1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cướp biển vùng Caribê" hay "Lời nguyền viên ngọc đen" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zazu, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Tớ mới xem cái phim này hôm qua. Thấy dzui dzui vá thích anh chàng thuyền trưởng Jack Sparrow lắm. Rất chi là "phớt tỉnh Ănglê". Nhưng xem xong tớ thấy phim tuy là dạng giải trí nhưng cũng rất khéo léo khi ***g vào đó (theo tớ cảm nhận nhé) cái triết lý mà tớ cảm nhận được.
    Cái chết không phải là đáng sợ nhất. Chẳng cần phải chết mới thấy địa ngục. Đáng sợ nhất là khi mình sống mà chẳng cảm nhận thấy cái gì xung quanh, không còn những cảm giác dù là bình thường nhất. Khi đó dù mình còn đang sống nhởn nhơ thì cũng vô dụng thôi..
    Tớ thấy tồi tội bọn cướp đã bị lời nguyền ấy. Chẳng thể nào có được một cảm giác gì hết, không hưởng thụ được dù chỉ là quả táo, nếu tớ mà thế thì chết quách cho xong, nhưng ở đây lại chết không được, thật đúng là sông dở chết dở...thật là thảm...
    Và một ngày anh đến, anh đốt nhà của em. Vì trời mưa to quá, không cháy nhà của em. (Cháu xin lỗi bác Dương Thụ, nhưng vì cháu thật lòng yêu mến bài hát này...)
  2. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đúng là phim này có một chút đặc biệt khác thường. Tự cổ chí kim, chỉ toàn thấy người ta tìm mọi cách, bằng mọi giá để đạt được sự bất tử. Nhưng lũ cướp biển bất tử này lại muốn trở lại làm người bình thường. Đúng như bạn nói, đấy là một sự trừng phạt quá đáng sợ. Cướp bóc của cải mục đích chính là để hưởng thụ, nhưng lời nguyền đã làm cho chúng phải sống trong tuyệt vọng. Bất tử không hẳn là điều tuyệt vời trái lại nó còn là sự bất hạnh, giống như một anh chàng siêu nhân trong một bộ truyện tranh, có được cuộc sống vĩnh hằng nhưng lại phải chứng kiến những người mình yêu thương lần lượt ra đi. Sống trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc đã là quá đủ rồi!
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  3. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tớ thích nhất cái đoạn JD cập thuyền vào bến bằng đúng 1 chân hì hì ừm ừm lại có chú le te ra đòi xiền cầu cảng Cái phim này được cái ngộ thôi còn nội dung chẳng có gì đặc biệt nếu ko nói là nghèo nàn
    - Glisser mes doights dans les cheveux d'Esmeralda -
  4. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời bác zazu quảng cáo cũng xí xớn đi mượn về xem, nhưng đen cái là bập phải cái DVD bản không đẹp huhu, thế là không thể nào thưởng thức được hết cái sự hoành tráng của âm thanh và hình ảnh. Nhưng không sao! Em vốn dễ tính!
    Phim hay đấy chứ! Phải cái cứ kinh kinh khi thấy mấy thằng cướp biển dưới ánh trăng.
    Em thích con khỉ nhứt! Hihi
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  5. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nghĩa là bản DVD không được đẹp lắm ah. Chán nhỉ, vậy mà mình hi vọng là về VN kiếm đĩa để xem lại cho đã luôn. Ở bên New Zealand này, vào rạp xem hình ảnh đẹp tuyệt vời luôn( màn ảnh rộng đã đành) âm thanh nổi. Trơi ơi tuyệt vời luôn
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    phim này em vừa đi xem..........xong phe tít mù tắp,dù là những buổi chiếu cuối rồi nhưng vẫn đọng nghịt khách he he
    manòi thêm,em kết nhất trong phim cái cảnh cả 1 đàn xương đi dưới biển,đẹp vô cùng,thật hoành tráng,thêm nữa là cảnh luýc chsu Babosa dánh với Zack he he,cứ nhảy qua ánh trăng,ôi trời ơi,đẹp chưa từng thấy,kĩ xảo cứ gọi là No1

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem phải nói là đã nhãn , đã tai thực sự . Diễn viên đẹp,diễn xuất đạt lém lém , thêm vào đó cốt truyện khá lôi cuốn , hấp dẫn pha trộn nhiều lời thoại hài hước và dí dỏm .Xem mà bùn cười !
    Nhạc nền của phim em cho 5 sao , mí cái đoạn chiến đấu trong phim được hỗ trợ bởi nhạc nền làm cho bộ phim càng hấp dẫn . Săn lùng mãi em mới kím được , mời mọi người cùng thưởng thức :
    Klaus Badelt - The Black Pearl
    http://disney.yeuamnhac.com/Music/Instrumental/Pirates%20Of%20The%20Caribbean/Klaus%20Badelt%20-%20The%20Black%20Pearl.wma
    Xinh xinh !
    Được blueseed sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 05/11/2003
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem tối nay xong. Nói chung là khá hay.
    Tớ có 2 câu hỏi:
    1. Tại sao Jack cũng là bất tử, có phải vì anh ta thành ra như vậy là vì lúc trước có lấy cắp một cái huy hiệu/mề đay bằng vàng phải không? Hay là lý do gì khác.
    2. Người đóng William Tunner có phải đóng anh chàng tóc bạch kim, bắn tên bách phát bách trúng trong TLOR không thế? Nhìn quen ơi là quen. Tớ khoái anh chàng tóc bạch kim ấy lắm.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    1, Jack là bộ xương đâm ko chết( đúng hơn là bất tử) đơn giản vì hắn cũng là Pirate mà, cậu ko nhớ hắn chính là chủ nhân cũ của con tàu Black Pearl à
    2,Chính xác hoàn toàn, Orlando Bloom
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/hatay.ttvn
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ủa, không phải chứ. tớ nhớ Jack là thuyền trưởng, nhưng tên thuyền phó có đòi là cái gì cũng phải chia đều, kể cả phương vị của hòn đảo bí mật. Thế là sau khi share cho tên thuyền phó nên ngay tối hôm đó đám cướp biển dưới sự chỉ huy của tên thuyền phó đã nổi loạn, bỏ Jack một mình trên đảo hoang, còn bọn chúng nó thì đi lấy châu báu rồi ăn chơi tiêu xài => bị lời nguyền mà.
    <== Orlando Bloom ối cha cha, trong vai Legolas (Lord of the Rings 3 : the return of the king )
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này