1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cướp người iu trên tay kẻ khác **(o_O)**

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu người ta nhiều hơn nguời yêu cửa cô ấy... Hy sinh nhiều hơn có khi có chance đấy...
    Ấn tượng nhất với những cô bé biết người ta có người yêu rồi vẫn nhảy vào... Rất cá tính.. Khá khâm phục đấy...
    Lúc đấy thì tình yêu của bạn phải gấp bội tình yêu của người kia... Phải có tự tin vào bản thân mình...
    Chúc may mắn!!!!
  2. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    cứ uýnh nhau thì mới tỏ mặt anh tài ----> tui rút lui là thượng sách
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng
    em cướp của người khác và hạnh phúc đến giờ, gần 3 năm rùi.
    anh ấy bảo, em không cướp anh thì làm sao anh biết hạnh phúc là thế nào. hìhì
  4. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sao để ko bị cướp nhỉ?
    1. Nghĩ rằng cái gì của mình cũng là của mình. Nếu người ta đi cũng ko cản đc vì người ta đã quyết đi?
    2. Hay: Giữ lấy, yêu thường và cho ko đòi hỏi nhận. Vun đắp từng ngày. Khi người yêu yếu lòng thì tìm cách nung nóng tình cảm?
    Rối thật nhỉ. Em không hiểu cho lắm chuyện này!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đeo'' hiểu chú này viết gì! làm ơn viết cho rõ ràng rành mạch đi mà.
    Đọc phát bệnh
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    vô bệnh viện đê rofl
  7. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà chuyện này thật là một chuyện tình khiến biết bao kẻ anh hùng trong giới võ lâm phải lâm vào cuộc chiến tình yêu chỉ cốt để lấy lại người mình yêu . Thât lòng mà nói thì cướp người yêu trên tay kẻ khác là quá ác độc , biết yêu là phải tranh giành nhưng như thế thì thẳng tay quá . Làm vậy khi bạn gặp lại người đó bãn sẽ rất khó nhìn mặt nhau hay là thôi chấp nhận để giữ mọi chuyện ở nguyên như thế .
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hờ!chả thấy có tí cảm xúc nào!có lẽ tại mình từng lâm vào cảnh như thế!nhưng nói thật kẻ đi giành tình yêu như thế!tình yêu giành đc theo cách đó thường khó mà bền vững!rồi lại trở về!...........sụ ra đi họăc nhất thời....hoặc ko có kết thúc đẹp!
  9. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Muôn cướp người yêu trên tay kẻ khác hả? Đơn giản như là đan rổ vậy .
    Phải hơn thằng đó về một vài mặt, một số mặt, thậm chí là tất cả các mặt.
    Liệu có làm được không? Cảm thấy được thì làm đi việc gì phải hỏi. Bố khỉ sao lắm thằng củ chuối thể nhỉ
  10. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình cướp được, đứa khác cũng cướp được của mình. Gái đâu phải số ít cơ chứ, tỷ lệ 49/51 mà, kiếm người khác đi, gieo nhân nào gặp quả ý!

Chia sẻ trang này