1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn truyện hay nhất của Nhà văn Haruki Murakami?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hdcongdong, 01/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "Đời thừa" chứ
    Nhưng tôi thấy Hộ nói đúng đấy chứ. Bất kể nó là cuốn "Đường về" (được dịch ra tiếng Anh, bản quyền tác giả 3 nghìn đồng) hay mấy thứ giấy lộn của tay Murakami
  2. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    em vẫn thích Rừng Na Uy nhất
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ừ, nhớ nhầm 2 truyện với nhau
  4. nupagazi

    nupagazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm đầu tiên của tác giả này mình đọc là Rừng Nauy . Đọc xong thì ko còn muốn đọc bất kì quyển nào của bác này nữa.
    Đọc xong thấy phí và tiếc thời gian. May mà ko mua chứ ko thì tiếc đứt ruột. Cho mượn chán cũng chả buồn đòi. Vì nghĩ có đòi cũng chẳng bao giờ sờ tới lần thứ 2.
    Nói chung ko thích văn của bác này. Tư tưởng bệnh hoạn (ai đời nhân vật nữ trong Rừng Nauy (ko nhớ tên) lại ngồi khỏa thân trước bàn thờ cha mà khóc lóc rên rỉ), quanh quẩn chỉ ***, sầu thảm, không gian truyện bức bối, u ám, cuộc sống ko mục đích, ko lý tưởng và rồi lối thoát duy nhất là tự tử.
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh! Văn ông này chỉ ném vào sọt rác. Tất nhiên, người Tàu có câu "Đồng bệnh tương liên", những người cùng tư tưởng như thế sẽ mê mệt mấy tờ giấy vệ sinh đó.
  6. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu và thích Murakami, bạn cần phải tìm hiểu về văn hóa và nhân cách người Nhật, còn nếu không khi đọc Rừng Nauy hay Kafka, bạn chỉ thấy một sự bất thường trong suy nghĩ và hành xử của họ
    Trong đời thường cũng vậy, khi mới gặp và nói chuyện với người Nhật lần đầu, cảm giác họ ngớ ngẩn trong nói chuyện và hơi bất thường trong hành vi luôn ngự trị ở nhiều người Việt. Tuy nhiên họ thâm thúy, sâu sắc và tinh tế hơn chúng ta nhiều..
    "Ở Nhật người Nhật không được quyền là chính bản thân mình" (Tsuboi - nhà sử học Nhật bản)
  7. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Rừng Nauy nhất vì đối thoại rất hay, rất thông minh. các quyển khác thì rơi vào chủ nghĩa tưởng tượng quá nhìu, xem ko thấy hấp dẫn
  8. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ các bạn khen chê. Tớ thì vẫn thích truyện của HK.
    Hai cuốn tớ ưng nhất là Biên niên ký và Kafka.
    Tớ chưa đọc Người tình sputnik nên nếu bạn nào mua rồi mà chê truyện của him thì tặng lại cho mình đi :P
  9. Inblok

    Inblok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là em thấy người này khen người kia thì chê, thành ra là hoà cả làng àh? Mấy cái chủ đề vs câu hỏi kiểu như bài post 1st rất hay là gây ra tình trạng này! +_+
    Em mới đọc có Nam biên giới Tây mặt trời thôi. Nhận xét của em về riêng truyện đấy là hơi...thất vọng. 1 người hàng bao nhiêu năm giời đi tìm mối tình cũ từ lúc bé tí của mình trong khi không muốn an phận với cuộc sống êm đềm đang có. Thôi thì cái này là tư tưởng của mỗi người, chả ý kiến. Nhưng mà cuối cùng kết thúc cuộc tìm kiếm và ông ta quay trở lại guồng sống sau khi cùng cô gái thỏa mãn thể xác và cô ta bỏ đi vì không muốn là người chen vào cuộc sống của nhân vật chính :( (chán).
    Em chỉ thích mỗi cái câu hỏi gợi là nam biên giới có j và phía tây mặt trời có j thôi
  10. trahoanhat06

    trahoanhat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Mình có một cậu bạn người Đức, là assistant professor về văn hoá Trung Quốc. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện là thể nào cũng phải bàn chút gì đó liên quan đến Haruki Murakami và tính cách của người Nhật. Murakami có khả năng tài tình trong việc tổ chức tác phẩm qua hình ảnh, hình tượng, hay chỉ là một cảm giác. Trong rừng Na Uy, đó là sự ám ảnh về một hố đen, trong phía T biên giới, phía..đông mặt trời thì đó là sự ám ảnh về hình bóng của một người đàn bà thọt chân. Cứ như là định mệnh, con người trong các tác phẩm của ông luôn gắng sức tìm kiếm một cái gì đó, đôi khi là tuyệt vọng với cái vỏ bọc dửng dưng, thờ ơ bên ngoài. Tỉ như người đàn ông thì luôn tìm người đàn bà. Mà ở đây có nhiều dạng đàn bà. Có người rất yêu nhưng không thể ********, có người lấy làm vợ nhưng không yêu, có người có thể ******** nhưng không thể lấy làm vợ, có người thì không thể yêu, ******** hay không thể lấy làm vợ..vân vân. Nếu đọc 10 tác phẩm của Nhật thì dễ đến 8 mô tả phụ nữ kiểu này. Đàn ông Nhật có thể ngủ với hàng chục phụ nữ các loại nhưng trời mới biết họ yêu kiểu gì. Thế nên họ cũng vật vã lắm, vì họ muốn đi tìm một cái gì mà thế giới bên ngoài Nhật Bản gọi là tình yêu ấy, điều mà họ không trải nghiệm được hoặc nhận thức được một cách đầy đủ. Họ nói về ******** như chúng ta nói về ếch hay cá voi , nhưng họ không bàn về tình yêu, bởi đối với họ đó là "một cái hố đen", ai sa chân xuống đấy thì sẽ bị hút vào, biến mất vĩnh viễn, không bao giờ trở lại nữa

Chia sẻ trang này