1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cướp người iu trên tay kẻ khác **(o_O)**

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thế thì fải nói với bác là kô đau vì quá đau rồi , đừng nghĩ nhiều nghĩ nhiều là đau đầu lắm đấy , đi chơi đi cho zui zẻ , Kon bé người yêu bác chắc là nó fải yêu thằng kia hơn bác thì n ó mới thê
    Không đau vi quá đau
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thời thế, hoàn cảnh đổi thay, có lẽ là ko hợp duyên,hoặc củng có thể là số trời....trước đây, cô ấy thích tôi rất nhiều, và tôi củng rất thích cô ta.....nhưng 2 điều đó xảy ra trong 2 khoảng thời gian khác nhau....nếu ko có lẽ chúng tôi đã rất đẹp đôi....nhưng tiếc là người mới đó hiện giờ có quá nhiều điều thuận lợi hơn tui roài..
    mà noái vậy thôi chứ khả năng tui giành lại có lẽ là 0.0001% thôi....vô vọng lắm các bạn ơi :(
  3. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    thời thế, hoàn cảnh đổi thay, có lẽ là ko hợp duyên,hoặc củng có thể là số trời....trước đây, cô ấy thích tôi rất nhiều, và tôi củng rất thích cô ta.....nhưng 2 điều đó xảy ra trong 2 khoảng thời gian khác nhau....nếu ko có lẽ chúng tôi đã rất đẹp đôi....nhưng tiếc là người mới đó hiện giờ có quá nhiều điều thuận lợi hơn tui roài..
    mà noái vậy thôi chứ khả năng tui giành lại có lẽ là 0.0001% thôi....vô vọng lắm các bạn ơi :(
    ^_~
    =>nghe bạn tui nói mà thấy tội nghiệp ghê luôn áh thôi yêu ai cũng đuợc yêu em gái , em gái cám ơn cướp chi cho mệt
  4. dungrock

    dungrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cướp được cứ cướp !
  5. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    chí lý
  6. tranxuancuong

    tranxuancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bạn bị cướp người yêu àh.Nói chung là bạn cũng kém quá."TINH KHONG THU SINH RA CUNG KHONG TU MAT DI MA CHI TRUYEN TU TAY THANG NAY SANG TAY THANG KHAC"
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngon thì ngu gì không cướp! . Mà dễ cướp đi thì cũng dễ cướp lại hoặc người khác cướp. Người bị mất thì đi cướp cái khác.
    Kể 1 câu chuyện như thế này: Một đêm trăng thanh gió mát, ngồi cô gái xinh xinh đạp xe trên đường phố. Một thằng trộm vặt được ánh trăng ủng hộ chiếu vào chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ cô gái. Hắn chẳng ngần ngại xông ra giật lấy cái dây chuyền, cô gái chới với thọc cái tay vào cổ thằng trộm. Tối về cô gái buồn thiu méc mẹ: Con bị cướp mất cái dây mĩ ký roài! Nhưng con giật được cái dây chuyền vàng trên cổ nó!
    Xin ít muối nào!
  8. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiện giờ có lẽ là một nhân vật sẽ được các bác ở đây lên án...
    Tôi chơi một em gái, cũng khá xinh xắn...Tôi với em quen nhau một cách tình cờ ở lớp dancing, tìm được những điểm tương đồng của nhau, nhắn tin chát chít và rủ nhau uống nước dancing cũng nhiều...
    Rồi một hôm tình cờ tôi biết em có người yêu, tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi với em chỉ là bạn bè; tôi chỉ đến với em những lúc thoải mái và vô tư nhất.Nhưng người yêu em ( chính xác là yêu em ) phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.Cậu chàng khá trẻ và có biểu hiện là yêu lần đầu...
    Cậu chàng nhắn tin, gọi điện đe doạ tôi; không muốn tôi duy trì mối quan hệ với em, những lời đó lúc bình thường có, những lúc say riệu có và thô lỗ có, thậm chí là đe doạ bằng bạo lực cũng có...
    Vì tôi lớn tuổi hơn cậu ta rất nhiều, nên tôi không phản ứng một cách quá đáng, chỉ có những tin nhắn và cuộc gọi của cậu bạn đó được tôi ghi lại....
    Các bạn có biết tôi làm gi không và mối tình của họ đi đến đâu không
  9. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    uýnh cho đứa kia một trận ra trò ! Chỉ để người ta biết là Bạn có thể làm những gì cho họ kể cả bi nó oánh cho một trận tơi tả ....kakakaka ...Khi ấy thì người ta sẽ có nhìu suy nghĩ hơn để lựa chọn ra người thật sự .vì ít ra họ đã hiểu
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cướp là phải dùng bạo lực, đập cho kẻ khác 1 trận ra trò rồi jật lấy món hàng cần cướp

Chia sẻ trang này