1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuốn theo chiều gió"-Đâu chỉ là một chuyện tình...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctay, 10/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Paladin này lạ nhẩy. Cô gái áo đỏ ấy vào đây đâu phải tranh luận mà để bày tỏ tình iêu với Sờ căng lét; Rét Bắt lơ với lại Meo lỷ ấy chứ. Sao bác lại bắt cô ấy phải tranh luận với đọc bài của bác. Tự do tư tưởng cơ mà. Người ta muốn tỏ tình bác lại bắt họ phải nói chuyện chính trị hả?
    Dưng mà tớ thì chẳng không những không iêu quý Scarlet với Rhet mà cũng chẳng ưa gì Melly thì hoá ra tớ không có lòng à. Bùn cời quá.
    Tớ giờ chẳng nghĩ ra cái gì ra hồn. Bác Paladin hay các em, các cháu gái nghĩ hộ nhá. Tớ hứa sẽ tham gia nhiệt liệt.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  2. once_again

    once_again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đề nghị mọi người tiếp tục tranh luận cho mình học hỏi với, hay là đổi tên chủ đề đi, tính nhân bản của con người chẳng hạn? Lúc click vào đây cứ tưởng là chỉ có Scarlett với Red, không ngờ... Đề nghị tiếp tục giữ nguyên phong độ nhá!
    zzzz
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em chen vào chút nào.Tóm cổ tên phá rối trật tự trị an VNHL tường thuật sự việc xem đang tự dưng sao lại chuyện thiện ác giề ở đây .Rùi chiến tiếp chiến toác nữa chớ.Nói mau !

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế hoacuctay là công an à. Tớ đây, muốn tóm cổ, bẻ tay, bíu đầu, kề vai, áp má gì tớ cũng chiều tất.
    Thế hoacuctay định chiến tiếp chiến toác cái gì đấy. Có thích tớ tiếp chiến không, hay tớ làm đồng minh nhá?

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  5. tovan

    tovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh thay truyen rat hay, thich nhat la anh chang Rett, anh la nguoi biet khi nao phai o ben Scảlêt va khi nao phai ra di, trong khuc cuoi anh roi bo co la vi anh cho rang nhu vay S se co thoi gian de suy nghi lai chuyen da qua, de cho co biet duoc co yeu anh den chung nao, va anh quan trong doi voi co ntn
  6. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đọc các ý kiến này mình càng thấy "cuốn theo chiều gió " đỉnh nhất . Các cậu có biết đoạn nào hay nhất. Đáy là đoạn asley nói về thế giới đã sụp đổ của anh ta. Một thế giới đẹp nhu la - mã cổ đại đã vĩnh viễn biến mất. Mấy ai có được sự liên tưởng tuyệt vời đến thế. Những hình ảnh trãng lệ ,lộng lẫy được đem ra so sánh cực kì trí tuệ. Chưa một nhà văn nào làm dưọc điều đó.
    Các ban đã xem phim chưa? Cho ý kiến di nào!
    [pink]usagi
  7. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Càng đoc kĩ lai lời các cậu mình thấy có nhiều người nghiên cứu kĩ hơn mình. Bái phuc, bái phuc...Các cậu cứ tiếp tuc chiến cho tác phẩm thêm hấp dẫn nhé. MÌnh về đọc lại tác phẩm đây!
    Ngoảnh mặt thành bại rồi cũng hết
    Núi sông còn đó mătf trời hồng.
    [pink]usagi
  8. Center

    Center Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, những gì tác giả đã để lại trong lòng tất cả mọi độc giả chính là sự day dứt sau khi đã đọc xong cuốn tiểu thuyết này. Các bạn không thấy day dứt sao, sau khi đứa con chết đi mang theo lòng yêu thương cua Rett dành cho nó và cho chính mẹ nó, mang theo luôn một kết cục thật là buồn. Thực ra, nội dung của CUỐN THEO CHIỀU GIÓ chính là cuộc nội chiến và những mất mát hy sinh mà ND Mỹ đã phải trải qua mà thôi. Nó đã đề cao cuộc tình của Rett đối với Scarlet, một tay dọc ngang trời đất như Rett mà lại gặp phải người như Scarlet. Đọc CTCG thật là tức Scarlet nhưng cũng khâm phục cô ta là người mạnh mẽ thật. Tôi chỉ thích người "ĐỂU" như Rett mà thôi.
    Cuốn tiểu thuyết này cũng có ý muốn nói rằng: " Con gái, dù xinh đẹp đến mấy thì cũng phải cẩn thận, đừng có đùa với TY mà đàn ông đã dành cho họ" Hiiiii
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hey, bạn Center, tôi nghĩ: "một tay dọc ngang trời đất như Rett mà lại gặp phải người như Scarlet" là hết sức hợp lý đấy chứ! Chẳng phải là "đôi lứa xứng đôi" hay sao?
    "Cuốn tiểu thuyết này cũng có ý muốn nói rằng: " Con gái, dù xinh đẹp đến mấy thì cũng phải cẩn thận, đừng có đùa với TY mà đàn ông đã dành cho họ" Hiiiii" ----> Haha, bạn có một nhận xét thật tuyệt! :))
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  10. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mot nhan xet kha moi day tovan

Chia sẻ trang này