1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn truyện hay nhất của Nhà văn Haruki Murakami?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hdcongdong, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi92

    chuoi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cái biên niên ký, đọc những dòg đầu tiên tớ đã bị mê hoặc rồi! lâu lắm mới đọc 1 tác phẩm mà cảm giác ng viết thấu hiểu tâm lý đến thế!
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình cũng không khoái Kafka lắm...
    Vẫn mê South of the border, west of the sun... có lẽ thấy mình giống truyện nhiều quá...
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Mới xong Kafke bên bờ biển...Mỗi lần đọc xong 1 cuốn của bác này là phải tạm nghỉ 2-3 tháng cho nó ngấm rồi mới tiếp tục được.
    Có vài chỗ chưa hiểu lắm trong Kafka, nhờ mọi người chỉ giáo:
    + Chưa hiểu lắm ý nghĩa của quá trình mô tả Nakata mất đi ký ức. Nhất là thêm cả đoạn bị cô giáo đánh.
    + Phiến đá cửa vào có lẽ là một chi tiết mượn từ đâu đó ? Có vẻ như Koichi Tamura đã biết về phiến đá và việc làm của Miss Saeki nên mới có lời nguyền như thế ???
  4. chuoi92

    chuoi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc xong Kafka bên bờ biển, một thế giới hoang đường, siêu thực và hỗn loạn bậc nhất, ngưỡng mộ Murakami quá đi! tuy nhiên vẫn thấy Biên niên ký tuyệt hơn!
  5. otxanhxanh86

    otxanhxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đó là gu của mỗi người. Em rất thích Murakami. Nhất là quyển Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời.
    Chà chà! Đọc thấy phê thật!
    Và tự hỏi, đã có nhà văn đương đại nào ở ta viết được như vậy chưa nhỉ?
    Em đang viết 1 quyển tên là "Tình yêu khốc liệt", đang post đến chương 13 trên blog. Mời các bác đọc nhé!
    http://vn.myblog.yahoo.com/ot_xanh_xanh
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    mình mới đọc xong biên niên ký chim vặn dây cót, khá cuốn hút, nhưng trình độ 9x hay 8x thì hơi bó tay với cuốn này, nó nghiên về phân tâm học hay tâm linh nhiều hơn, do tác giả không giám chỉ thẳng vào tôn giáo nào thôi.
  7. kiroi_hana

    kiroi_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc " Sau nửa đêm" chưa? Hôm nay mình đi tìm trên Đinh Lễ mà không thấy. Nghe bảo quyển này không hay bằng các quyển trước của Murakami nhưng mình vẫn muốn tìm đọc đủ bộ tác phẩm của ông ý.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy quyển của thằng cha này chỉ đáng vứt sọt rác. Ha ha, biết tại sao không? Có cái chó gì mà phải tranh với chả luận. Bởi vì mấy quyển đó chỉ có giá trị địa phương thôi, các anh có hiểu không? Người ta dịch nó vì muốn biết phong tục của mọi nơi. Nó chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội. Tôi cho là xoàng lắm! Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình... Nó làm cho người gần người hơn. Như thế mới thật là một tác phẩm hay, các anh có hiểu không? A dua quá, thật vớ vẩn.
    Ha, thật mỉa mai!
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thông thiên giáo chủ đang nói đến Kinh thánh, ha ha ha
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Mượn lời Hộ trong Giăng sáng (Nam Cao) cũng hay phết

Chia sẻ trang này