1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tequila này, bác nói như vậy là sao?
  2. let_it_be1984

    let_it_be1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tai sao dien dan nay lai ket thuc lang nhach nhu nay the cac bac? E m moi nhap cuoc nhung nhan ra minh da qua cham chan roi,tiec qua!!!Du sao cung phai go gac lai chu ko the de nhu nay duoc
    Em thay truyen thi ko con gi de che,ko bao gio em thoi ko bi am anh boi no.Nhung em ko hieu tai sao phimCTCG lai chiem duoc cam tinh cua moi nguoi.U thi cu cho do la bo phim kinh dien di,em cung cong nhan la thanh cong nhung so voi truyen thi nong toet!Ko doc truyen thi ko sao,doc roi thay phim chang con an tuong nua,tham chi em con buc minh lam khi no ko the dien ta noi ban chat va chieu sau cua van de,nhan vat the hien lai cang dang that vong.Noi chung neu dem ra so sanh voi nguyen ban thi bo phim kia coi nhu da that bai.Co gi dang ngoi ca am i dau!
    Moi nguoi dau ca roi ?!
    scorpion
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này được dính lên đầu.
    Đồng chí Admin hay Mod nào dính thế nhỉ. Hế lô, cho tớ làm quen với (nếu là Mod mới của box Văn học).

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. ForLuna

    ForLuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    He he . VNHL đang cố ghìm cơn A-kay của mình đấy !

    Có khi Tequila là Mod mới đấy . Nâng ly nhể !

    Ơi trăng sáng sáng sáng !!!
  5. ThuyNgocSg_

    ThuyNgocSg_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mi`nh muon xem truyen nay lau lam roi ma` tim ko ra , moi nguoi co' the chi cho minh biet co the xem o dau ko? cam on moi nguoi nhieu.

  6. BI_BI_new

    BI_BI_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "...Hãy chwà lại cho mình trên đời một cái gì để sợ, cũng nhw chwà lại cho tâm hồn điều gì đó để yêu..."
    Mọi ngwời nhớ câu này ở đoạn nào trong truyện ko?Đoạn Scarlet trở về và sang thăm trang trại dòng họ Fonten.Tôi đồng ý với quan điểm rằng Gone with the wind ko chỉ là câu chuyện tình yêu, nó là câu chuyện về cuộc đời, về nhwngx khát vọng và triết lý sống khác nhau, về nhwngx chọn lwạ và swj trả giá mà tất cả mọi ngwời đều phải đi qua. Có nhwngx nuối tiếc, có nhung đớn đau muộn màng, có câu nói "giá nhw"...Nhwng hãy biết yêu và tha thws cho chính mình, vì "xét cho cùng, mai là một ngày mới"...
  7. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Em thay truyen thi ko con gi de che,ko bao gio em thoi ko bi am anh boi no.Nhung em ko hieu tai sao phimCTCG lai chiem duoc cam tinh cua moi nguoi.U thi cu cho do la bo phim kinh dien di,em cung cong nhan la thanh cong nhung so voi truyen thi nong toet!Ko doc truyen thi ko sao,doc roi thay phim chang con an tuong nua,tham chi em con buc minh lam khi no ko the dien ta noi ban chat va chieu sau cua van de,nhan vat the hien lai cang dang that vong.Noi chung neu dem ra so sanh voi nguyen ban thi bo phim kia coi nhu da that bai.Co gi dang ngoi ca am i dau!
    Moi nguoi dau ca roi ?!
    bộ phim CTCG là một nguyên nhân làm cho tiểu thuyết CTCG nổi tiếng trên khắp thế giới.Có rất nhiều người sau khi xem xong bộ phim này mới tìm đọc tiểu thuyết.Nếu ko,CTCG cũng chỉ được tới mức như Chúa tể chiếc nhẫn-truyền thuyết được cả châu Âu say mê nhưng người châu Á chúng mình thì còn ko biết tới tên của nó(cho tới khi bộ phim ra đời).Còn về diễn xuất,Vivien Leigh đã dành giải Oscar cho vai diễn xuất sắc nhất.Bản thân mình khi đọc tiểu thuyết và xem phim,dường như Scarrlet đã bước từ tác phẩm ra ngoài đời,sống động hơn rất nhiều.CTCG được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất thế kỉ và cũng là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết hay nhất (cùng với một số bộ phim khác như Jên Erơ,sông Đông êm đềm,những người khốn khổ ....).Bạn đã xem kĩ bộ phim này chưa vậy?

    santa cruz
  8. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    nói thật , truyện này 100 người thích thì 90 người là phái nữ , mình đã đọc , đúng đây là truyện rất hay . nhưng mà nói thật , mình ko cảm nhận được hay như các bạn đã đánh giá, chắc tại các bạn là phái nữ nên cảm giác được . truyện ko phãi dỡ nhưng cũng ko đến nỗi phải đưa lên ....mây .
    riêng mình , truyện mình thích nhất là " tiếng chim hót trong bụi mận gai "
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]
  9. anhsechoem3

    anhsechoem3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vợ.....yêu của tui cũng thích Cuốn theo chiều gió lắm...Nên tui cũng thích luôn.....câu truyên co tính nhân vãn và gioá dục cao..!
    Forever..I love you
    Serspie
  10. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Này cậu let_it_be, tại sao lại có thể lẫn lộn điện ảnh với văn học thế được nhỉ? Văn học có ngôn ngữ của văn học, còn điện ảnh có ngôn ngữ của điện ảnh. Người ta chỉ dựa vào tác phẩm văn học để chuyển thể thành kịch bản phim thôi. Nói như cậu thì chắc chẳng ai còn muốn xem phim nữa, cứ mua sách về mà gặm.
    Cậu đã xem kỹ đoạn Scarlett đứng bên ông Gerald, trong khung cảnh hoàng hôn đỏ rực, giữa vùng đất mênh mông, trải dài của ấp Tara chưa? Cái mầu đỏ rực rỡ ấy quyết liệt,à đầy sức sống như chính con người Scarlett, như bản thân cô đã nhập vào Tara, như chính cô đã làm nên phần hồn của Tara...
    Cậu đã xem kĩ đoạn Scarlett tóc tai bơ phờ nằm phủ phục trên mảnh đất cằn cỗi, tiêu điều của Tara mà thốt lên câu 'thề có chúa con sẽ không bao giờ đói nữa' chưa?
    Tôi dám cá là cậu có đọc đoạn tả trường đoạn này đến cả trăm lần cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh hùng tráng đến thế, truyền cảm đến thế, giàu hình tượng đến thế. Mà nền nhạc của Gone with the wind thì cũng không thể chê vào đâu được, âm nhạc cũng có vai trò rất lớn trong sự thành công của bộ phim này. Người ta có thể cảm nhận rõ hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều khi câu chuyện về ' cả một thời đại lụi tàn, một thời đại bị cuốn theo chiều gió' đuợc xây dựng trên nền nhạc như thế.
    Con người ta cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan, để có thể không bỏ phí một khoảnh khắc nào, một mm không gian nào, một cung bậc nào của cuộc sống. Tại sao cậu lại chỉ bằng lòng với việc đọc truyện bằng mắt và những dòng chữ nằm chỉn chu trên giấy nhỉ? Nếu sử dụng nhiều giác quan hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều chứ.
    Tôi yêu cả truyện và phim CTTG, tôi không phủ nhận tác phẩm nào, mỗi cái có một thế mạnh riêng, nó khiến chúng ta tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau, cái này bổ sung, tôn thêm vẻ đẹp cho cái kia. Mà xét cho cùng thì có ai cấm chúng ta đồng thời yêu cả văn học và điện ảnh đâu cơ chứ.
    [side=30]
    Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói
    Lời sám hối lặng lẽ ở trên môi
    [/side=30]
    [/quote]

Chia sẻ trang này