1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cướp táo bạo 250 lượng vàng, 3 người bị bắn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi roma, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Cướp táo bạo 250 lượng vàng, 3 người bị bắn

    Hung thủ bắn 10 phát đạn
    Ngoài số vàng nói trên, còn 10.000 USD và hơn 20 triệu đồng bị cướp.

    Vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 7-7, tại đường Huỳnh Khương Ninh , phường Đa Kao, quận 1, TPHCM, đã xảy ra một vụ cướp táo bạo. Hung thủ đã "ẵm gọn" thùng vàng chạy thoát. Chỉ khoảng 15 phút sau khi vụ án xảy ra, bà con ở gần đó cùng những người đi đường hiếu kỳ đã vây chặt xung quanh căn nhà của nạn nhân.

    Như thường lệ, đến gần 19 giờ mỗi ngày vợ chồng anh Phan Tùng Mậu (sinh năm 1966) và chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (1964) dọn hàng gom vàng về nhà. Anh chị hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Hiền, chuyên sản xuất nữ trang bằng vàng...và có một quầy bán vàng khá lớn tại Công ty Vàng bạc Bến Thành, số 68 Lê Lợi, quận 1.

    Chiếc xe du lịch hiệu Suzuki Wagon do anh Mậu cầm lái vừa về đến cửa nhà tại số 41 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 1, anh Mậu xuống xe cùng chị người làm Thạch Thị Thảo (1962) đi vòng ra phía sau xe mở cốp cùng khiêng ra một chiếc thùng nhôm để vào nhà. Trong khi đó chị Ánh bước xuống xe mở cổng. Vừa bước đến cánh cổng thì bất ngờ chị Thảo té sụp xuống sau một tiếng nổ đanh gọn.

    Một thanh niên chớp nhoáng ào đến giật chiếc thùng trong tay anh Mậu chạy ra ngoài cùng với những phát súng đe dọa. Tên cướp ôm thùng nhôm nhảy lên chiếc xe máy của đồng bọn chạy thoát theo hướng đường Phan Tôn - Điện Biên Phủ.

    Anh Mậu chạy đuổi theo bọn cướp, bị bọn chúng bắn trả gục ngã tại ngã tư Phan Tôn - Huỳnh Khương Ninh. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Hoàng Kim Thư (1981), ngụ đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 7, quận Bình Thạnh, đang đi xe máy trên đường Huỳnh Khương Ninh cũng bị trúng đạn vào đùi. Ngay sau đó, anh Mậu, chị Thảo và chị Thư đã được bà con đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch.

    Tại hiện trường vụ án, công an thu được hơn 10 vỏ đạn. Trên ghế nệm xe du lịch có nhiều vết đạn xuyên thủng. Ngoài ra, cách nhà nạn nhân khoảng 30 mét, bọn cướp bỏ lại một bao ni lông, bên ngoài có ghi:

    Gởi chị Lê Thị Lan
    Địa chỉ: 37 Huỳnh Khương Ninh
    ĐT: 8379483
    Kế đó có một cây súng AK loại báng xếp và một băng đạn còn hơn 10 viên chưa bắn, nghi là rơi ra từ bao ni lông.

    Theo một cán bộ điều tra cho biết, có thể bọn cướp bỏ súng vào bao nilông để ngụy trang mỗi khi có ai phát hiện hoặc bị công an chặn lại. Một anh xe ôm ở gần đó chứng kiến vụ cướp thuật lại: Hai tên cướp cao khoảng 1,7m, một tên mặc quần đen áo trắng. Khi bọn chúng chạy đến ngã tư đường Phan Tôn - Huỳnh Khương Ninh thì có hai tên khác đi trên một xe gắn máy rồ ga nhập bọn chạy thoát.

    Bà D.T, ở gần nhà nạn nhân, cho biết: Mọi hôm, khi từ tiệm vàng trở về, anh Mậu cho xe chạy thẳng vào trong sân nhưng không hiểu sao hôm nay lại dừng lại trước cổng rồi ôm vàng mang vào nhà? Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh giải thích: Do hôm nay vợ chồng chị định đi ăn tối bên ngoài nên mới ngừng xe trước cổng để mang vàng vào rồi đi luôn. Chị cho biết thêm trong chiếc thùng nhôm bị cướp có khoảng 250 lượng vàng, 10.000 USD và hơn 20 triệu đồng.

    Lúc 1 giờ sáng nay (8-7), chị Thạch Thị Thảo đã phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật khẩn cấp.(NLĐ)


    Roma@
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Nhận dạng hung thủ vụ cướp vàng tại TP HCM
    ??oTên cướp có dáng người gầy... thấp hơn tôi???, anh Mậu, nạn nhân vụ cướp 250 cây vàng, thều thào kể lại tại giường bệnh chiều qua, sau khi được các bác sĩ bệnh viện Gia Định mổ cấp cứu. Anh cho biết, một tên cao khoảng 1,60 m, tên còn lại cao 1,70 m, da đen.
    ??oTên to con mặc áo thun bông, tóc quăn đã giật thùng vàng. Còn thẳng nhỏ con, trắng trẻo đã bắn tôi... Tôi trúng đạn lúc đã bước xuống xe... bọn chúng giật thùng vàng... tôi quay lại, tôi la... tôi đuổi theo bọn chúng tới đường Phan Tôn và đã chụp được thùng vàng... nhưng lúc đó chóng mặt quá, tôi xỉu luôn???, anh Mậu kể tiếp với những câu ngắt quãng. Theo các bác sĩ trực tiếp cấp cứu, anh bị một viên đạn bắn thẳng từ phía sau bả vai, rách màng phổi phải, viên khác xuyên từ lưng trái qua thận trái, làm thủng đại tràng.
    Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, một anh xe ôm kể là đã nhìn thấy 2 thanh niên khác đi xe máy phân khối lớn lao theo 2 tên cướp vàng. Khả năng đây là đồng bọn trong vụ cướp, làm nhiệm vụ cảnh giới. Có người dân cho hay đã nhìn thấy 2 tên này chơi games vi tính đối diện nhà anh Mậu.
    Một điều tra viên nhận xét,vụ cướp được thực hiện nhanh gọn trong vòng 5-7 phút một cách chuyên nghiệp, bài bản. Còn theo đánh giá ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố, đây là vụ cướp táo bạo nhất từ sau vụ tấn công tiệm vàng ở quận 7 của tên Phạm Quốc Vinh.
    Tại hiện trường, công an thu được 13 vỏ đạn, có dấu vết là của khẩu AK cưa nòng báng gập mà bọn cướp vứt lại, cùng đôi găng tay và một túi nylon. Dòng địa chỉ, điện thoại ghi trên bao nylon đã được kiểm tra là không có thật. Tất cả cho thấy vụ cướp được chuẩn bị rất kỹ nhằm đánh lạc hướng điều tra. 13 phát đạn liên tục được nhả ra từ khẩu AK cưa nòng thì ít nhất 8 viên trúng các nạn nhân, trong khi đó tên cầm súng vừa chạy, vừa bắn. Điều này cho thấy bọn cướp rất chuyên nghiệp. Ngoài 3 người trúng đạn trọng thương, theo lời chị Kiều (em ruột chị Thảo, người làm công cho gia đình anh Mậu), bọn cướp còn nhằm súng vào chị bóp cò, nhưng chị kịp nấp sau cổng. Chúng còn nhằm bắn vào chị Ánh, vợ anh Mậu, nhưng viên đạn đi sượt, làm móp cánh cửa sắt dày của nhà bên cạnh. Điều này cho thấy chúng quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, sẵn sàng giết người để cướp của.
    Sáng 8/7, Ban giám đốc Công an TP HCM đã họp khẩn cấp, thành lập ban chuyên án gồm lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an quận 1 (nơi xảy ra vụ án).
    Ba nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Người nặng nhất là chị Thảo, bị bắn ở cự ly gần, rách toang ổ bụng. Sau khi mổ cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, chị đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Còn cô sinh viên tên Thư, đi qua đường bị đạn lạc vào phần mềm ở chân. Bình xăng của chiếc xe máy cô đi bị một viên đạn xuyên thủng.
    (Theo Lao Động, Thanh Niên, Tiền Phong)
    Roma@
  3. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    SG bây giờ lố lăng nhỉ. Chắc là hậu quả của vấn đề đất chật người đông đây mà. Nghĩ lại lúc mình còn nhỏ, đâu có tệ hại thế này...
    God in Blue *
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hung thủ vụ cướp 250 cây vàng có thể từ phía Bắc vào
    Công an TP HCM đã gửi thông báo tới tất cả các tỉnh về đặc điểm nhân dạng hung thủ, phương tiện gây án và tang vật trong vụ giết người, cướp vàng ở quận 1 hôm 8/7. Theo đánh giá của ban chuyên án, chúng có thể thuộc một băng cướp chuyên nghiệp ở phía Bắc vào Nam hoạt động.
    Thông báo của Công an TP HCM đề nghị các tỉnh biên giới đặc biệt lưu ý để ngăn chặn bọn cướp trốn ra nước ngoài.
    Thượng tá Dương Văn Giao, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra thành phố, nhận định: ??oKhả năng bắt được hung thủ rất cao. Ban chuyên án quyết tâm truy tìm bọn cướp trong thời gian sớm nhất???.
    (Theo Lao Động)
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Phát hiện manh mối vụ án bắn người, cướp 250 cây vàng

    Theo nguồn tin riêng của Báo Pháp Luật TPHCM, vào ngày 24-7, tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên đường Phan Đăng lưu, Bình Thạnh, một thanh niên mang đến bán một chiếc nhẫn vàng có dấu hiệu riêng của cửa hàng Minh Hiền.
    Nghi vấn đây là tài sản liên quan đến vụ ăn cướp 250 cây vàng cùng số tiền mặt (xảy ra vào ngày 7-7-2002 tại số nhà 41 Hùynh Khương Ninh, quận 1, chủ tiệm đã điện thoại báo cho CSHS Công an quận Bình Thạnh đến thẩm tra. Thấy khả năng bị nhận diện, người thanh niên trên vội vàng giật lại chiếc nhẫn vàng, phóng lên xe bỏ chạy. Tuy vậy, một số nhân chứng và chủ tiệm vàng kịp thời cung cấp thông tin nhận dạng kẻ tình nghi này cho Phòng CSHS.
    ( Pháp luật)
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hung thủ vụ cướp 250 lượng vàng đã bị bắt
    Chiều qua, hai tên cướp chuyên nghiệp gây ra vụ bắn người, cướp vàng trên đường Huỳnh Khương Ninh, Đa Kao, quận 1, TP HCM đã bị lực lượng của Công an thành phố bắt giữ. Một tên là bộ đội xuất ngũ, dùng thành thạo súng AK - vũ khí được sử dụng trong vụ án.
    Chúng là Nguyễn Minh Hải, 37 tuổi, trú tại khu phố 1, phường An Khánh, quận 2 (từng có thời gian trong quân đội); và Nguyễn Thanh Bình, 23 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú 33/3N đường Lê Đức Thọ, phường 16, Gò Vấp.
    Tối 7/7, kết thúc ngày kinh doanh, gia đình anh Phan Tùng Mậu, chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ trang sức Minh Hiền, đánh ôtô đưa hàng về nhà. Đúng lúc anh Mậu cùng gia nhân khiêng hòm vàng vào nhà riêng ở 41 Huỳnh Khương Ninh, thì bị hai thanh niên với súng AK trên tay xuất hiện. Chúng bắn bị thương anh Mậu cùng hai người khác, giật chiếc hòm đựng 250 cây vàng, 10.000 USD và hơn 20 triệu đồng bỏ chạy.
    (Theo Lao Động)
  7. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ái chà cướp thì hành động ngon, Nhưng hậu cướp tệ quá. Đáng lẽ là phải lặn một thời gian khá dài trước khi mang đồ ăn cướp ra bán chứ. Chẳng lẽ tụi nó ngu tới thế sao nhỉ? Mình cứ nghĩ mãi, không biết có bắt được thật hay không?

Chia sẻ trang này