1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nào đó có nói, CTCG hấp dẫn ko chỉ bởi chuyện ty. Đó còn la cuộc sống. Truyện hấp dẫn bởi từng nhân vật từ bà vú già đã thay tã lót cho 3 thế hệ trong gđ S cho đến những nhân vật nổi tiếng.Rồi chúng ta còn thấy bên cạnh S,R còn có những nhân vật ko thể nói là lu mờ cũng ko thể cho là no1. Có thể kết luận rằng họ tiêu biểu cho một lớp ngưòi trong cuộc sống.
    Đó là Asley, một nhà quí tộc điển hình,nhưng ko thích ứng được sư thay đổi trong cuộc sống. A luon đi tìm lại một quá khứ vàng son với nhứng chiều thảnh thơi, những bữa tiệc tốn kém... Tôi ko hiểu A tìm được gì trong giác mộng xưa cũ ấy. Phải chăng ở đó A sẽ có cảm giác là bản thân mình nhất.
    Bên cạnh A là Mely thánh thiện.Cũng nhẹ nhàng, quí phái và quí tộc như A nhưng Mely lại có mục đích rõ ràng.S ko có ai khác ngoài Mely là bạn - người có thể chịu đựng S và khơi gợi lòng tốt ít thấy trong S.Chúng ta ko nên quên rằng MM đã rất tâm huyết với nhân vật này.Bà đã đánh thức những người trong gđ bởi tiếng khóc khi để cho Mely về với Chúa.Đay là chio tiết có thật nên chẳng có lí do gì để nghi ngờ lòng tốt của Mely. Cô yêu chồng,con hơn cả bản thân mình.Mọi người ai cũng trân trọng Mely ko ai nơ làm cô buồn.lời nói của Mely có một uy lực kì diệu.Nó có khả năng xoa dịu cơn giận dũ của một con hổ.Chúng tacòn ngạc nhiên bởi một Mely cực kì điềm tĩnh trong biến cố.Điều lớn lao nhất trong con người Mely, đó là niềm tin vào con người.Cô ko bao giờ có ý nghi ngờ mối quan hệ giữa A và S dù ko phải ko có những lời đàm tiếu.M còn thuyết phục R ko nên tin vào điều dó.Mely đã tin và làm biến đổi những con người ko ai dám tin như R như cô Bell.
    Ko phải ngẫu nhiên mà MM để cho R có những lời nx rất đẹp về Meli: "Meli thật sự là một quí bà mà anh từng gặp.Cô ấy chẳng có gì hơn một tấm lòng". Và dù rất thương yêu Meli, nhưng MM vẫn để cô về với Chúa để Meli trọn vện là một thiên thần.Vì cô chẳng bao giờ chết đi trong mỗi người từng gặp.

  2. nguyenthuyminh

    nguyenthuyminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn phominhthuHN,
    Bạn thử tìm trong site này xem sao, tôi cũng không nhớ rõ là có Gone with the wind không. Anyway, give it a try:
    http://www.knowledgerush.com/
    Đọc bằng nguyên bản thú hơn rất nhiều. Tôi thích nhất là câu cửa miệng của Rhett: Darling, I don't give a damn :). Câu này không rõ phải dịch ra TV như thế nào cho truyền tải được hết nội dung và tình cảm của người nói nhỉ? Anh (em) yêu, tôi cóc thèm quan tâm ??? (j/k)
    [size =4] I love VN2K (www.vn2k.org) [/size =4]
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    dúng rồi, đấy còn là một cuốn phim hay mà...
    Hasta La Vista
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác Thuỷ Minh sang bên này chơi với tụi em à.
    Chẳng biết các bác thế nào, chứ em không thể nào tiêu hoá được cái Cuốn theo chiều gió này. Chỉ là một loại tiểu thuyết best-seller rẻ tiền, tiền thân cho đám Sydney Sheldon, Bradford gì đó.
    Ghét nhất là cái cô ả Scarlet phù phiếm, kệch cỡm, kiêu căng.
    Thứ đàn bà như thế, có cho không, biếu không em cũng xin kiếu, các bác ạ.

    Nowhere Man
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Toi khong biet moi nguoi nghi the nao ve S, nhung ban than toi khi nghi den hinh anh mot co nang dong danh nhu S quy goi xuong manh dat que huong, toi thuc su xuc dong! Do la mot nghi luc phi thuong, theo y kien rieng cua toi! Y chi song luon la dieu cao dep nhat!

    MeoMeo
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu nói về ý chí sống thì tớ hâm mộ con chó Bấc trong "Tiếng gọi nơi hoang dã" của Jack London hơn là nàng Scarlet.
    Đó mới thực sự là khát vọng sống, một khát vọng có tính bản năng chứ còn ở Scarlet là khát vọng chiếm hữu những gì mình muốn, với ý thức đỏng đảnh của một cô gái quen được nuông chiều.
    Thú thật là tớ hết sức thất vọng khi thấy một số bạn gái xem Scarlet như một thần tượng (hì hì, tuy không dám nói ra). Một cô ả ích kỷ và hời hợt, không có tình yêu, chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Cái cô ta quan tâm chỉ là cô ta cần ai để đạt được mục đích của mình chứ không phải là tình yêu dành cho người khác. Một kẻ chẳng yêu quý đến con gái mình, sẵn sàng giết người, cướp chồng của em, bán rẻ thân xác, lừa dối người thân để đạt được mục đích của mình thì dù cho mục đích đó là gì đi chăng nữa thì cũng khó chấp nhận được.
    Nói thật là hồi trước, thấy mấy bạn gái khen cuốn tiểu thuyết này là tuyệt vời, lại thêm mấy thằng con trai đang đi tán gái cũng phụ hoạ bảo thế, thế là tớ đành bấm bụng mua hai tập dầy cộp, tốn 1/4 tháng lương, những mong có thể hiểu tâm lý phụ nữ hơn qua cuốn sách này, ngõ hầu cải thiện công cuộc tà lưa các em đang đi vào ngõ cụt của mình.
    Quyết tâm là thế mà chẳng thể đọc hết cuốn tiểu thuyết này (nói vậy, chắc thể nào cũng có bạn bảo, không đọc hết thì đừng có mà vào nói phét. Đành chịu vậy). Cuốn truyện cũng không đến nỗi tệ lắm, thậm chí có thể xem là khá hay, phân tích tâm lý nhân vật rất tốt, và người đọc cũng hình dung được phần nào bối cảnh cuộc chiến Nam-Bắc Mỹ qua đó. Nhưng có lẽ là tớ không thể chịu nổi cái cô Scarlet này, và cũng chẳng thấy đồng cảm với ai trong cuốn truyện này, từ anh chàng Rhett hào hoa, cao bồi (chàng này mình cũng có đôi chút cảm tình nhưng sau rổi lại thấy ghét khi hắn cứ chạy theo một ả chẳng ra gì), cái gã Asley bạc nhược, vô hồn, sản phẩm của các cuộc hôn nhân chung huyết thống cho đến cô nàng Melly gì đấy trong sáng như đức mẹ.
    Chẳng hiểu sao nhiều bạn gái lại mê cuốn truyện này thế??? Cuối cùng đành nghĩ ra một giả thuyết sau:
    - Scarlet tuy là kẻ chẳng ra gì nhưng tượng trưng cho quyền lực phụ nữ. Các cô gái (nhất là các cô U20) chắc cũng khoái có được một quyền lực như nàng, tự chủ cuộc sống của mình, sai khiến được những gã đàn ông như Rhett (mà gã này đúng mẫu đàn ông mơ ước nhá: đẹp trai, hào hoa lại hơi bụi, galăng nhưng cũng hơi đểu một tý, hơi ..ĩ một tý, nhưng yêu hết mình và đầy ham muốn !!!). Hì hì, thành ra Cuốn theo chiều gió cũng gây ra hiện tượng như Spice Girl với cái ??oquyền lực phụ nữ??? chăng.
    - Hình tượng Scarlet phù hợp với ham muốn sở hữu, lối sống thực dụng và bằng mọi giá để đạt được mục đích, đang là thời thượng hiện nay.
    - Nhiều bạn khoái cái tình yêu của Rhett với Scarlet (tôi tin là không có cái ngược lại đâu): đó là tình yêu đơn phương, không đòi hỏi và có hơi hướng nô lệ (cũng là một cái để khẳng định quyền lực phụ nữ mà nhiều bạn gái kiếm tìm).
    Tóm
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, dạo này bác VNHL ăn phải bả tathy hay sao mà phát biểu hăng thật. Chẳng biết bác nói có đúng không (vì tui cũng chưa đọc hết truyện này, mới chỉ xem phim) nhưng bác làm như vậy hình như hơi phũ phàng? Công cuộc cưa cẩm của bác, hìhì, có lẽ khó mà có triển vọng được. Ai đời thần tượng của bao nhiêu tâm hồn trong trắng mà bác nỡ giang tay đập thẳng cánh như vậy sao?
    Còn Jack London hình như có một truyện nữa - "Tình yêu cuộc sống" thì phải? Đọc truyện này mới thấy hoá ra mình vẫn chưa yêu cuộc sống của mình lắm. Bác nào hứng thú vào đây đọc thử hoặc ra hiệu sách kiếm về.
    http://sunsite.berkeley.edu/London/Writings/LoveLife/life.html
    Vừa vào bên www.dactrung.com thấy có truyện này, gửi lại các bác cái link, đọc tiếng Việt cho đỡ mệt.
    http://www.dactrung.com/truyen/truyen.asp?id=3393&dang=ver&cochu=10
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 08/01/2002 02:36
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, hình như thế bác Paladino ạ.
    Nói đến Jack London thì phải nói đến Martin Eden, một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, trong đó nhân vật chính có nhiều điểm tương tự tác giả.

    Nowhere Man
  9. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Toi thay đoi voi HNVL chi co the noi rang U da an phai ba gi do. Thoi thong cam. Co khi lai bi mot nang dang nhu S da cung nen.
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ nghĩ trên này có nhiều người hâm mộ Cuốn theo chiều gió lắm, sao chẳng thấy ai lên ý kiến phản đối tớ nhỉ. Chẳng lẽ tại tớ nói đúng quá à.
    Có mỗi một bạn Jane-T, nhưng bạn này đến cái tên của người đối thoại còn nhầm thì chắc là bạn ấy cũng chẳng đọc kỹ bài của mình. Thôi đành vậy.
    Mà Jane ời, tớ chưa bị một em nào giống Scarlet đá cả, (hì hì, vì tớ luôn đá các em trước khi các em chuẩn bị đá tớ, giống Rhett bỏ đi vào đoạn cuối truyện ấy).

    Nowhere Man

Chia sẻ trang này