1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hầu như tất cả những cô gái đọc CTCG đều thích Rhett - nhung hình tượng nhân vật lý tưởng kiểu này thì sao mà có thật được? Chán nhỉ?



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy CTCG được yêu thích bởi thứ nhất là nó xây dựng được một số nhân vật có cá tính đặc biệt và nhất quán, thứ hai là do tính chất bi tráng theo kiểu sử thi.
    Nhưng nếu xét về mặt nghệ thuật mà nói thì cách viết của CTCG cũng tương đối đơn giản, thiên về kể chuyện, không có gì đặc sắc lắm, chỉ nổi bật ở chỗ biết chọn lọc các sự kiện nhỏ theo một chuỗi thống nhất, hợp lý, lôi cuốn để miêu tả một cách toàn diện về cuộc chiến Nam bắc và những thay đổi lớn của xã hội Mỹ vào khoảng thời gian đó.
    I pray to God that it won't be long.
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn,cách viết của CTCG khá đơn giản, người đọc dễ dàng nắm bắt nội dung cốt chuyện, có những tình tiết mà người đọc dường như đã đoán ra 8,9 phần khi đọc đoạn đầu.Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có thể đó chính là mục đích mà tác giả muốn chúng ta cảm nhận được vì nếu xây dựng quá phức tạp thì lại không hợp với kiểu suy nghĩ táo bạo ,đơn giản như của Scalet.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  4. winterrain

    winterrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích nhất trong tp này là những đoạn đối thoại của hai nhân vật chính. Đặc biệt là đoạn mà scarlet vay tiền của Rhet để mua xưởng cưa. Đó là những đoạn khắc hoạ rõ rệt nhất tính cách của họ, cũng là những đoạn lý luận, chiêm nghiệm hay nhất, nếu đọc kỹ ta có thể thấy ở đó triết lý sống, quan điểm hết sức thực tế, công bằng của Rhet về tình yêu, Ashley về cả người con gái anh ta yêu, và cả về bản thân anh ta nữa.
    Còn về Scarlet, rõ ràng là nhân vật này không được chính tác giả yêu quý. Thông thường, những nhân vật nữ mà các tác giả miêu tả với tính cách không quyến luyến con tức là họ không được cảm tình của cha mẹ đẻ mình rồi. Nhưng nói cho cùng thì cô ta cũng không đến nỗi tệ, tôi nghĩ thế. Ngoài chuyện không yêu con ra, thì cô ấy đã mang nhiều tội mà mình không chủ tâm mắc phải. Ví dụ như tội ích kỷ chẳng hạn, trên thực tế, cô ta đã nuôi sống cả gia đình và cả gia đình Ashley đấy thôi. Còn về việc lấy trộm chồng của em thì nếu không làm thế tất cả mọi người ở trang trại lúc đó có sống nổi không? và cô ấy cũng có được gì nhiều cho riêng mình đâu, cô ta không yêu anh chàng ấy mà. Không nên trách cứ nhiều như thế về một việc người ta làm cả vì nghĩa vụ.
    Giời thì cao mà đất thì dày, gọi sao cho tới, khóc chi cho buồn
    Được winterrain sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/08/2003
  5. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mất phần nhiều cảm tình với Scalet khi thấy nàng chẳng biết yêu con,hồi sống thiếu thốn còn có thể hiểu được nhưng khi đã đầy đủ rồi thì cũng chẳng khá hơn.Người phụ nữ không yêu con thì cũng khó có thể yêu ai được

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  6. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ lý do chủ yếu Scarlett không thương con là vì cô ấy không thương...cha của đứa con đó . Mọi người nghĩ xem Scarlett thương Bonnie lắm chứ và cả Paul con của Ashley nữa. Sự biến đổi quá nhanh của cuộc đời đã khiến Scarlett không thấy gì quan trọng hơn tiền được , và cô ấy đã làm đúng như cô ấy muốn để tự bảo vệ mình , xông ra đường để kiếm tiền , các cậu cứ tự hỏi bản thân xem , có bao gờ các cậu thấy mình nhiều tiền quá không ? Dĩ nhiên là không rồi
    YUNALOVETIDUS
  7. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng nếu cho rằng nó phản ánh xã hội MIỀN NAM nước Mỹ một cách sống động. Nhưng theo tôi, nó không phản ánh toàn bộ xã hội Mỹ đâu và nó cũng chưa phản ánh được hết ngay thậm chí cả xã hội miền Nam nước Mỹ (ai đã đọc Túp lều Bác Tôm hay Cội Rễ của Hêli chắc sẽ hiểu tôi muốn nói gì). Tôi công nhận là tác giả mô tả tính cách nhân vật rất hay, nhưng cái nhìn của tác giả về mục đích của cuộc chiến tranh đó thì hơi lệch lạc (có lẽ do bản thân tác giả cũng là người miền Nam)
    Nói cho cùng, cuộc chiến tranh mà tác giả lấy làm bối cảnh là một cuộc cách mạng về xã hội sâu rộng, khiến cho nước Mỹ phát triển nhanh hơn và tiến bộ hơn. và trong cuộc chiến tranh đó miền Nam trì trệ, lạc hậu đương nhiên là bị thất bại. Nhưng đây tuyệt nhiên không phải là một cuộc chiến vì chính nghĩa. Đơn giản là bởi vì cả hai miền đều theo đuổi những lợi ích kinh tế riêng. Có thế thôi
    Nếu nếu nhìn nhận đây là một câu chuyện tình yêu, tôi thấy nó hay. nhưng nếu nhìn nó dưới góc độ truyện lịch sử, thì nó không được trung thực lắm
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bạn ơi chẳng nhẽ người bạn nào cũng sẵn sàng vất bỏ tình yêu con chỉ vì ông bố của nó không tốt ư

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  9. Bluedanube

    Bluedanube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho Neverinlove đấy, vì bạn dù ở số ít, nhưng bạn vẫn rất vững vàng với ý kiến của mình.
    Còn tớ có cảm nhận thế này nhé: hình như bạn đọc gone with the wind quá vội vã thì phải, bạn hãy thử gặm nhấm nó từng đoạn, ngắn và nhỏ trong một ngày thôi, mình nghĩ bạn sẽ thấy thú vị và yêu tác phẩm hơn đấy. Scarlet là nhân vật nữ mình yêu nhất, cùng với Tom Sawyer, nhân vật nam yêu thích của mình. Mình vẫn nhớ hình ảnh Scarlet mệt mỏi lê lết trở về Tara sau cả chặng đường dài đói khát, nàng trở về chỉ mong có một chỗ dựa, dù mong manh thôi nhưng với người phụ nữ, nó rất cần để họ có thể an tâm tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Nhưng nàng trở về và nàng đã gặp những điều gì? Hình ảnh Tara, và sự mạnh mẽ của ông Ion, vòng tay đầy an ủi của mẹ đã là niềm hy vọng tiếp sức cho Scarlet trên con đường của cô, nhưng tất cả đã gone with the wind... Mình yêu Scarlet vì sự mạnh mẽ, nghị lực và lạc quan của cô.
    Mình không yêu Rehtt, bởi vì Rehtt thực chất ko mạnh mẽ chút nào cả. Những gì Rehtt giải thích ở cuối truyện, cứ như là một lời ngụy biện vậy, đúng là mình không hiểu được vì sao Rehtt lại nỡ để một mình Scarlet trở về Tara, với cái con nghẽo còi cọc, một phụ nữ vừa sinh và cái con bé da đen vô dụng. Và nếu nhìn toàn truyện, sẽ thấy lúc Scarlet khủng hoảng nhất thì chỉ có mỗi mình cô thôi, Rehtt yêu cô nhưng lúc ấy chàng ở đâu ??? Rehtt là một mẫu người đàn ông lý tưởng (theo những gì chàng giải thích ở cuối truyện) mà mình nghĩ trong đời thực chả thể có được đâu. Dù có những chi tiết ko được hợp lý lắm (vì phụ nữ cũng có logic lắm đâu), nhưng CTCG là một truyện rất tuyệt vời đấy, ít nhất là dành cho phụ nữ và những ai Yêu phụ nữ. Bạn hãy thử nhấm nháp từ từ, chậm rãi CTCG xem sao, hy vọng sẽ ko thất vọng như lần đầu bạn cảm nhận nữa.
    Ừ, Ruồi Trâu của bạn cũng tuyệt lắm, nhưng hình như nó thuộc về một chủ nghĩa lý tưởng nào đó, nhân vật chính là những người có ước mơ và hoài bão cao đẹp, mà đối lập hẳn với cái nhìn thực tế, tính toán và ích kỷ của Scarlet và Rehtt, mình nghĩ là không nên so sánh vì mỗi truyện cho ta một cảm xúc khác nhau bạn ạ.
    Thân mến
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã vote cho mình,mình rất ấn tượng khi đọc bài reply ...dài như của bạn.Về Rhet bạn nói đúng,anh ấy đã ích kỷ khi để mặc Scalet với con nghẽo và một người đàn bà vừa sinh con.Như vậy là quá nặng nhọc cho Scalet.Nhưng bạn có biết câu này không,người phụ nữ chỉ yêu người đàn ông khi người đó dám bỏ mình theo lý tưởng riêng.Hay nói cách khác nếu như người đàn ông mà không làm được một cái gì đó thì cũng sẽ chẳng thể hấp dẫn người mình yêu.Quả thực hành động trên của Rhet là rất ích kỷ nhưng anh cũng đã đợi và kịp đưa Scalet thoát khỏi thành phố,thử hỏi nếu không có anh Scalet sẽ xoay sở ra sao?Hơn nữa anh cũng đâu biết Tara lại tiêu điều đến vậy!Xin hãy thông cảm cho Rhet ,chiến tranh sắp kết thúc,nếu không làm một việc gì đó cho miền Nam,anh sẽ thấy lương tâm mình cắn rứt suốt đời, dù rằng cũng chẳng thể cứu vãn được một cái gì cả.
    Với Scalet không phải mình không thích sự mạnh mẽ và quyết liệt của cô ấy.Nếu mình phải đặt vào sự lựa chọn giữa sinh tồn và danh dự ,mình cũng sẽ chọn sinh tồn.Con người mới là quan trọng còn những cái khác chỉ là hệ quả,là phụ.Nhưng tiếc thay,Scalet lại quá mạnh mẽ ,quá bản năng, dường như cô không biết nhận ra đâu là tình yêu đích thực,ngay cả đến phút cuối cùng cô cũng chỉ coi việc có được Rhet như là một mục đích phải đạt được
    Ruồi trâu là một tác phẩm mình đã hơi "thần tượng",có lẽ nhiều người cũng không thích lắm nhưng với mình những tình cảm của Ruồi trâu khi gặp lại Giêma thật đẹp.Cám ơn bạn đã vote.
    Thân

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này