1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cướp người iu trên tay kẻ khác **(o_O)**

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trời man, nói vậy đâu được, nói vậy thì cũng tương tự ....mấy cô bạn gái trước khi iu mình đã từng chia tay người khác.....ko lẽ bác cũng nói cô ta chia tay người khác thì cũng chia tay mình sao.....
    mình cướp trên tay người khác,rồi nếu 2 người iu nhau, rồi tiến tới hôn nhân, rồi trăm năm hạnh phúc ko được sao ?
    trên thế giới có hàng tỉ phụ nữ, nhưng số người mà bạn thích là 1 phần 1 tỉ đó đó , ko lẽ bác thích hết 1 tỉ con gái trên thế giới này sao.....roài mấy iem châu phi đen thui hôi gình ....mặc dù là gái nhưng thà tui sống chung với trai chứ ko sống với tụi nó đâu
  2. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác này , em thấy bác gian hùng như Tào Tháo , thâm độc như Khổng Minh vậy . Bé trai đó còn non người non dạ mới bị bác hạ độc thủ như vậy , chứ phải nhưng thằng dày dạn thì bác đừng hòng . Cho em hỏi , bé trai để bác đặt hộ dấu chấm hết cho mối tình đầu đó có phải là dưới 22 tuổi không ạ . Nhưng nói là nói thế thôi , em vẫn vote tăng bác 4 * cho sự thâm hiểm và sự bình tĩnh của bác. Nói gì thì thì nói , em ghét nhất là những thằng võ biền đầu đất , động 1 tí là dùng đến tay chân , hăm dạo . Nó ngu thì nó chết thế thôi , bệnh tật gì đâu , đúng không ạ .
    Còn theo em , nếu yêu một người con gái ma cô ấy ở trong tay kẻ khác thì em sẽ cướp . Con người gồm 2 phần la phần "con " và phần "ngươi" , phần "người " là phần biết yêu thương , biết hạnh phúc , nhưng phần "con " là phân biết giàng giật hạnh phúc tứ tay kẻ khác . Con người cũng phai tuân theo quy luật lựa tron của tự nhiên : cá thể nào mạnh sẽ chiến thắng, sẽ có đươc nhưng gi mình muốn, con nếu kẻ nào yếu đuối thì se để tuột mất những gỉ thuộc về mình . Nhưng mạnh mẽ ở đây không phai la mạnh mẽ tay chân ( nếu có thì cang tốt ) mà phải là mạnh về cái đầu về xuy nghĩ (như bac Zengavn này này ) , và nếu có thêm kinh tế nữa thì tốt . Ý kiến của em của em là hạnh phúc khó khăn mới có đươc người ta mới thấy quý , con nếu dễ quá , họ sẽ di tìm hạnh phúc của kẻ khác , các bác có thấy đúng không ạ . Có phải các bác thường xuyên được nghe câu này từ bạn bè các bác hay chính các bác cũng như thế này :" người thích mình thì nhiều lắm , nhưng mình không thích . Còn người mình thích thì lại không thích mình " . Cuộc sốnh nó oái oăm đến vậy đấy , nhưng như thế mới là cuộc sống .
  3. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người mà đã bỏ người khác theo mình thì cũng có thể bỏ mình theo người khác thôi, đó là lẽ đương nhiên mà.
  4. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Của cướp được là của ngon
    Còn nếu bị thằng khác cướp chỉ còn biết trách mình thôi
    Tôi thích có sự tranh đấu,nếu cái gì đến dễ dàng quá thì nó đi cũng dễ dàng thôi
  5. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói e hơi bị ức chế đấy... Bác thế thảo nào gặp toàn coan như thế,cũng chẳng trách ai dc bác ạ,nồi nào úp vung nấy mà .Mà nói thật nhé,bác cứ lập cái topic mới nào là e lại dị ứng với cái topic ấy
  6. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa bác nào nghe chuyện "Khổ vì đàn bà " hử. Em kể nhá:
    Một đoàn khách đến tham quan một bệnh viện tâm thần. Ông GĐ BV dẫn mọi người đi tham quan các khu bệnh nhân. Đến khu bệnh nhẹ trước nặng sau. Đầu tiên đến một phòng có một chú trong mặt buồn thiu, nước mắt chay dài, tay ôm cái gối luôn mồm gọi "Em yêu". Ông GĐ giải thích: "Anh ta rất yêu một cô gái nhưng bị thằng khác nó cướp trên giàn mướp, cô gái bỏ anh ta đi lấy thằng kia thế là từ đó thất tình sinh ra thế này".
    Đoàn khách lần lượt đi các phòng bệnh khác cuối cùng đến một phòng bệnh nhân nặng nhất. Mọi người nhìn vào thấy anh này xiềng xích đày mình, trên người đầy vết bầm dập, cào xé, miệng la hét inh ỏi. Ông GĐ giải thĩch phải xích anh ta lại không thì cứ đòi đập đầu vào tường. Mọi người hỏi sao anh ta phải vào đây. Ông GĐ BV: "Đây chính là người đàn ông đã lấy được cô gái đó".
    Đấy nếu muốn viễn cảnh như vậy thì cứ việc nhào zô!
  7. yeukhongcuoi

    yeukhongcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bác Zengavn nói chuyện nghe như trong phim Hàn xxxẻng á, đúng là bác gặp mấy cậu choai choai non kinh nghiệm nên mới thế thôi. Xin khuyên bác tmhung là cướp ng yêu kẻ khác là việc làm thất đức.Nhưng nếu thằng kia mà như kiểu "đối thủ" của Zengavn thì cũng nên cho nó đứt đi là vừa.
    Cái gì cướp đc thì cũng có thể bị cướp, nếu bác thấy em kia sẽ ko hạnh phúc khi đi theo "đối thủ" thì bác hẵng ra tay.Yêu thế thì mới có cơ hội làm cho ng mình yêu đc hạnh phúc,mới gọi là yêu. Như thế bác mới giữ đc trái tim nàng mãi mãi.
    trong trường hợp như vậy thì bác có thể làm bạn trước thôi,cố gắng làm bạn của cả 2 người nhé, nếu yêu nàng thật sự bác hẳn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.
    chúc người bác yêu được hạnh phúc và hi vọng bác cũng nghĩ như tôi.

Chia sẻ trang này