1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng đá mừng ĐH box DL lần IV

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi IG_Shit, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    LM mà vào được chung kết gặp 6Đ thì mình sẽ bắt trực thăng đi Cúc Phương, quyết tâm kèm chết ông tiền đạo này
    [/quote]
    -------------------
    Kèm đc tiền đạo này khó lắm Red ơi...chú liên hệ với trực thăng đi là vừa.....
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Với lí do ko thể thu xếp được lịch nên cặp đấu vòng loại cuối cùng giữa hai đội CDCM và Gió con sẽ diễn ra vào hồi 14h05 chiều thứ bảy 18/7/09 tại SVĐ xã Cúc Phương. Trận đấu này sẽ diễn ra ngay trước cặp đấu đầu tiên của VCK giải bóng đá ĐHDL lần 4 giữa hai đội DDC và 6Đ. Mời các bạn đón xem.
    Chỉ còn hơn chục tiếng nữa thôi là ĐH bắt đầu, chúc các đội may mắn và thành công
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cụ **** lần này có vời em về đầu quân cho bên í hem?:D
  4. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    KaKaKa...Chính còi và Nhân black muốn phô diễn sức mạnh để doạ LM ở CP đây mà....đc rồi, đã thế mình sẽ cho LM tập trận ngay cạnh sân đấu của 2 đội này..nhìn mất tập trung còn lâu mí đá đc..hahhahaa
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo anh em giang hồ:
    GIÓ CON ĐÃ VÔ ĐỊCH RỒI NHÉ.
    Sau khi vượt qua 3 đối thủ xương xẩu: C***, Liên Minh và DDC.
    Thay mặt đội bóng "Những đứa con của Thần Gió" cũng như các đội Liên Minh, 6Đ, DDC, C***, FanWave, Liên Quân ở giải lần này gửi lời cảm ơn đến BTC đã tạo nên một sân chơi thật sự vui và kịch tích.
    Có những phút giây căng thẳng, những pha phối hợp, ghi bàn, và những niềm vui bè bạn của ngày tụ hội.
    Thực sự là rất vui vì đã có được những xúc cảm của đội vô địch cũng như chặng đường khó khăn đến với trận Chung kết của Gió Con.
    PS: Tuấn - Blackzacvy: Hôm nào gặp lại đội Liên Minh nhé. Trận đấu rất hay và phê lắm. Nghẹt thở đến giây cuối cùng khi đá Penalty Nếu như trận bóng giữa Gió Con và Liên Minh mà là trận chung kết thì hay vãi linh hồn.
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Như vậy giải bóng đá chào mừng ĐH box DL lần 4 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội bóng Gió Con. Đây là một bất ngờ lớn vì đội Gió Con là đội giờ chót mới quyết định tham dự giải với thành phần cầu thủ toàn người cao tuổi và bợm nhậu Nhưng chức vô địch cùng chiếc cup làm bằng chất lượng pha lê hiếm quý cùng số tiền thưởng có giá trị rất cao bằng ngoại tệ dành cho Gió Con là hoàn toàn xứng đáng khi họ đã vượt qua một loạt các đối thủ rắn mặt để có được chiến thắng sau cùng. Chúc mừng Những đứa con của Thần Gió - chúc mừng những nhà Vô Địch
    Tuy nhiên giải đấu đã kết thúc ko thật sự trọn vẹn. Năm phút trước khi trận CK bóng đá nam kết thúc, khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội Gió Con thì các cầu thủ đội DDC đã quyết định ko tiếp tục thi đấu với lí do ko muốn tuân thủ các phán quyết của trọng tài. Do vậy BTC đã xử đội Gió Con thắng chung cuộc với tỉ số 3-0.
    Thế nên tớ rất tiếc khi ko thể nói rằng giải bóng đá đã thành công tốt đẹp như mong mỏi. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm đắt giá cho những lần tổ chức giải bóng đá cho các kì ĐH lần sau.
    Tớ xin có một đôi lời bày tỏ cùng các ae sau sự việc nay, đặc biệt là đối với đội bóng đá nam nhà DDC. Như BTC đã luôn bày tỏ ngày từ đầu, giải bóng đá này được tổ chức với mục đích vui vẻ, giao lưu, hữu nghị là chính. Việc thắng thua, được mất ko đặt nặng vì những thứ đó chỉ là nhất thời, tình cảm ae bạn hữu mới là điều thiết yếu. BTC có thiếu sót là điều ko thể tránh khỏi, nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên tụi tớ chỉ cố gắng làm hết sức mình trong khả năng có thể, với mong muốn tất cả cùng có được một khoảng thời gian thật sự vui vẻ, thư giãn, thoải mái trước những vất vả, bộn bề, lo toan của cuộc sống.
    Hành động từ bỏ cuộc chơi của đội DDC khi giải chỉ còn vài phút nữa kết thúc là ko thể chấp nhận. Các bạn nên biết bọn tớ đã rất ưu ái, thậm chí lùi hẳn thời gian đá giải lại 90 phút để đội DDC kịp đến tham dự. Nhưng các bạn đã đáp lại thiện chí của BTC bằng quyết định tiêu cực như vậy, thậm chí còn bỏ về sớm ko thèm nhận giải thưởng. Các bạn quá coi thường mọi người rồi đấy. Tinh thần, thái độ của các bạn kém xa đội bóng đá nữ cùng nhà. Các bạn nữ dù bị thua do thiếu may mắn trong loạt đá penalty nhưng vẫn tôn trọng kết quả, tớ còn thấy có một số cầu thủ nữ sau khi về thay đồ lại quay lại sân đội nắng gió để cổ vũ cho đội bóng đá nam. Tớ thật sự lấy làm tiếc khi công sức, nỗ lực của bao nhiêu người đã cố gắng để rồi bị các bạn nhổ toẹt vào chỉ vì cái thói ăn thua cay cú của mình. Mong các bạn rút kinh nghiệm, đừng để những điều nhỏ nhặt đó làm ảnh hưởng, trước tiên là đến chính màu cờ sắc áo của nhà DDC mà các bạn đang bảo vệ. Mong là lần gặp gỡ sau sẽ ko xảy ra những sự cố đáng tiếc như vừa rồi. Hi vọng các bạn hiểu và thông cảm cho những hạn chế của cá nhân tớ cũng như của BTC giải. Chúc vui vẻ. Thân.
  7. toilacuop

    toilacuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hic, năm trc đã căng thẳng rồi ko ngờ năm nay còn căng hơn , tiếc quá, lần sau chắc phải làm công tác tư tưởng tốt hơn hoặc có biện pháp gì đó để giảm độ ăn thua, tăng tính giải trí đi các bác ạ
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng đội đương kim vô địch! Cũng giống như BTC mình cũng khá bất ngờ với kết quả này, trước khi vào giải mình nghĩ đội Liên Minh mới là ƯCV cho chức vô địch cơ!
    Sau khi giải đấu đã kết thúc, mình - với tư cách cá nhân - xin được nói đôi lời như sau:
    Trước hết, xin cảm ơn những người đã góp công sức tổ chức giải bóng đá lần này, để giải đã diễn ra và vận hành trơn tru hơn năm ngoái. Đội 6Đ rất vui và hài lòng khi được là 1 trong 4 đội tham gia vòng chung kết tại Cúc Phương lần này. Hi vọng sang năm sẽ đạt kết quả tốt hơn.
    Với đội bóng đá nam nhà DDC, mặc dù các đội không biết nhiều về nhau và mong muốn trận đấu sẽ là tiền đề cho sự mở rộng mối quan hệ - giao lưu giữa các nhà. Nhưng có vẻ các bạn đặt vấn đề thắng thua lên hơi cao, đó là điều rất đáng buồn trong những giải đấu mang tính chất giao hữu như thế này. Mình không ở lại theo dõi hết trận chung kết, nhưng cho dù vì lý do gì, hành vi phản ứng lại BTC của các bạn cũng rất đáng lên án. Cũng như anh Minh, mình cũng rất quan tâm và hào hứng với giải đấu này, và cũng thất vọng với cách cư xử của các bạn.
    Về trận đấu giữa 6Đ và DDC, mình thừa nhận trên sân mình cũng đã có những lời không hợp lý cho lắm, nhưng có lẽ đó ko phải là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng. Chính các bạn đã phá hỏng trận đấu bằng những pha ăn thua, những cú vào bóng và phạm lỗi ác ý, những tình huống cố tình câu giờ? Thậm chí sang trận đấu bóng đá nữ cùng nhà ABC sáng hôm sau, một vài bạn nam vẫn tiếp tục thể hiện sự ăn thua bằng cách gây ức chế cho các cầu thủ nữ nhà ABC. Mình thấy buồn đôi chút vì đội mình đã thua các bạn, nhưng thất vọng nhiều hơn, lẽ ra với đội hình mạnh như thế, cả hai đội sẽ có 1 trận đấu cống hiến đầy những pha bóng đẹp.
    Dù sao những trận bóng trên sân bãi Cả cũng đã để lại nhiều hình ảnh, kỉ niệm đẹp trong các cầu thủ và CĐV các đội. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào kì ĐH lần sau!
  9. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn bác **** ạ !Em ko buồn vì LM thua GC mà em buồn vì cách xử lý của trọng tài...
    Nói thật là cho đến giờ phút này em cũng không hiểu tại sao bác lại ko công nhận bàn thắng của em vào lưới của GC??????Một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.Bác là trọng tài chính của trận đấu đó nên bác có quyền quyết định (ông trọng tài biên chắc là chưa bao giờ biết bóng đá là cái gì,ai đời ông ý cầm còi thổi oang oang sau đó vào cái với trọng tài chính sao ko cho dừng trận đấu ---->bó tay)
    Em ko nói lại tình huống đó nữa vì tất cả mọi nguời trên sân đều đc chứng kiến.Em chắc chắn ngay cả bên GC nhiều bác cũng thấy ngại khi trọng tài thay đổi như thế cho dù là thay đổi có lợi cho các bác ---một sự thay đổi vô lý chưa từng và ko nên có trong bóng đá.
    Em ko định nói nhưng để rút kinh nghiệm cho ĐH lần sau nên phải nói bác ạ.
    Thay mặt đội bóng LM em xin phép ko nhận giải thưởng của BTC.Các bác xung vào quỹ từ thiện giúp LM ạ.
  10. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    e xin dc có vài lời, như các bác nói, mục đích tổ chức chỉ mang tính chất jao lưu vui vẻ là chính. Nhưng như thế ko có nghĩa là dc quyền thực hiện một cách tầm fào, sao cũng dc.
    @ các đội: đã là con trai thì trên sân bóng có những lúc cay cú là chuyện thường. Nhưng những ai fát biểu rằng đội kia chơi xấu cũng hãy tự xem lại mình, mà nhiều khi chính cái miệng còn gây ức chế hơn tay chân nhiều. Về trận của nhà DDC, có thể các bác bảo e bênh nhà mình, nhưng e nghĩ rằng ai ở vào hoàn cảnh đó thì cũng sẽ hành động như vậy khi quá bị ức chế, đến các cầu thủ chuyên nghiệp cũng thế khi có những sai lầm ko thể chấp nhận.
    @ trọng tài: bác nói rằng đã cố gắng hết sức, vâng, nếu đúng thực là như vậy thì đã ok, đã chẳng có chuyện hết đội này tới đội khác fàn nàn quá mức. E nghĩ rằng đeo kính đen, đứng im 1 chỗ trong fần lớn trận quan sát bóng từ cách xa chục mét... ko fải là biểu hiện của tinh thần "cố gắng hết sức" đâu ạ. Có nhiều trục trặc trong khâu tổ chức của toàn đại hội nói chung như đêm diễn chẳng hạn, nhưng ko ai than fiền nhiều đơn jản vì mọi người đều hiểu đó là những điều ngoài ý muốn dù BTC đã rất nỗ lực. Còn riêng trong jải bóng đá thì có lẽ chưa thấy rõ đâu ạ :)
    Dù sao cái j qua cũng đã qua, những niềm vui đã có vẫn sẽ lấp hết chuyện ko vui. Nhưng nếu có thể, hi vọng từ năm sau chúng ta sẽ thuê những trọng tài chuyên nghiệp, vì tuy thi đấu giao lưu nhưng sự công bằng bao h cũng là cần thiết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này