1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chú nào đọc cũng thấy phê Scarles còn cô nào đọc thì cũng yêu Rhet Butler.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???[/side=3]
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thế là chú Raxun không chịu đọc những gì tớ post trước đó rồi

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  3. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Xin loi chu VNHL, tai vi cai topic nay dai qua nen chau ngai lam
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  4. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tre con hay vo tam lam` mat' nhung do` choi chung' yeu qui' roi` sau do' mai tiec' nuoi'.Scarlet day'-dua tre bat' tri ngo nguoc.Nang mat' Ret, boi lo tuong tinh yeu cua chang la` mot mon' do` choi.Co' nhung dieu` chi khi mat di roi`,nguoi` ta moi' nhan ra la` minh` tung` co' no'.Tinh yeu giua Ret va` scarlet la` the'.Ret noi' rang` :" cai gi da vo la da vo...va toi tha nho lai khi no tot dep nhat con hon la chap va lay duoc de roi suot doi cu phai thay nhung cho vo..." the roi chang bo di khoi cuoc doi cua Scarlet.Chi con lai dua tre voi trai tim dau,mot minh.Nguoi ta se mai nho khoanh khac ay,khi Ret tu choi nang,tuong nhu sap sua oa len khoc nhu mot dua tre,tuong nhu sap sua lan ra san,la het va dam chan,the roi long kieu hanh khien nang cung ran lai"phai de chang khong khinh minh,ngay ca neu... neu...chang khong yeu minh nua"de ngay sau do dua tre ngo nguoc trong nng venh cam len thach thuc.Nguoi ta yeu,thuong ,phuc,va san long do luong voi dua tre ay, dua tre kien cuong , tung duoc nhieu thu va cung mat di nhieu thu...Van la nang .nhat nhat khong thay doi.Tung co mot buoi khieu vu truoc chien tranh ,khi lan dau biet toi su mat mat boi mot ga Asli nao do,lan dau cam thay danh du cua minh dang ta toi thanh tung manh boi nhung co ban gai co cai luoi doc dia, doi tay be nho da nen vao cay cot da trang mong tro thanh Xamxon de keo sap trai Muoi Hai cay soi, tieu diet tat ca de tra thu nhung ton thuong trong long minh.Khong ai, ngoai dua tre ngo nguoc co y nghi khuay dao dat troi nhu the khi bi giang khoi tay nhung gi no tuong la dang nam rat chat.Duoc hay mat,cach nhau chi nua buoc chan.Duoc, mat ,dieu do khong quan trong bang nhung gi se dien ra tiep sau.Co nhung tinh cam mot di khong tro lai.co nhung tinh cam duoc chap va vung ve ma Ret cung nhu Scarlet khong the chap nhan.The nhung co nhung tinh cam se hoi sinh,tuoi roi va moi me sau do vo." Cai gi da vo,la da vo...",dung vay.Nhung Ret batlo yeu qui,hay cho di.anh biet khong,co be Scarlet buong binh ,dang yeu ay co mot cau than chu vo cung hieu nghiem:"Xet cho cung ,mai la mot ngay moi..."Bao trong nhe Ret.
    Mot lan minh vo tinh doc bai viet nay tren mot to bao cu,chang nho la cua ai nua...Gui len cho moi nguoi tham khao.
    HTMN[/4]
  5. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Bạn Nov viết có dấu đi! Đọc hoài mới hiểu

    FALL RIVER
  6. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi thích truyện này và phim lắm! Vivian Leigh (không biết đúng tên không nữa) đẹp và diễn xuất sắc! Lâu lâu lấy phim ra coi mà không thấy chán!
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::
  7. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Alcatel,
    mình cũng nghĩ như bạn ,hai con người ấy đều đã quá kiêu hãnh nên không chịu thú nhận là người này đã yêu người kia.điều tệ hại là cả hai coi việc thú nhận tình yêu như một gót chân A sin ,thật đáng tiếc là họ hiểu lầm nhau nhiều quá .Có điều mình thì lại nghĩ là họ sẽ không trở về với nhau và mình cũng thich cái kết thúc như vậy hơn ,lý do ư ,với mình thật đon giản, có một đoạn lúc Ret cương quyết ra đi thay vì khóc lóc ỉ ôi thì sca rlet lai tỏ ra mạnh mẽ và Ret ,lần đầu tiên trong suốt câu chuyện có ánh mắt "kính phục "với sca rlet,mình thì nghĩ Ret ra đi vì nhiều lý do mà một trong đó là Ret biết rằng S vẫn có thể đứng vững trong một cuộc sống không có Ret.
    còn riêng về Scarlet ,đó chính là hình mẫu mà mình mong muốn vì mình biết mình sẽ không bao giờ đuọc như vậy,để đạt đuọc mục đích S có thể đạp bằng tất cả và nhất là dám "ngồi trên " dư luận,mặc dù có tàn nhẫn thật nhưng như một người bạn của mình đã nói S làm như vậy đâu phải chỉ vì một mình S,mình cũng nghĩ vậy đấy dù biết rằng đó không phải là lý do chínhđáng để biện minh cho mọi hành động của Sca rlet.
    dù sao đi nữa với riêng mình dó cũng có thể coi là một chuyện tình đẹp.đẹp với truyện thôi chứ mình sợ có một nửa quá hiểu mình như Ret đã hiểu Sca rlet lắm..
    canhcay
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Khi đọc xong " Cuốn theo chiều gió", tôi cứ nhớ mãi về bài thơ
    " Đã từ bao giờ họ tha thiết yêu nhau
    say đắm, điên cuồng thăm thẳm lo âu
    vẫn tránh tỏ tình, tránh gặp nhau như tránh quân thù địch
    lời nhắn ngủi vẫn lạnh lùng cô tịch
    đến chết rồi họ mới chịu nói ra
    nhưng lúc bấy giờ nào có nhận ra nhau"
    ( hìhì, thơ không còn chính xác, nhưng cái nhiệt tình của tôi với truyện này là có rất nhiều"
  9. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tôi là người chậm chân nhất trong cuộc bút chiến trên mạng của mấy vị nhỉ. Xin nói trước là tôi đây cũng là một fan trung thành của "Cuốn theo chiều gió". Tôi yêu Scarlet và Melanie nhưng điên lên vì Rhett Butler (chắc mấy vị cũng đoán tôi thuộc phái nào rồi). Nhưng tôi chẳng phát biểu cảm nghĩ gì về cuốn tiểu thuyết này đâu, vì có nói gì cũng quá thừa thãi, các vị tranh nhau nói sạch cái hay dở rồi mà. Thôi tôi đành nói về các chuyên mục này vậy. Mới đầu nhìn thấy topic, lại thấy dài đến 10 trang tôi hứng khởi lắm, ngỡ tưởng sẽ gặp được những con người yêu văn chương hết lòng, thấy toàn những lời hay ý đẹp về CTCG. Ai dè... Hai trang đầu còn đỡ, mấy trang giữa thì trời long đất lở, đến mấy bà hàng xóm nhà tôi cãi nhau cũng không hăng hơn được nàng FallRiver và chàng VHNL gì gì đó. Ấy, đừng nghĩ sai nhé, ý tôi là các bạn cãi nhau rất kịch liệt, hai bên đều sống chết bảo vệ quan điểm của mình, không ai nhường ai (dù sau này có bắt tay hoà hoãn). Hảo, 10 điểm. Chưa có một cuộc chiến nào thú vị hơn, mà nhân nào cung phát huy tôi đa công lực, thời gian và tiền của để tham gia. Tôi rất phục nàng FallRiver trước tình yêu của nàng dành cho CTCG (giá mà tôi tham gia sớm hơn tôi nhất định ủng hộ nàng). Còn anh VNHL kia nữa, kém cạnh gì. Dù lúc đầu tôi tức xịt lỗ mũi vì những lời nhạo báng của anh đối với CTCG. Nhưng lý lẽ của anh ko phải là ko thuyết phục. Nhưng buồn cười nhất là chủ đề của mục là "CTCG - đâu phải 1 chuyện tình..." vậy mà tự dưng lẫn thêm mấy hạt thiện ác vào đây, rồi từ nàng Scarlet đi sang phê bình cô Tấm loạn cả lên. Đành rằng thảo luận online là chuyện rất hay, nhưng cái gì ra cái nấy chứ các bác.
    Không biết có còn bác nào chịu chui vào cái mục này nữa không nhỉ? Nếu không thì chán thật.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ!
    Em quyết định lôi các chủ đề nghiêm túc và hay ho hồi trước lên.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này