1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dù em có nói gì thì nói nhưng em công nhận CTCG đúng là một tác phẩm "đặc biệt", rất thu hút và đã xây dựng được cá tính cho nhân vật, bởi vậy nhân vật mới có thể sống được cho đến ngày nay.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  2. sophia11

    sophia11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích nhân vật Scarlet vi Scarlet la một cô gái có cá tính dữ dội, mộtt nhân vật rất người : có những tật xấu, những sai lầm những bồng bột như tất cả những cô gái trẻ xinh đẹp quá tự tin thậm chí kiêu ngạo khác. Sự mạnh mẽ cá tính của Scarlet làm tôi ngưỡng mộ, những sai lâ`m của nàng (đê`u xuấ phát tu tính cách quá tự tin và những bồng bột của một người trẻ tuổi) , những đau khỗ bất hạnh nàng phải trải qua làm tôi đau xót.
    Chính sự quá tự tin và bồng bột mà Scarlet đã không nhận ra đươc mình yêu Rhet đến nhường nào và những gì mình đã làm tổn thương đến Rhet ra sao..đến khi nhận ra thì đã quá muộn..
    Nhưng với cá tính như Scarlet, ý định chinh phục trỏ lại Rhet la rất hơp lí : cá tính háo thang + tình yêu mình vua co trong tay nhung ko biet gin giu va de vuot mat..vuot mat nguoi minh yeu nhat trong cuoc doi vi nhung loi lam cua chinh minh thi khong ai khac phai chinh ban than minh di tim lai !!!!
    Toi da tung trai qua mot phan dien bien tam li nhu Scarlet (chi mot phan thoi vi toi khong qua ca tinh cung khong qua xinh dep nhu Scarlet) va da mac phai nhung sai lam do mang cung mot kieu tinh cach nhu Scarlet..
    Chinh vi vay doc Cuon Theo Chieu Gio toi giat minh vi khong the ngo tac gia co the tao ra mot hinh anh nhan vat kich tinh va rat nguoi nhu vay.
    Sophia
  3. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  4. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên , ko thể phủ định rằng rất nhiều người chỉ thích truyện này vì cái câu chuyện tình yêu bay bổng lãng mạn. Người ta đọc, và mơ ước đến một người tình, với một câu chuyện tình như thế. Hết.
    Chà, cá tính và bướng bỉnh , gallant và lạnh lùng. Gì nữa ko?
    TeeJayz
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc xong cuốn GWTW. Nhận xét duy nhất của tôi là: Kinh điển.
    Phải nhìn khái quát tác phẩm ở tất cả các mặt thì mới thấy được cái hay gần đạt đến hoàn mĩ của nó được.
    Một mối tình lãng mạn ***g trong khung cảnh sụp đổ của một chế độ, với những thay đổi cuộc sống nhanh chóng mặt. Thời gian vốn không dừng lại vì bất kì lí do gì, và con người sẽ sống thế nào trong sụ đổi thay ấy. Tình cảm sẽ nâng đỡ con người thế nào để giúp họ vượt qua khó khăn, và thế nào là một sự hi sinh cao thượng không tính toán. Hãy đọc GWTW và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống bạn đang có.
    Sách có bán tại các nhà sách trên toàn quốc.
    (------------------------)
    No one live forever...
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác nói đều đúng nhưng ....chưa đủ.CTCG đúng là đâu chỉ có câu chuyện tình yêu mà nó còn có nhiều cái khác nữa như các bác đã nói nhưng theo ý em thì nói đến CTCG là nói đến mối tình của Rhet và Scalet,liệu các bác còn tiếp tục thích CTCG không nếu như tác giả không dành nhiều "đất" để nói về câu chuyện tình này, những cái ý nghĩa khác của tác phẩm như cuộc chiến Nam Bắc, số phận người nô lệ.... theo em nó không thực sự khiến cho tác phẩm này được biết đến.
    Được neverinlove sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 27/09/2003
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ai dám chê scarlet của tớ đấy! nhổ răng bây giờ. Tớ chưa xem truyện nhưng phim thì xem đến 3 lần liền tù tì trong vòng 2 ngày đấy. Thế ai đó đòi hỏi một tác phẩm không phình phường phải hội tụ những điều kiện gì nào, không được ít yếu tố bất ngờ à? Đọc mà phải không thể tưởng tượng nổi diễn biến sau đó là cái gì? Cũng có thể đối với văn học và đối với cách đánh giá chuyên nghiệp nào đó thì có thể là như thế nhưng tớ thì chỉ cần thấy hay là được. Vả lại nếu đọc mà có thể tưởng tượng được tiếp thì có nghĩa là tác giả đã xây dựng được một diễn biến tâm lý cực kỳ hợp lý, và người đọc thì cũng hơi bị tâm lý.
    Tức cảnh sinh tình hì, tớ xin được trình bày những thứ mà tớ đang vừa gõ bàn phím vừa tự nhiên nghĩ ra. Scarlet là một cô gái muôn đời không thể có thật một cách trọn vẹn, nhưng lại có thể là một con người tồn tại giữa rất nhiều con người khác trong tính cách của cùng một cô gái đời thực. Scarlet như một thứ tiếng nói. Đấy là tiếng nói của tình yêu cuộc sống, một thứ tình yêu mãnh liệt ghê ghớm. Khi biến cố xảy ra, cô đã không mảy may tốn lấy hơn mấy phút để làm cái việc mà ai rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng làm, đó là dằn vặt, tiếc nuối, than oán, trách móc số phận. Cái việc này dường như là quá trình tất yếu của rất nhiều người. Nhưng Scarlet quyết định ngay trong phút chốc: phải lấy lại bằng được những gì đã mất bắt đầu từ giờ phút này. Dường như với cô cuộc sống là chiến đấu từng giờ từng phút, giành giật lấy hạnh phúc, chứ nhất quyết không bỏ phí một khoảnh khắc nào. Cô là một con người biết "cuốn theo chiều gió". Cuộc đời và biến cố, giống như là những cơn gió mạnh. Con người muốn cưỡng lại nó, nhưng bản chất của viêc cưỡng lại đó là không làm gì, chỉ đơn thuần là không chịu chấp nhận và ôm lấy dằn vặt. Nhưng Scarlet chấp nhận, không phản kháng. Cái cô phản kháng chính là sự yếu hèn trước số phận. Cô phải cuốn theo chiều gió, gió cuốn theo chiều nào, cô nương theo chiều đó, cô phải nuơng theo nó, vì nó là chiều của cuộc sống, nó là những gì đã xảy ra. Chứ không bao giờ ngoái lại hoặc sống với quá vãng. Việc đó chỉ làm mất thời gian vô ích vì rồi rốt cuộc thì việc chấp nhận vẫn cứ phải được thừa nhận. Scarlet giống như làm một cuộc cách mạng về thời gian. Cô chỉ biết cần phải đi tìm hạnh phúc trong mọi phút giây mình đang sống. Và cô đã làm đủ mọi cách để có cái mình mong muốn. Cô cuốn theo chiều gió nghĩa là sẵn sàng thích ứng mọi chiều, và dù ở hoàn cảnh thế nào cô cũng có giải pháp theo kiểu ấy. Giải pháp để tình hình luôn sáng sủa hơn với mức tối ưu nhất có thể. Dường như đối với cô sự đau khổ là vô đạo đức, vô đạo đức với bản thân, với cái cuộc sống mà mình đang có được, nó không được phép và không đáng xảy ra.Khi Ret ra đi, cô không thể níu kéo, cô đuổi theo tuyệt vọng và đau khổ. Chính lúc đấy cuộc sống lại nhắc cho cô nhớ sự tồn tại của nó. Và ngay trong khoảnh khắc đau khổ, ý nghĩ về Tara loé lên như một tiếng gọi của chính con người rất thực của Scarlet. Đấy chính là Scarlet, chính là Scarlet của cuộc sống. Và cô đi theo tiếng gọi đó về nơi quê hương của mình, và cuộc sống với ý nghĩa không bao giờ kết thúc của nó lại bắt đầu một trang mới với Scarlet, cô lại tim được ý nghĩa cho mình, đó là xây dựng lại mảnh đất quê nhà thành một nơi như cô mong muốn. Cuộc đời Scarlet là một cuộc đời vật lộn. Scarlet không chỉ mạnh mẽ vì ý chí đấu tranh giành giật , mà cô mạnh mẽ bởi chính tình yêu và niềm tin vào cuộc sống, về cái phía trước của mình. chính cái đó khiến cô yêu từng giờ từng phút, đấu tranh vật lộn với một tinh thần tích cực và đầy nhiệt tình.
    Tớ thì không đời nào được như Scarlet mà tớ nghĩ rồi, nhưng ít ra khi nghĩ đến cũng thấy mình tự nhiên được truyền cho minh một ít khí thế , cũng đủ dùng hì.
  8. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với những gì bạn nhận xét về Scalett, nhưng không hề đồng ý tí nào về cách hiểu của bạn đối với "Cuốn theo chiều gió", nếu cuốn theo chiều gió là gió chiều nào ngả theo chiều đó và Scalet là một cô gái như vậy thì Scalett chẳng là một cô gái mạnh mẽ như bạn nói được mà thậm chí còn là một kẻ bỏ đi. Cuốn theo chiều gió, theo tôi được biết thì cũng có ý nghĩa như "Hội chợ phù hoa " thôi, những phù hoa của cuộc sống sẽ cuốn theo chiều gió. Chỉ có cuộc sống là ở lại, là luôn hiện hữu, chính vì vậy mà cô phải sống hết mình, sống một cuộc sống có ý nghĩa chứ không phải là một cuộc sống của một cô tiểu thư đỏng đảnh, một bà trưởng giả nghèo nàn hiểu biết... Cuốn theo chiều gió đúng là những cái đã qua thì không thể nào lấy lại được, không nên hối tiếc, không nên dằn vặt vì những thứ đã qua..
    You mean everything to me
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vâng! bỏ đi!
  10. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nghĩ cách giải thích về" cuốn theo chiều gió" như vậy là hợp lý.
    Tôi nghĩ có lẽ mọi người quá yêu qúy nhân vật nên chỉ tập trung vào những diễn tiến tìh cảm của họ mà quên mất những sự kiện và bối cảnh xung quanh
    Tôi nghĩ Michel viết GWTW không chỉ để nói về người phụ nữ có tên là Scarlette mà là về người phụ nữ có tên là Scarlette và thời đại của cô ta.
    Trong GWTW ta gặp 2 thời đại, trước và sau cuộc nội chiến. Căn cứ vào giọng điệu và tình cảm của tác gỉ trong tác phẩm ta có thể cảm nhận được là tác giả yêu thích thời trước nội chiến. Đó mới là môi trường sống tuiệt vời cua những nàng tiểu thư miền Nam. Trận chiến giống như một cơn lốc mạnh cuốn theo ó tất cả những giá trị, bản sắc huy hoàng của một thời đại. và những gì tốt đẹp nhất cũng qua đi, nhựng giá trị mực thướcqua đi, tính cách qua đi, tình cảm qua đi, ngộ nhận qua đi.... Cuốn theo chiều gió cả. Có lẽ bởi thế mà tôi rất thích đoạn Scarlette ở ấp 12 cây sồi, một đoạn kinh điển tuyệt vời. Hãy so nó với những cuộc vui sau này....
    Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của "Cuốn theo chiều gió"

Chia sẻ trang này