1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn truyện hay nhất của Nhà văn Haruki Murakami?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hdcongdong, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chochangmatdentocden

    Chochangmatdentocden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn này. Thích Phía nam biên giới , phía tây mặt trời, hơn cả Rừng Na uy. Đọc xúc động kinh khủng. Mình cũng già rồi chăng?
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em đọc bác này 2 cuốn và cùng thik cả 2 cuốn, tuy nhiên ko có ý định đọc thêm cuốn nào cả
    Rừng Nauy: lúc đầu là mượn, đọc xong thì đi mua. Nỗi buồn trong rừng Nauy ko hẳn là buồn đau cũng ko hẳn là buồn thương nó là kiểu buồn nào đấy đôi khi rất giống với những luk mình buồn. Khi đọc Rừng Nauy cứ có cảm giác chìm dần chìm dần trong nỗi buồn, u ám, nhọc, mệt nhưng thấu hiểu
    Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời: tự nhiên vì tò mò mà cứ phải đọc, dần dần thấy thích cái cách yêu của anh nv chính
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bạn gì ở trên, thích văn hoá nhật, con người nhật và đọc tiểu thuyết Nhật từ lâu rồi. Từ khi học cấp 3 tớ đã đọc Đèn không hắt bóng và sau đó là Hồi ức một Geisha (tớ sinh năm 84, đã đi làm đc hơn 2 năm).
    Vì thế khi đọc Haruki tớ thấy thích. Quyển đầu tiên là Rừng Nauy và quyển thứ 2 là Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời.
    Tớ thích quyển thứ 2 hơn, có lẽ do tớ thấy nó đời thường hơn, gần với mình và cái thế giới mình đang sống hơn.
    Quyển Rừng Nauy cũng thích nhưng đúng là nó hơi mộng mị và u ám, nhưng vẫn không muốn bỏ quyển sách xuống mà cứ muốn đọc tiếp, đọc tiếp. Mọi việc nó cứ có vẻ rất là bình thường mà lại chẳng bình thường chút nào...
    Và có bạn trên kia nói rằng cốt truyện chẳng có gì... tớ nghĩ đôi khi cốt truyện cũng chẳng cần phải có gì lắm mới ra truyện. Đối với tớ quan trọng là cách quyển truyện đó tác động lên người đọc thôi, và cũng do là cách cảm nhận của mỗi người...
    Tớ đọc Haruki thấy văn của ông này có cả chất thơ, nhạc và cả hoạ nữa, nên đọc rất thích.

  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc " Rừng Nauy" thì tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của Haruki Murakami mà tôi thấy ở hiệu sách về đọc. Nhà văn này đối với tôi là một phát hiện lớn. Theo tôi Haruki là một nhà văn có tài năng đặc biệt. Tôi thích tất cả các tác phẩm của ông, nhưng vẫn thích Rừng Nauy nhất. Đấy đúng là một tác phẩm tuyệt đẹp, thật gợi cảm, vừa rất cay đắng nhưng cũng vẫn rất êm dịu. Một tác phẩm có thể làm rung cảm tới những cõi lòng sâu kín, đánh thức lại những giấc mơ xa xưa cũ càng. Haruki đã viết một cuốn truyện rất hay về tuổi trẻ và tình yêu, những khát vọng của tuổi thanh xuân và nỗi đau của sự trưởng thành.
    Thôi, sếp ló mặt ra rùi, tạm thế đã, buổi sau viết tiếp
    Được arrietta sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 25/09/2008
    Được arrietta sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 25/09/2008
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy Kafka bên bờ biển có gì đó không ổn. (theo tớ thôi nhé) tớ thấy truyện của Haruki cứ thực quá, thực đến độ tớ thấy rợn rợn. Và đi kèm vào truyện là một số những cảm nhận hơi điên rồ, thậm chí lúc mới tiếp xúc tớ còn suy tưởng là hơi biến thái nữa. . Nhưng tớ thấy sợ lối suy nghĩ nghiêng về chiều hướng tự kỷ ám ảnh thế! Đọc xong tác động không tốt tới tâm tưởng.! Mặc dù vậy, tớ cũng không phủ nhận về ngòi bút chắc hơn trong truyện này!
  6. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc Rừng Nauy và Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời.
    Nói chung đọc xong để biết thêm về Văn học Nhật, con người Nhật thôi chứ nếu để cảm thì không. Văn của ông này chất Nhật quá, bi luỵ quá, làm mình luôn thấy nặng nề mỗi khi đọc xong (hơi giống Hemingway như ý kiến của bạn nào đó).
  7. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích. Các bạn không thích là do các bạn chả biết gì về văn chương cả. Kệ các bạn
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì do các bạn chả biết gì về văn chương, chỉ mình bạn biết thế nào là văn chương thôi. Các bạn đều kệ bạn đấy. Các bạn có ai nói gì đâu mà bạn hung lên thế
    Tôi thì chẳng thích truyện nào của ông này cả. Đơn giản vì càng đọc càng thấy sầu thảm, bế tắc và cảm giác bị ngộ ********
  9. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Không thích vì bạn không hiểu thôi , đừng có vì thế mà kết tội tác phẩm chứ
  10. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thích mỗi Rừng Nauy,không hiểu quyển kafka bên bờ biển hay ở chỗ nào

Chia sẻ trang này