1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn truyện hay nhất của Nhà văn Haruki Murakami?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hdcongdong, 01/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mới mua được cuốn " Người tình Sputnik " của Murakami. Chưa đọc, không bít có hay không, nhưng cứ truyện của Murakami là đáng để tớ mua rồi. Tớ đọc cuốn nào của ông ý cũng thấy thích, trừ " Biên niên kí chim vặn dây cót". Cũng có thể là do chưa đọc kỹ lắm.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Éo éo ...
    hôm nào rảnh viết vài quyển sách hay hay, sau này có con bé trẻ con nhà ai bênh mình thế này cũng thích thích :D
  3. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là ngộ độc văn chương hê hê.....
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đọc qua mấy trang topic,,mình cùng cảm nhận với 2 bạn nào đó,,đọc khá nhiều của Murakami,,và sâu đậm nhất vẫn là phía nam biên giới,,phía tây mặt sun,,và mình 22 tuổi,,tuổi tác ở đây chả có nghĩa ly gì cả,,tuổi tác chỉ là cái bìa thôi,,trên đời này nhiều loại người lắm,,mình cũng đã chia sẻ sỏ thích với nhiều nguòi,,có nguời ngấu ngiến,,có người theo phong trào cũng nằng nặc mượn về,,đọc lèo tèo vài trang,,đem toàn bộ cái lô gic và tiềm thức thơ ngây ra mà nhận xét vài câu,,với riêng mình,,mình luôn tìm đến cái gì đó sầu thảm khốc liệt,,và âm u,,văn của haruki rất mịn màng,,ám ảnh và rất có chiều sâu trong tâm thức của 1 nguời đàn ông,,,
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Úi mèn ơi, Biên niên ký chim vặn dây cót lại là quyển mà tớ thích nhất đấy ạh!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình mới đọc Một ngày đẹp trời để ngắm kangaroo, cảm thấy tiếc vì bây giờ ít thời gian quá , mà đọc nhăng nhít cho xong chuyện thì không muốn!
    Sao mọi người không bình luận từng truyện một của Murakami nhỉ? Cũng là một cách chia xẻ , đừng nói: ôi, mình thích M. lắm! hay lắm, tốt lắm...
    ..rồi biến mất tăm!
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói là nhìn giá sách hay cuốn sách bạn đọc, hiểu bạn là người thế nào ?
    Câu này mình thấy đúng với cái em này quá !
    Nhã Nam của con rể Nguyễn Việt Tiến thị trường bài bản, hiệu quả phết. Cứ thấy là mua, đíu cần biết. Khen hay cho các bạn chọn sách đọc thể hiện được đẳng cấp.
  8. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến ạ, qua những lời vàng ngọc của anh trên đây có thể hiểu là anh cực kỳ tự mãn về đẳng cấp của bản thân. Anh thật quá sâu sắc và tinh tế đến mức quên béng mất lịch sự là gì. Em thật vô cùng kính phục anh mặc dù chưa được nhìn thấy giá sách của anh lần nào. Nhận xét quý báu của anh làm em thấy hơi đau lòng một chút, nhưng thôi, em có thể tưởng tượng được cuộc sống dành những gì cho kiểu người như anh. Tóm lại, không nhất thiết phải trả đũa làm gì. Anh cũng đã đủ đáng thương rồi. Em phải làm việc. Chúc anh cũng có việc mà làm.
  9. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau òi ,xin lỗi người ta đi "Người ta nói là nhìn giá sách hay cuốn sách bạn đọc, hiểu bạn là người thế nào ?" mình không đồng ý với ý kiến này,chả biết nội dung thế nào nhưng sách của nhã nam chất lượng in ấn rất tốt,cầm sướng tay
  10. mrlamnth

    mrlamnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chán các bro quá, cãi nhau làm gì để làm hỏng hết topic của người ta? Quay lại chủ đề chính nhé.
    Với Murakami, tôi đã đọc trọn vẹn "Rừng Na-uy". 6 ngày đầu đọc được 10 trang, đến ngày thứ 7 thì đọc hết toàn bộ cuốn sách. Cốt truyện rất đơn giản. Nhưng cách viết của tác giả rất có duyên. Một phần có lẽ là do cách cảm nhận của từng người. Tôi đánh giá cao cuốn này không phải ở nội dung, mà là ở cách viết của tác giả. (Thực ra thì cũng khó nói được chính xác, vì còn có sự tác động của người dịch nữa)
    Hiện tôi đang đọc "Biên niên ký chim vặn dây cót". Hai tuần rồi chưa đọc hết chương 1. Cảm nhận ban đầu là có sự sâu sắc hơn cuốn kia.
    Tôi đọc khá nhiều sách. Nhưng vẫn chưa phải là người "biết cách đọc sách". Xin chia sẻ quan điểm cùng các bro.

Chia sẻ trang này