1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    khánh gà ơi!!!!!!học viết bài phải có dấu đi chứ,viết thế thì bố ai mà đọc đuợc!về nhanh quá nên ko kịp dạy khánh gà viết dấu,bảo ai dạy cho nhé!hihi lên mạng 1 cái là thấy fan hâm mộ liền ,khánh nổi tiếng quá ta!!!!!!!!eeeeeeê!bọn nó còn ở đó nhiều ko?em về buồn quá!!!!!!!!!
    tuan
  2. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    MAY VE SOM LAM GI THE HO EM? BAI CHI VIET HAY THE NHUNG VI O CO DAU MA................HICCCCCCCCCCCCCCC. XUONG TRUONG CHOI DI, VUI CUC, DEM TIEN NHIEU NHIEU VAO.............DOI XUAN LAM. VAN CHUA CO AI DAY CHO CACH DANH DAU CA. BON BAN HAY CHIEU CHUONG NEN TOAN DANH BAI HO NEN GIO DAY MOI CHET DOOOOOOOOÔO
    CHI NHO EM NHIEU, THANG MOM RONG A..........
    O TRUONG CHI CUNG NOI TENG MA CAN GI LEN MANG HAAAAAAAAAAAAAÂ
    . HOM NAY DE VE 10 DO !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    GA 2002
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ chị không chịu nhìn ngó cái màn hình khi trả lời ? Mắt tăng số chắc ( à mà chị có cận không ý nhỉ , cóc nhớ ! ) .
    Chọn Kiểu gõ Telex , tha hồ mà gõ Tiếng Việt . Mà chị đừng viết chữ in cả bài như thế nhá ! Muốn hại iem à ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được Yasunari sửa chữa vào 17/06/2002 18:40
  4. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Text
    H
    [orange]Text[/orang
    GA 2002
  5. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    thực ra tình yêu của rett và scarlet chỉ là một phần của câu truyện, đúng như vậy, chủ đề chính của tác phẩm là chiến tranh và tình yêu, là ý thức hệ của con người trong những năm tháng qua độ thành một nước đại tư bản. Khi mà cái tôi cá nhân đang phá vỡ bnhững rào cản của phong kiến để khẳng định mình, nước mào cung như vậy cả mà thôi.
    xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn xem bộ phim này thì ngay đoạn đầu nó đã có một đoạn dẫn cho chủ đề của phim cũng chính là tên bộ truyện"Cuốn theo chièu gió"....đầu phim là cảnh một nông trang rộng lớn ,những tiếng ò ò của gia súc được nuôi ,cảnh những dải đất trồng bông đỏ quạch ,nhịp sống êm ả với những tiếng trẻ con nô đùa ,.....trên nền trời tối sẫm với những quáng đỏ những thằng bé da đen đu người đánh những tiếng chuông báo đã hết giờ lao động ,cảnh đoàn ngưòi trở về nhà......Tất cả những điều đó đã bị ngọn gió thời gian và chiến tranh cuốn đi cuốn đi mãi ko bao giờ trở lại ..... đó cũng là sự kết thúc của một thời kì lịch sử ,một chế độ xã hội :chế độ nô lệ
    Và khi một sự thay đổi diễn ra ,,,,bao giờ cũng có những khuynh hướng trái ngược :ngwoif háo hức trwocs cái mới ,kẻ hoài cổ đi tìm những giấc mơ đã mất trong quá khứ ...Ngay chính trong xã hội ta cũng vậy :thời bao cáp đã hết nhưng ko phải đôi lúc ko thương nhớ những sự bình đẳng dù chỉ là hình thức ,cảnh sống nhàn tản, ổn định ko bấp bênh khi ta biết ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay .....Chúng ta nói Ashley thật nhu nhược ,một kẻ hèn nhát ko biết hoà nhập với XH dduwong thời nhưng bạn thử nhìn xung quanh chúng ta hay như trên phim ảnh xem sao:chúng ta cũng đang ca ngợi chính những con người như vậy ...Những bộ phim về những người lính ngày xưa cùng là đồng đội trên chiến trường ,sống chét bên nhau .Hoà bình trở lại :một anh lên làm giám đốc ,một anh thì nghèo .Thế nào cũng là anh giám đốc sống xa hoa mất hết tình cảm ,xa lìa bạn bè,sống tất cả chỉ vì tiền. vân vân và vân vân còn anh bộ đội nghèo thì vẫn sống hết mình vì lý tưởng vì sự công bình XH ...... Đó chẳng phải chúng ta đang ca ngợi những tấm gương của Ashley -những con người ko thể và ko muốn thay đổi ...họ thực ra đã trở thành những kẻ đạo đức giả khi ko có những điều kiện những cơ sở kinh tế thực tế mà suốt ngày lên mặt những bài giảng đạo đức về những đièu ko tưởng ....
    Nhà văn nữ của chúng ta viết tác phẩm này từ khoảng năm 1925 tức gần 60 năm sau cuộc chiến nhưng những dư âm,những hệ giá trị của nó khiến bà ko khỏi ko day dứt về quá khứ của cộng đồng Atlanta -những ngưòi đại diện của mièn Nam bại trận trong quá khứ ,kẻ bại trận của một thời đại đã qua ,một thời đại đã bị "Cuốn theo chiều gió ".....Tôi cũng đã từng xem một bộ phim nói về cuộc đời của chính nữ nhà văn này .Có thể nói CTCG ko phải một câu chuyện hư cấu hoàn toàn ,nó có phảng phất cuộc sống của bà ,của những con người xung quanh bà.Mỗi nhân vật đại diện cho một khía cạnh một tính cách trong con người đầy phức tạp của bản thân bà và những ngwoif xung quanh :Scarlett kêu hãnh và nghị lực ,thực tế đôi lúc tới vô tâm ,lạnh lùng .Rett nổi loạn với những trật tự đương thời nhưng ko phải ko còn vương vấn với những giá trị của ngày xưa .Rett phỉ nhổ vào những lề thói những hủ tục cũ nhưng chàng cũng ko thích cái XH đang tới ,chàng chơi với những thị dân giàu có mới nhưng chàng ko coi họ là bạn ,và cuối cùng chàng lại quyết định quay trở về Charleton -nơi chàng nguyền rủa nó trong quá khứ.Sự mệt mỏi trong tình cảm với Scarlet là một phần nhưng tôi cho rằng tác giả muốn nói nhiều hơn thế .Rett là nhân vật đầy tâm trạng, đầy những xung đột mâu thuẫn ,giống như Gogol hay V.Hugo vậy khi lớn tuổi họ trở lại với những suy nghĩ những điều mà họ từng chống lại quyết liệt thậm chí đổ ko ít xương máu khi họ còn trẻ....
    ......................

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  7. Littledog

    Littledog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    " Cuốn theo chiều gió " là cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thich vô cùng. Tôi đã đọc đi đọc lại nó. Tôi không đồng ý với ai đó cho rằng Scarlet là ngwời xấu. Tôi vừa yêu vừa khâm phục cô ấy, đó là một tâm hồn trẻ trung, sôi nổi, có thể yêu một cách say mê và lớn hơn cả là cô ấy luôn sống thật với bản thân mình. Đó là điều khó vô cùng. Tôi yêu Rhett hon cả Scarlet , tôi khâm phuc tinh yêu của anh ấy dành cho Scarlet. Một người đàn ông biết yêu theo đúng nghĩa của từ này. Tình yêu của Rhett thật cao thượng và mỗi lúc thấy anh ấy yếu đuối khi yêu tôi thấy thương anh ấy vô cùng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con trai như Rhett.
  8. ThaoHan

    ThaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thay ai nhac den Melani het vay theo minh do moi dung la nhan vat manh me trong toan cau chuyen ,co vo cung dung cam ,Khi Scarlet mat di Melani thi nhu mat di mot thanh guom bau, Melani cung manh me hon ca Rhett nua ,khi Rhett cam thay tuyet vong nhat thi Melani cung la diem tua niem tin cho Rhett ,Con thang cha yeu duoi Ashley ,thi khi mat Melani ,chang khac nao ga con mat me vay....Minh nghi la khi xay dung nhan vat Melani ,tac gia co phan nao than tuong hoa nhan vat nay??Lieu ngoai doi co nhan vat nao nhu vay ko?Nhung nhan vat nay nhu la 1 cai gi tuyet doi ve suc manh tinh than
    Nhung nhan vat minh ,thich nhat van la scarlet ,Vi o co ta co cai suc manh vo dich truoc kho khan thu thach ,dam bat chap du luan, nhung lai wa yeu duoi khi dung truoc tinh yeu ,that te ra co ta nhan ra T/y d/v Rhett truoc doan cuoi truyen ,nhung van ko tu tin de thot len loi yeu ,.
    Ngay ca Rhett cung giong co nang ,so rang khi Scarlet biet chang ta yeu nang nhu the nao thi nang cung se doi xu voi chang nhu tat ca chang trai khac....Noi chung 2 nhan vat co rat nhieu diem giong nhau.
    Hai nhan vat nay rat that ,vi minh tin rang trong con nguoi that bao gio cung ton tai cai manh va cai yeu ...Tat ca nhung nhan vat nay deu song dong ,hoat dong manh me ,quyet doan ,deu co ca tinh ro ret .
    Tôi là tôi _ Tôi là Hân _ vầ tôi là con gái.
  9. tieuthu_juliet

    tieuthu_juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Đã lâu lắm rồi tôi với vào lại đây...Hi` xem ra vui nhộn wá nhỉ...
    Tui rất thích CUỐN THEO CHIỀU GIÓ...có đôi khi ko hiểu vì sao?
    Nhưng tôi rất thích...
    TÔI LUÔN YÊU NHỮNG GÌ KHÔNG CÓ THẬT!_scarlet
    Tieuthu_Juliet
    I LOVE YOU TO LAST BREATH
  10. autumn_158

    autumn_158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích đọc truyện CTCG nhất không phải chỉ vì tinh tiết hấp dẫn của câu truyện
    điều làm tớ thích nhất khi đọc truyện này la cách xây dựng nhân vật của tác giả và cái kết bất ngờ của nó
    nhân vật tớ thích nhất la RHETT BUTLER tớ chưa từng thấy một người nào có tính cách tuyệt vời như thế ,RHETT khong chỉ là một người đàn ông tuyệt vời mà còn là một người cha vĩ đại ,tớ thấy tình yêu cua RHETT danh cho SCARLETT &BONNI thật là hiếm có
    tớ thích nhất đoạn RHETT nói với SCARLETT là "cô chỉ như một đứa trẻ khóc vòi vĩnh mặt trăng nhưng khi có mặt trăng rồi thì chăng biết phải làm gì với nó" tớ cũng không nhớ chính xác lắm nhưng đây là câu mà tớ thích nhất trong truyên này
    đọc truyện thấy hết sự hy sinh rhett dành cho scarlett ta có cảm giác rhett không chỉ là người yêu cua scarlett ma còn như một người anh một người cha vậy
    nói chung với tớ nhân vật RHETT BUTLER thật tuyệt vời

Chia sẻ trang này