1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cướp trên giàn mướp"!...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi NT9, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Cướp trên giàn mướp"!...

    Những năm gần đây, không hiểu du nhập từ đâu và bằng cách nào, anh em ("tuổi trẻ mà tài cao") chúng ta up date, sáng tạo và dùng khá phổ biến những câu nói cực kỳ...vô nghĩa này! Nó có lạ không? Có! Có ngộ không? Có! Nhưng cũng vô nghĩa và "tối tăm" không kém! Tóm lại là để ăn nói có duyên và cuốn hút thì con người ta không nhất thiết phải tạo ra cho mình một văn phong ngớ ngẩn kiểu đó!
    Ấy thế mà, không chỉ bắt gặp trong giao tiếp hằng ngày, "nhỏ như con thỏ, đang ăn cỏ, bị thằng da đen bắn bỏ..." hay "tinh vi sờ ti con lợn" còn len lỏi vào và được sử dụng triệt để như một công cụ mang tính gây cười trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí (điển hình là "HHT"), truyền hình ("Gặp nhau cuối tuần"),v.v. Người ta khó có thể nhận ra được dụng ý cụ thể là giáo dục hay...khuyến khích trong các trường hợp như vậy!(?).
    Vậy, phải chăng là..."nên"?!!!


    NoThing
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    văn hoá tiểu thị dân!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hảo hảo. Đúng là Dở hơi xơi cám lợn. Chúng ta không nên để ý đến những câu nói trong Gặp nhau cuối tuần, và nhất là Xuân Hinh. Mình không hiểu vì sao, những cái đó lại có phát trên truyền hình, và phổ biến rộng dãi.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chả cứ gì mấy cái câu khẩu ngữ đó,em thấy bọn trẻ con còn thuộc lòng cái "bài văn" Trong 1 ngôi nhà nho nhỏ có 1 cái giường to to ..........." nữa cơ!!!!!!!!!!!Thật đúng là ko thể chấp nhận nổi cái chương trình GNCT nữa rồi.
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên quăng cái chương trình Gặp nhau cuối tuần vào sọt rác! Ở trên đó có đủ thứ của cái bọn ngoài đường ngoài chợ, cái kiểu "cướp trên giàn mướp" cũng có, tiếng lóng cũng có, thậm chí văng tục chửi bậy cũng có, 1 câu nói ra ở ngoài đường có thể bị vả gãy răng nhưng nếu nói với Bố Mẹ ở nhà thì lại làm mọi người ôm bụng cười lăn lộn.
    Thế mà nhiều khán giả lại khoái trá mới lạ chứ. Còn tôi lúc đầu thấy Vân Dung văng tục, tôi cũng cười, không phải vì cô ta chửi hay, mà tôi cười ngỡ ngàng khi thấy loại đó cũng được đưa lên truyền hình cho cả nước cùng xem. Bây giờ thì tôi thực sự bất bình với mấy cái trò thiếu văn hoá đó. Chúng ta cứ giáo dục con cháu chúng ta ăn nói lễ pháp lịch sự để làm gì trong khi tuần nào đài truyền hình cũng phát những thể loại đó cho con cháu chúng ta xem?
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

Chia sẻ trang này