1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cướp lại người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manutd_4ever, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    câu này .. hay thật!!
    đã có lần em hỏi cơn ác mộng của anh, anh mới nói em.., em đã vội bỏ đi mà không nghe hết, cơn ác mộng của anh là những giấc mơ ... không có em, hihi (mình đúng là chuyên gia đạo.. châm ngôn ^_^)
  2. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!Tôi nghĩ rằng có vấn đề trong lời nói và hành động của X,đã có người yêu mới,khi thấy bạn quay lại thì nói vẫn còn tình cảm và làm cho bạn tưởng lầm rằng anh chàng người yêu mới chẳng có ý nghĩa gì trong lòng cô ấy.Bạn nhầm! Theo tôi thì X chỉ đang an ủi bạn thôi,về chuyện cô ấy vẫn còn tình cảm thì tôi ko có ý kiến vì mới chia tay nhau còn vương vấn cũng là bình thường.Nhưng X nói cô ấy không muốn chia tay với bạn trai hiện tại chỉ vì "ko muốn trở thành người độc ác như em hồi trước" thì thật buồn cười.Chẳng qua là X không dám thẳng thắn nói với bạn rằng "Chắc chắn sự lựa chọn của em bây giờ là anh ấy chứ không phải là anh".Bạn nghĩ xem,liệu có một cô gái chấp nhận ở bên một kẻ "không chút tình cảm" khi mà người cô ấy yêu quay lại níu kéo ko? Tôi nghĩ rằng X đang yêu người yêu hiện tại và sẽ không quay trở lại với bạn,tình cảm X dành cho bạn chỉ là một chút vương vấn thôi.Bạn hãy tỉnh táo và nhìn nhận đúng đắn vấn đề nhé! Chúc may mắn!
  3. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn nài nói đúng quá. Đúng suy nghĩ của con gái rồi đấy Cô ấy còn tình cảm với bạn,nhưng chắc chẳn cô ấy thấy cái cọc bây giờ đủ vững chắc để bám,chứ hok fải là hok "muốn trở thành người độc ác". nếu cái cọc hok đủ vững thì chắc chắn cô ấy tự sẽ chia tay,trở về bên bạn rồi ^^. có thể giờ cô ấy còn luyến tiếc bạn lắm nhưng cũng đang dần dần quên bạn và yêu "cái cọc " mất rồi...
  4. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cậu có chắc chắn cái chỗ vàng vàng trên kia không?
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin những lời bọn con gái nói .Bọn nó nham hiểm lắm >keke chả biết đâu mà lần đâu.Đừng tuởng bở nhá .Ac,ac, Mình đang nói j vậy nhờ
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bát nước đã đổ không lấy lại được.
    Những gì đã qua hãy để nó qua, những gì không thuộc về mình sẽ mãi không thuộc về mình, níu kéo được 1 lần không níu được cả đời bạn ah.
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hòan tòan chính xác, cô ấy chọn người kia rồi bạn ạ, mà nói thật người khác ko biết thế nào chứ tớ mà riêng cái kiểu đã đòi chia tay rồi xong lại quay lại thì kể cả chưa có ai cũng ko bao giờ tớ quay lại chứ đừng nói là có người yêu mới rồi nhá
  8. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    yêu điên cuồng mà trót dại chia tay nghe giống phim hàn xẻng quá
  9. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Kệ ngta ,chuyện của ngta,xía vô làm giè
  10. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn khuyên bạn 1 câu thật là lên chấp nhân thực tế phũ phàng, đừng quá hi vọng là người kia sẽ quay lại, khi họ nói là họ còn tình cảm với bạn không có nghĩa là họ sẽ có thể quạy lại với bạn chỉ đơn giản 1 điều thôi khi đã vấp ngã mà đã đứng lên được thì lần sau người ta sẽ cận thận hơn với cái Vật Thể làm cho người ta ngã, ngã càng đau càng cận thân nhiều, mà ngã đến mức mà đui chột thì không phải là cận thân nữa mà là sợ hãi, Mồm thì nói sẽ không sơ nhưng trong thâm tâm thì ??, vì thế họ sẽ không bỏ nơi an toàn để đến 1 nơi mà thế nào thì bạn biết rùi đó he he

Chia sẻ trang này