1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Sarang_he, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió

    Hihì, nghe nói chuyện này nổi tiếng lắm mà lại không có điều kiện đọc. Có bạn nào biết chỗ nào trên mạng để đọc truyện này không? Hoặc bạn nào tóm tắt hộ thì tốt quá.

    Và ngày mai...,z'.
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,ra những quầy sách cũ ấy,truyện này bán nhiều ở những quầy sách cũ lắm. còn tóm tắt thì cũng được nhưng dài lắm và không hay như trực tiếp đọc nữa. vả lại,4 cuốn dày cộp mà,tóm tắt lại nhiều lắm.em thích cuốn 3 và cuốn cuối dễ sợ. mới đầu thấy dày lười đọc nhưng càng đọc càng hay.
    câu cuối của truyện hay cực,từ 1 kết thúc không có hậu là scalet và red chia tay nhau thì câu cuối lại làm nó trở thành 1 kết thúc bỏ dở và có thể hiện sự hi vọng,em còn nhớ câu nói kết thúc của câu chuyện,scalet đã tìm được chỗ tựa cho mình sau khi red ra đi là ấp Tara,nơi cô sinh ra và cô sẽ tìm cách giành lại được red. cô nói: noi' cho cùng ngày mai là 1 ngày mới.... hay đấy chứ ạ.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Gọi nhân vật của tôi là SCALET và RED thì đúng là ...không thể tha thứ được ! [
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Saranghe vào box Tác phẩm văn học tìm thử xem , nếu ko có thì ra nhà sách mua "zO과 .~ ,라?
    I'm not crazy . I'm just not you

    Được Helios sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 21/05/2003
  5. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều.
    Và ngày mai...,z'.
  6. scarlet_sail

    scarlet_sail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi rồi lên đây buôn chuyện nhé.
    Tôi thuộc mất câu chuyện đó rồi nên không cần phải đọc nữa
    [r38) ]

    Chữ ký không có chữ ký nào hết.
  7. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mua đọc đi bác ơi , không hối hận đâu , bộ có hai cuốn ( hình như do Trung Dũng dịch ấy ) chỉ khoảng 80 k thôi . Bạn của tớ đã nói là nó đọc CTCG xong thì có chết cũng không tiếc nói thế thì hơi quá , nhưng mà cũng nên có bộ này trong tủ sách của mình , nếu không có thì ...mất nửa đời người đấy .
    Còn tóm tắt ? Xin lỗi là không nên , vì sẽ chẳng chuyển tải được bao nhiêu đâu , lại càng không nên xem phim , nói thật là tớ rất thất vọng về kết thúc của phim , hoàn toàn không nêu được tinh thần của truyện . Tốt nhất là đọc đi bác ạ , dày như vậy nhưng khi đọc bác sẽ thấy " Sao mà ngắn thế ? " đấy
    YUNALOVETIDUS
    Được yunalovetidus sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 21/05/2003
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Uhm nổi tiếng lắm...đọc đi đã...Truyện hay, không chỉ ở cốt truyện mà còn ở cái tài lột tả một cách hoàn hảo tài tình tính cách , diễn biến tâm trạng của nhân vật. Đọc phải từ từ, từng đoạn một, càng đọc càng thấy hay. ......tóm tắt hộ thì còn nói gì đến khả năng cảm thụ xem truyện nó hay ở chỗ nào nữa chứ.....hihi, tui cũng không có điều kiện tóm tắt vì khả năng không cho phép...đọc thôi...vậy bạn tìm sách mang về nhà đọc thì hay hơn a..
    Mà ở trên phim thì có thấy khả năng biểu đạt của nhân vật đôi khi không toát hết được những gì mà nhà văn đã miêu tả.
    kết vẫn là đọc tryện thì hay hơn nhiều.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  9. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết là hay lắm rùi nhưng hiện nay vì điều kiện kỹ thuật không cho phép nên không thể mua được. Nếu có trên mạng thì tốt . Cám ơn các bạn.
    Và ngày mai...,z'.
  10. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc là uổng lắm đấy.Một tác phẩm tuyệt hay với câu kết cũng tuyệt hay của Scarlet ,"xét cho cùng ngày mai là một ngày mới ".Tính cách của nhân vật rất tuyệt.Mượn ở Thư viện ấy.Mấy tác fẩm như vậy thư viện nào chẳng có.Đoc trên mạng ko hay đâu,mỏi mắt nữa.Đọc từng trang mới thú vị chứ,đúng nghĩa thưởng thức nghệ thuật luôn

Chia sẻ trang này