai ) nhưng lại rất tình cảm ở bên trong.Chỉ có điều em không thể hiểu được nếu em mà là Rhet Butler thì em sẽ yêu gì ở Scalet.!!!! Ôi, tình yêu thật khó giải thích.

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nghe các bạn bàn luận mà thèm quá
    Cuốn theo chiều gió là tác phẩm gì vậy? Bây giờ tôi mới được nghe đến đấy.
    Các bạn có thể bỏ thời gian giúp đỡ tôi mở rộng kiến thức được ko?
    Cám ơn nhiều lắm ạ
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn zic zac thân mến, theo như mình thấy thì Scalet là người có cá tính mạnh mẽ và ...hiếu động vậy nên nếu xây dựng nàng với tình yêu đất đai mãnh liệt thì e rằng hơi quá phóng đại.Tuy nhiên điều này cũng không hẳn là không thể xảy ra vì một người hiếu động không có nghĩa là không thể yêu Tara nhưng mình thấy vẫn có gì đó gượng ép.
    Đoạn cuối tác giả xây dựng Scalet quyết định quay về Tara để vạch kế hoạch quay lại chinh phục Rhet theo mình cũng là khá gượng ép , đáng lẽ tác giả có thể đặt một cái kết khá hơn,tốt nhất là nên để chia tay sẽ hay hơn rất nhiều.Hãy để Scalet tiếc nuối một chút thì mối tình sẽ đẹp hơn.

    Nếu biết yêu là khổ đau như thế, Anh sẽ không bao giờ nói tiếng "Yêu em"...

  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vì sao Rhet Butler lại bỏ Scalet trong đêm quay về Tara, tình cảm, tâm trạng của Rhet vào thời điểm đó ra sao ? ai có thể lý giải không?

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này