1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cướp cướp ! Ai có lòng dũng cảm hãy cứu một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang lâm nạn!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hoangtu_ut, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cướp cướp ! Ai có lòng dũng cảm hãy cứu một chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang lâm nạn!

    Một buổi sáng đẹp trời, binh bét Trần Văn Út (chiến sĩ giỏi trong đội đặc nhiệm) nhận được nhiệm vụ giải cứu con tin vị bắt cóc. Theo thông tin nhận được thì tại một khu phố nhỏ có một tên cướp rất nguy hiểm đã bắt cóc 4 con tin để lấy tiền chuộc. Máy tính cho biết hắn chính là nữ tướng cướp nguy hiểm đã có rất nhiều tiền án tiền sự ở Hải Phòng, ra tù vào tội như đi đánh răng buổi sáng. Tên hắn là BeckySharp. Sau khi đã mãn hạn tù hắn lên Hà Nội để học ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ. Do chơi bời nên hắn mắc vào nghiện ngập, hắn đốt rất nhiều tiền để chat chít, trung bình một ngày hắn chat 2 lần vào sáng và tối mới đỡ cơn nghiền.Do vậy hắn hết tiền mới đi bắt cóc con tin dể lấy tiền thoả mãn cơn nghiền chat chít.
    Cấp trên trang bị cho anh 11 súng bắn tỉa hạng nặng(4_6), một súng lục bạc, 1 quả lựu đạn nổ, 2 quả lựu đạn chói, 1 quả lựu đạn khói, 1 dao găm hiệu VN sịn, 1 áo giáp (đồ hiệu) và kèm theo 5000USD để ăn vặt bồi dưỡng sức khoẻ. Anh phăm phăm chạy ra chợ đến ngách lớn chợt thấy một bóng người lượn lờ ưỡn ẹo anh bèn nâng súng lên và bật ngắm. Oé !??!!!??!?!! đây mà là tướng cướp à? Xinh không chịu được, với bộ cánh hợp thời trang. Nàng cười hở 20 cái răng trắng dã man, răng kiểu này quảng cáo cho hãng xi Anh Quân thì tuyệt, chiều dài của răng tuân theo đồ thị hình sin -tức là cái dài cái ngắn ấy- Anh định mỉm cười làm duyên nhưng kìa tay cô ta cầm cái gì vậy? Khi nhận ra thì xung quanh anh đã một màu trắng toát. Mải nhắm gái nên anh đã bị trúng lựu đạn chói mù đặc. Lúng túng anh bắn bậy mấy viên đạn rồi cuống cuồng chạy loạn cả lên, chạy như lần đầu đến nhà người yêu bị con cẩu đức của bố nàng chạy theo đòi âu yếm. Anh tưởng mình đã chết, nhưng không mắt anh đã nhìn được trở lại và thấy mình đang ở sau thùng gỗ bên cạnh anh là con gà béo đang gật gù chắc chờ đẻ trứng. Nhìn lại mình thật thảm hại còn 60 máu 24 giáp thay đạn xong anh nhìn qua khe thùng thấy cô nàng Becky đang nhìn con gà thèm thuồng, chợt cô rút dao ra và xoẹt.. quéc, con gà đã bị cô cắt tiết. Chợt anh nghĩ đến số phận mình mà sởn gai ốc lạnh tóc gáy. Lợi dụng lúc Becky đang mân mê cổ con gà anh liền chạy ra phía cổng vòm thoát thân và lấy khoảng cách để ngắm. Chạy chưa hết cổng vòm thì bên vai anh lại dính một phát đạn nữa. Anh liền quay lại bật ngắm lên, nhưng anh phân vân không biết bắn vào đâu trên tấm thân kiều diễm của tên Becky cả. Đang phân vân thì đã thấy hắn gần mình rồi, bắn một phát chẳng biết trúng vào đâu cả anh rút súng lục ra đấu với tên cướp đang cầm súng AK uy hiếp sinh mạng anh. Ôi thật anh hùng, một tấm gương cao cả cho sự dũng cảm và thái độ lịch sự với phụ nữ mặc dù là một tên cướp. Nhưng khốn thay cho anh gặp phải tên cướp quá ư lạnh lùng, hăn không xúc động trước vẻ đẹp trai của chàng cảnh sát, và cũng chảng có tí lãng mạn nào nữa. Hắn bắn như vãi đạn vào anh, anh phải vừa nhảy vừa chống trả lại với lời cầu nguyện. Anh vừa bắn vừa rút về phía nhà Hoa và chạy tọt vào đó. Anh lau chùi súng định thần lại và chờ tên cướp xông vào.Thưa các bạn, tình hình của chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm rất nguy kịnh. Tôi kêu gọi mọi người hãy giúp anh ta. Hãy vào khu phố Games số 1 Tháp rùa Hoàn kiếm Hà nội. Các bạn hãy đến cứu anh ta với. Vợ con anh ta đang chờ ở nhà.


    HTU
    [/size=1900]

    Được sửa chữa bởi - hoangtu_ut vào 01/05/2002 01:21
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Adi đà phật. Thiện tai thiện tai
    Sư cô ngày đêm trong chùa, ăn chay niệm phật, xa rời chốn bụi đời, mắt chưa từng biết đến súng đạn, tai chưa từng nghe tiếng cướp giật. Mô phật......Quả là thiện tai, thiện tai. Oan này biết ngỏ cùng ai đây???


    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới cập nhập về từ bên kabul thì binladen còn có một tây chân trung thành hiện đang lẩn chốn ở VN, nick của hắn là becky mọi người nhớ để ý nhé, tên này cực kỳ nguy hiểm nếu ai phát hiện ra hắn thì báo ngay cho cơ quan gần nhất nhé.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  5. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả giúp được gì,hic, thật áy náy quá đi
    Thôi, thế nhà anh ấy ở đâu để tôi đến an ủi vợ con anh ta nào,hihi....

Chia sẻ trang này