1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái điểm này thì tớ đồng ý với Scalet , khi yêu rồi thì người ta thường cố gây ấn tượng với đối phương ngay cả những bằng những cách điên rồ nhất, đó cũng là điều bình thường

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

  2. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihi, tôi cũng nghĩ như cô (anh ) bạn này.Bạn có lẽ đã kì vọng hơi nhiều trước khi đọc tác phẩm ấy, và có thể bạn lại kì vọng về nó theo Gu của bạn, nên khi bạn đọc cảm xúc bị chi phối quá nhiều.
    Riêng tôi, tôi khóc mất hai đêm khi đọc tác phẩm ấy. Tôi thích tất cả: nhân vật, tình tiết, bố cục.... Sau đó đến hai tháng tôi mới có thể lấy lại cảm hứng khi đọc tác phẩm khác, thế mà mãi vẫn chưa viết được một bài bình luận nào ra hồn, chán ghê!
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy đâu , mặc dù mình cũng hơi bị ám ảnh rằng đây là tác phẩm nổi tiếng của văn học thế giới nhưng mình có một linh cảm rất lạ đó là cái cảm giác đam mê,lôi cuốn thực sự Cuốn theo chiều gió với mình chỉ đứng sau Ruồi trâu.Nhưng dù sao với Cuốn theo chiều gió mình cũng đã đọc một lèo từ sáng đến chiều tối, thật đáng kinh ngạc với một người lười đọc như mình

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  4. kidcowboy

    kidcowboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TÔI THẤY THÍCH CUỐN THEO CHIỀU GIÓ VÌ SCARLET CHỨ KHÔNG VÌ RHET,MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỘI NGHIỆP CỨ NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ THỂ HIỂU TẤT CẢ PHỤ NỮ,VÀ ANH ẤY ĐÚNG CHO TỚI KHI GẶP SCARLET
  5. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vậy có chỗ nào theo bạn là Rhet không hiểu Scallet?

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  6. kidcowboy

    kidcowboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bất bình về nhưng gì Rhet nghĩ về Scarlet,nếu yêu thì nên chấp nhận những gì người yêu có chứ không phải nên chỉ trích với nhưng người khác về điều đó
  7. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Rhet chấp nhận đấy chứ , hơn nữa lại hoàn toàn chấp nhận ,ngay từ cái nhìn đầu tiên Rhet đã biết được điểm mạnh điểm yếu của Scalet, những tính cách của Scalet nhiều người chỉ trích thì Rhet lại thích và có lẽ Rhet yêu Scalet về điều này.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  8. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, các bà các cô thì thích vì cá tính của Scarlet.Bác neverinlove thử hoá thân thành phụ nữ xem, sẽ thấy thích ngay!
    Các ông thì có lẽ thích những truyện hoành tráng, nên cũng nhiều người thấy bình thường.
    Bản thân tôi có lẽ chịu ảnh hưởng của các tiểu thuyết có khắc hoạ các nhân vật (nam) anh hùng, nên bộ nào thiếu một nhân vật như vậy thì không khoái cho lắm. Thị hiếu hơi tầm thường nhể các bác nhể?
    Trong CTCG rất tiếc không khắc hoạ được nhân vật anh hùng nào, kể cả Rhet. Anh ta chỉ là một kẻ khôn ngoan mà thôi.
    www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    VN2040:Bi quan hay lạc quan
    http://www.ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID243484pollresults1whichpage1
  9. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bác có biết câu này không, kẻ thức thời mới là người quân tử mà từ quân tử đến anh hùng cũng chẳng mấy bước

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  10. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0

    Được taothaoonline sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 14/08/2003

Chia sẻ trang này