1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    "Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

    Khi tôi hỏi người khác họ suy nghĩ gì sau khi đọc truyện thì thường nhận được những nhận xét về mối tình giữa Scarlet and Red.Đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi nhé:Với tôi Scarlet thật quá tàn nhẫn. Còn Red lúc đầu tôi cũng thích tính cách nhưng sau cũng ko thích nữa vì Red đã yêu một người như Scarlet .
    Bạn có nghĩ rằng"cuốn theo chiều gió" còn chứa đựng nhiều điều khác nữa ko?Nó nói về chiến tranh ,những lời về cái gọi là lòng ái quốc,lí tưởng chiến đấu,sự dũng cảm..Nó còn vẽ ra cho ta thấy một xã hội truyền thống,mà đại diện ở đây là miền Nam với những quan hệ dòng tộc,những định kiến xưa cũ,sự che đậy suy nghĩ thật,....
    Nếu bạn chỉ xem phim bạn sẽ ko nhận thấy điều đó.Hãy đọc truyện và chia xẻ quan điểm cùng tôi.


    Bài ca của người xà ích
    Có gì phảng phất thân yêu
    Như niềm vui mừng khôn xiết
    Như nỗi buồn nặng đìu hưu.
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích truyện này lém. Ở cuối truyện Scarlet đã nói : "tôi đã luôn yêu những gì ko thật". Hic, nghĩ lại thấy đúng quá. Scarlet mạnh mẽ thật. Chỉ mong được một phần như thế là đủ lắm rùi

    Hermione711

  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Là một phụ nữ mạnh mẽ không hẳn đã sướng, như Scarlet đấy, cuối cùng cô ấy cũng không hạnh phúc toàn vẹn.
    Mit@
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo thực dân SOS& đế quốc autumn đã cuop chu de cua tui.Nhung sao ben bac autumn lai dong vui the nhi.Thoi danh thu don do nghề,cap trap sang do gop vui vay.

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng,cởi mở mà chân hành ,nồng ấm
  5. no_woman_no_cry_new

    no_woman_no_cry_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo y toi, Cuon theo chieu gio la mot bo tieu thuyet CUC KY THANH CONG. Day ko chi la tieu thuyet tinh cam ma no con mang rat nhieu gia tri nhan van: chien tranh va tan pha, su bong bot tuoi tre, la mat la trai cua cuoc doi, no luc vuon len trong cuoc song....
    Rhett va Scarlett thuc su la hai nhan vat rat dien hinh ve tinh thuc dung trong cuoc song cung nhu kha nang dung vung va vuon len trong cuoc song.
    Ko biet co ai che Rhett deu ko chu voi toi thi Rhett moi la nguoi dan ong chan chinh.
    Only when like maries like can there be any happiness.
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió còn là 1 triết lý về cách sống. Những người không biết mình là ai, mình cần gì, sống mờ nhạt, dựa dẫm, không tự thích nghi được như Asley Wilky suốt đời chỉ là 1 cái bóng vật vờ. Ngược lại, những con người như Rhett & Scarlett luôn biết vươn lên giành giật lấy cái mình muốn, không phụ thuộc vào dư luận xã hội, lề thói xã hội sẽ là sống những cuộc đời hoàn toàn có ý nghĩa. Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, có thể họ vấp ngã, phải trả giá nhưng họ vẫn đáng ngưỡng mộ vì họ biết sống true to themselves.
    Mình đồng ý với bạn no woman, no cry, Rhett là một người đàn ông thực thụ. Tiếc là ngày nay thật hiếm chàng trai nào được như thế. Mình thích Scarlett. Khác với Cúc Tây, mình không cho là cô ấy tàn nhẫn, có chăng chỉ là nông nổi và thực dụng mà thôi. Nhưng thực dụng đâu có xấu đúng không? Ít nhất là cuối cùng cô đã cứu được ấp Tara và cả gia đình 1 phần nhờ vào đầu óc thực dụng của mình. Còn nông nổi, cô đã phải trả giá ở hồi kết rồi.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  7. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Tôi đồng ý với bạn ...2001 rằng Rhett là người đàn ông thực thụ tuy nhiên tôi vẫn có một chút băn khoan : R đã bỏ rơi S lúc cô ấy cần nhất.
  8. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn như thế,nếu đời sống hôn nhân không đem lại cho họ niềm vui thì chia tay 1 thời gian là bình thường.Rhett không mạnh mẽ như chúng ta tưởng,anh ta cũng có điểm yếu là quá yêu Scarlett nhưng không dám nói ra.Vả lại,có một kết thúc mở như thế là quá hay rồi,không nên có kết cục có hậu như những truyện tình cảm rẻ tiền khác.
    QUO VADIS
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Jane-T, theo tôi Rhett bỏ đi chỉ la` để dạy cho cô nàng đỏng đảnh Scarlett 1 bài học thôi. Tôi vẫn tin họ sẽ trở về với nhau bởi họ là 2 con người sinh ra để cho nhau. Các bạn có để ý đến chi tiết Rhett đưa cho Scarlett chiếc mùi soa trước khi ra đi không? Đó là 1 cử chỉ vô cùng đa`n ông, nó cũng chứng tỏ anh vẫn còn yêu Scarlett vô cùng, vẫn muốn che chở cho cô. Ngoài ra Rhett rất hiểu Scarlett. Khi anh bỏ cô giữa đường để đi theo lời kêu gọi của quân đội không phải là vì anh vô trách nhiệm, mà anh biết với cá tính mạnh mẽ và nghị lực phi thường Scarlett sẽ vượt qua đuợc khó khăn mà không cần có anh ở bên. Khi chia tay ở đoạn kết, Scarlett có khóc: bây giờ em không còn lại cái gì thì Rhett đã nói, vẫn còn chứ, em còn ấp Tara. 1 lần nữa Rhett lại chứng tỏ là con người hiểu Scarlett rất rõ. Scarlett đã từng phấn đấu 0 mệt mỏi vì Tara, bởi cô yêu Tara và cô là người 0 bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn. Vì vậy lần này Scarlett cũng sẽ vượt qua được. Khi cô đã trưởng thành hơn trong nhận thức, anh sẽ quay trở lại, tôi luôn tin là vậy.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  10. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Rhett và Scarlett có sinh ra để cho nhau không thì có chúa mới biết được. Lấy một người vợ đỏng đảnh, kiêu kỳ, trong đầu lúc nào cũng ám ảnh một thằng cha Asley, trong khi có mấy mặt con với chồng thì khác nào thà chết còn hơn. Nỗi thống khổ, đớn đau, giằng xé, bầm gan tím ruột của Rhett khi muốn nghiền nát cái đầu gấu Scarlett đã chứng tỏ rõ điều ấy mặc dù hắn ta có thể yêu Scarlett một cách man dại. Tuy nhiên, hành động chia tay cuối phim là hoàn toàn chính xác. Sống với một người mà chỉ quản lý được cái phần xác thì coi như sống mòn, sống như anh Giang Minh Sài với cô vợ sau khi ly dị vẫn "cần" có nhau đến nỗi người yêu ***g lên "sao cứ sòn sòn ra thế". Những giọt nước mắt muộn mằn của Scarlett chẳng qua cũng minh chứng cho sự kiêu hãnh, thói ích kỷ bị tổn thương mà thôi vì cô ta luôn tư cho mình là nhất, bỏ ta đi một thời gian để ta "nhớn lên" thôi chứ đâu có nghĩa là hắn không yêu ta . Đáng khen lắm Rhett! Đồng chí thật xứng mặt đ àn ông. Tuy nhiên đồng chí đã vào tròng bằng mấy đứa con với nàng rồi. Và cái bi kịch của đồng chí cũng là ở đó thôi. Nếu đồng chí đồng ý quay lại, kịch bản xưa lại tái diễn. Đời là vậy đó. Hạnh phúc chỉ là cái mà người ta có thể cảm thấy được khi đã mất một cái rất bình dị, thân thuộc mà mình không ý thức được khi nó tồn tại. (sức khoẻ thì chính xác hơn). Một hiền triết có nói "bất hạnh trong tình yêu là luôn chờ đợi một tình yêu khác lớn hơn".
    Kanhét.

    Relax

Chia sẻ trang này