1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió-có thể cũng chỉ là một tp "phình phường"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    " Cuốn theo chiều gió"- thật dễ mà cũng thật khó hiểu được nó.Theo tôi có 2 cách hiểu chính là:
    - Cuốn theo chiều gió thực chất là "gió chiều nào che chiều ấy" hoặc biết cách linh hoạt,thực tế, chấp nhận và uyển chuyển để đứng vững ,tiếp tục sống.Nó ngược lại với sự cứng nhắc, chỉ giữ khư khư những tiêu chuẩn lạc hậu, giáo điều chỉ để chịu đói khổ.
    - Cuốn theo chiều gió là "để gió cuốn trôi", có nghĩa là cuộc đời như làn gió cuốn người ta vào những vòng xoáy liên tiếp,không thể dừng lại cũng không thể đi hướng khác, chỉ có một cách duy nhất, đó là tiến lên.
    Vẫn mãi khát khao đến cháy bỏng...
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này