1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cướp lại người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manutd_4ever, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manutd_4ever

    manutd_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cướp lại người yêu

    Hoàn cảnh của em nó cũng khá éo le ! Em với X rất yêu nhau ! Yêu điên cuồng luôn ấy.Nhưng có một đợt trục trặc nên em đã nhỡ dại nói chia tay ! Bâyh khi mình nhận ra ko thể sống thiếu X và muốn làm lại thì X đã có người yêu mới ! Rồi X thú nhận vẫn còn tình cảm với em nhưng ko thể bỏ người yêu bâyh được ! X ko muốn trở thành người độc ác như em hồi trước. Em biết X ấy ko yêu người kia thật lòng mà hắn chỉ là cái cọc cho X bám vào thôi ! Bâyh làm ntn để X quay lại với em ! :(( éo le vô cùng !
  2. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần em hỏi anh giữa em và cuộc sống của anh cái nào quan trọng hơn. Anh đã trả lời rằng cuộc sống của anh quan trọng hơn. Thế rồi em ra đi mà em không biết rằng em chính là cuộc sống của anh
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    X của bạn hay nhỉ? Mới " trục trặc" đã chia tay và có người khác thay thế ngay được; lại còn ..." là cái cọc" nữa chứ...điều này do bạn nghĩ hay là do ....X của bạn " nói thế" . Tớ thì tớ cóc tin những anh chàng như thế, cứ đểu đểu và giả tạo thế nào ấy
    Các cụ bảo " con cá mất là con cá to" mà. Nếu thực sự 2 bạn yêu nhau mà X của bạn lại " không thể chia tay với người mới" thì tớ thấy nó cũng ...vô lý....và 3 người đều khổ...
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hài thật ! Dưng mờ bác hok nên quay lại , vì nhìu cái ! mà đó là tại bác,nên bác phải chịu
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  6. manutd_4ever

    manutd_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ex của em nói thế !nhưng ex của em là nữ và em là nam nhé ! :D hiến kế giúp cho em "chiếm lại thành" với ! Thực sự là em ko thể sống thiếu cô ấy !
  7. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn yêu cô ấy và cô ấy vẫn còn yêu bạn thì hãy nói thật lòng những gì mình suy nghĩ ra với cô ấy. Đừng ép buộc cô ấy điều gì cả. Hãy để cô ấy tự quyết định.
    Hãy nói với cô ấy rằng nếu cô ấy không yêu người kia mà vẫn chấp nhận như vậy thì đó mới là sự độc ác. Rồi đến lúc nào đó cô ấy sẽ làm người ta đau khổ như chính cô ấy trước đây. Chia tay với người ấy mới thực sự giúp cô ấy sống thật với chính mình.
    Chỉ nói như vậy nếu cô ấy còn yêu bạn, và nhu bạn nói, người kia chỉ là cái cọc thôi. Còn nếu cô ấy chọn người kia, bạn cũng ko nên buồn khổ làm gì. Vì 1 lần lỡ lời khiến cô ấy rời xa mình thì đau buồn là không đáng.
    Dù sao bạn cũng nên nói thật lòng những gì đang suy nghĩ cho cô ấy nghe.
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cùng anh em fan Manutd ca, em khuyên bác .
    Đừng níu kéo làm gì . Chỉ khổ cả 2 thôi .
    gút lắc
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Sao lại đánh ngoặc kép ở chỗ này thế ?
    Quan trọng là cái cọc đó có đủ chắc để chị chàng kia bám vào hay không,và nhất là " cái cọc" đã làm gì chưa - theo thiên chức của "cái cọc" .Nếu"cái cọc" đã gì gì rồi thì có quay lại cũng vứt đi thôi,báu gì .
  10. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    "...Cái gì đã vỡ là đã vỡ, thà nhìn nó vỡ còn hơn cố gắng hàn gắn để rồi suốt ngày nhìn thấy những vết vỡ đó...." GONE WITH THE WIND

Chia sẻ trang này