1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng đá mừng ĐH box DL lần IV

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi IG_Shit, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongmozai

    cuongmozai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng chúng ta đã có 1 Đại Hội thành công . Xin cảm ơn Ban tổ chức , Ban trò chơi và đặc biệt là BTC giải bóng đá.
    Nhà 6Đ đến với ĐH với tinh thần vui là chính nên chúng tôi đã tham gia tất cả các hoạt động với lòng nhiệt huyết cao nhất của mình.
    Trong trận bán kết 1: 6Đ Group gặp DDC.
    Trận đấu đã không thể diễn ra theo đúng lịch vì đội DDC vắng mặt, theo quy định thì DDC sẽ bị xử thua 0-3 . Nhưng đội 6Đ không đồng ý vì chúng tôi lên đây là để chơi hết mình, chúng tôi muốn chơi bóng và mong muốn được cống hiên cho ĐH một không khí sôi động của môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh.
    Vì vậy mà trận đấu đã được lùi lại 1tiếng để đợi đội DDC.
    Các bạn thân mến, trận đấu rất hấp dẫn và hào hứng cống hiến cho khác giả những cung bậc tình cảm của con người, khi bị dồn nén bởi bàn thua và bùng phát những pha ghi bàn thắng. Rồi căng thẳng đến nghẹt thở của loạt Penanty định mệnh.
    Chúng tôi chơi không tồi, 2 bàn thắng của 6Đ Group đều rất thuyết phục, bàn mở tỷ số thể hiện sự nhạy bén chớp thời cơ của tiền đạo khi anh có bóng trong tư thế quay lưng lại gôn và trung về đội bạn đang áp sát, một động tác tỳ đè và xoay ngừoi sút bóng quyết đoán mang lại bàn thắng nhanh chư chớp.
    Bàn thắng thứ 2 đến trong một tình huống phối hợp đá phạt, tiền đạo 6Đ chạy quấy nhiễu vòng cấm địa, thu hút hậu vệ đối phương, bóng được gạt sang trái cho tiền vệ băng lên sút như kẻ chỉ, bóng ghim thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn.
    Còn 2 bàn thua đến trong sự ngỡ ngàng của cả đội, trong trận đấu này hàng hậu vệ chơi mất tập chung và đã đưa bóng vào lưới nhà khiến đội bạn không cần ghi bàn cũng có cơ hội đá Pennanty và đã thắng trong loạt đấu súng nghẹt thở .
    Các bạn DDC thân mến, thay mặt 6Đ Group tôi muốn chia sẻ với các bạn những cảm giác mà chúng tôi đã trải qua, thất bại không phải là tất cả và chiến thắng cũng chỉ là một phần trong cuộc chơi thú vị này mà thôi.
    Khi thấy các bạn quá ăn thua với trận đấu , chúng tôi đã chủ động tránh tất cả những pha vào bóng ác ý của các bạn và không trả đũa để giữ một không khí lành mạnh, cao thượng của thể thao, mặc dù bản thân tôi cũng bị các bạn đá sau nhiều lần tới giờ chân vẫn đang sưng tấy.
    Khi các bạn đang thua, các bạn cay cú, vào bóng ác ý , cổ động viên thì đứng đằng sau gôn để uy hiếp thủ môn, gây ức chế cho hậu vệ.
    Khi các bạn đang thắng, các bạn đá câu giờ , nhiều tình huống tôi đã chạy đi nhặt bóng đưa lại cho bạn để trận đấu tiếp tục, rồi các bạn thay người, thao áo . . . mất rất nhiều thời gian. Theo tôi, chúng ta ko cần phải làm vậy vì đây chỉ là một cuộc chơi không hơn không kém.
    Chúng tôi thua và chúng tôi chấp nhận, chúng tôi vẫn vui vẻ và động viên nhau , đôi khi một thất bại còn quý giá hơn một chiến thắng.
    Chúc mừng chiến thắng của các bạn và mong rằng Đại Hội sau chúng ta sẽ có một tinh thần FairPlay .
    Một lần nữa, xin được cảm ơn BTC , đặc biệt là I_G_**** không có anh chắc chắn chúng tôi không có một ĐH vui như vậy. Chân thành cảm ơn.
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ai nói thì chả hay
    Bạn @**** tối có rảnh thì trà đá ví em nhá. Em lobby trước để năm sau bạn cho em làm thủ quỹ Tiểu ban Bóng đá, mình cứ thu mỗi đội tham za đăng ký khoảng đôi ba triệu là đủ xiền thuê Trọng tài có chứng nhận đoàng hoàng rồi
  3. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Okie, chú đã góp ý thì a xin nhận. Nhưng a có cảm giác là chú nghĩ rằng a thiên vị cho đội Gió Con, vậy thì oan cho a quá. Thói đời người thắng thì nói cười hỉ hả, còn kẻ thua thì trút hết bực dọc tức tối lên đầu trọng tài và BTC, chỉ có những thằng rỗi hơi và nhiễu sự như a đây mới phải gánh chịu một đống rác rưởi mà dân tình sau khi ăn chơi vui vẻ đã xả lại.
    Được, vậy thì a nói lại đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu của các chú. Việc a ko công nhận bàn thắng cho các chú là tình huống duy nhất a cảm thấy ko hoàn toàn chắc chắn về quyết định của mình chứ ko phải là q/đ cho Gió Con được quả penalty trong trận CK, hay xử thua đội DDC. Hai quyết định sau a tin là mình ko sai.
    Ban đầu a đã công nhận bàn thắng cho đội chú vì theo quan điểm của a thì pha tranh chấp trước khi dẫn đến bàn thắng chưa đủ để a cắt còi, nhưng sau khi trao đổi với cậu bu là trọng tài biên. Cậu ấy đã quả quyết đó là một pha phạm lỗi của đội LM, trong tình huống đó bu ở góc nhìn gần và rõ hơn vì a đang đứng ở mé bên kia sân. A tin bu vì cũng như a, cả hai đều ko có bất cứ ý đồ hay lợi lộc gì trong việc đưa ra quyết định như vậy cả. Sau khi cân nhắc a đã ko công nhận bàn thắng vì theo quan điểm của a, khi đó thời gian trận đấu còn dài, tỉ số vẫn chưa được mở và cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội.
    Vậy nếu có buồn thì hãy trách cứ bác Du bắt gôn quá hay hoặc cầu thủ đội chú đá penalty quá kém chứ đừng đổ riệt tội lỗi lên đầu trọng tài theo một cách cảm tính như vậy. Cũng vì cảm thấy có chút áy náy nên tối ĐH a đã nhận uống một chén cùng đội LM, dù bản tính a là thằng ko thích bia rượu. Nhưng a uống ko phải vì nghĩ mình đã sai mà chỉ vì tiếc cho đội LM đá tốt mà ko lọt được vào trận CK.
    Với kinh nghiệm xương máu của giải bóng đá lần này, từ lần sau BTC sẽ sử dụng biện pháp hợp lí hơn là thuê trọng tài, như vậy sẽ bớt phiền nhiễu mà tình cảm ae cũng đỡ bị sứt mẻ.
    Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi làm thành viên của TTVNOL tớ bị nhắn tin PM chửi bới bằng những từ rất vô văn hoá. Dĩ nhiên tớ ko quá phiền lòng vì chuyện đó, vì nếu nghĩ rằng có thể knock out tớ bằng cách đấu võ miệng là quá coi thường nhau rồi đấy. Tớ cũng sẽ ko mất nhiệt vì bóng đá vốn là một tình yêu lớn, dù giờ đau chân ko đá đwợc nhưng nhìn ae vui đùa cùng trái bóng cũng vẫn là một sự sung sướng trong cuộc sống vốn có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Tớ chỉ tiếc là đã ko thể giúp cho giải thành công trọn vẹn, và cũng ko thể giúp cho một số ae hiểu được ý nghĩ đích thực của từ "HÀO SẢNG" trong câu slogan của ĐH lần này. Chúc tất cả vui vẻ. Thân.
    --------------------------------------------------
    Tất cả những gì em nói đều là góp ý để lần sau anh em có một sân chơi vui vẻ hơn nữa bác nhé.Nếu cay cú thì ngay sau khi bác ko công nhận bàn thắng đó em đã cho đội em đi về roài,nếu cay cú thì sau trận đấu đó em và các anh em trong đội đã ko sang bắt tay chúc mừng anh em GC bác nhé.hề hề
    + Hề Hề...bác **** ơi.Thứ nhất em ko nghi ngờ bác thiên vị GC --vì chả có lý gì để thiên vị cả!Em chỉ nói rằng cách xử lý tình huống đó ko đúng thôi bác nhé.Tình huống đó bác đã cho rằng pha phạm lỗi ko hề nguy hiểm nên trận đấu vẫn tiếp tục và điều gì đến đã đến,bác đã chỉ tay vào điểm giao bóng --->bàn thắng đã đc công nhận!--->Xong.
    + Gửi bác trọng tài biên ạ: Trong bóng đá bác thừa biết là trọng tài biên được quyềt phất cờ (chứ ko có còi như bác) báo hiệu phạm lỗi.Nhưng bác nên nhớ rằng trọng tài chính cũng đứng đó và cũng chứng kiến pha phạm lỗi đó và ko cho là nguy hiểm nên vẫn cho trận đấu tiếp tục dó mới là người quyết định cuối cùng nhé.Sau khi bàn thắng hợp lệ đã đc ghi thì ko có quyền sửa lại ạ!
    + Em lấy danh dự ra đảm bảo với bác rằng toàn đội bóng LM ko ai dám qua mặt em nt chửi bới bác!
    +Và cuối cùng em xin cảm ơn các bác đã tổ chức một sân chơi cho anh em được vui tới bến...hẹ hẹ.Cảm ơn bác đã giao lưu với đội em tối hôm đó !
    Được blackjackvy sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 20/07/2009
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hêê
    các cưng lèm bèm nhiều quá nhỉ,
    vui vẻ mà chơi thôi, có đuợc một cuộc thi đấu là vui rồi, đuợc tận hưởng không khí bạn bè, cuồng nhiệt của những nguời xung quanh, được ra sân chạy cũng là tốt lắm rồi ....
    Có điều thế này, trọng tài cũng như BTC cũng như toàn các cầu thủ tham gia, đều là gà nhà của box du lịch, các honey không thể đòi trình độ chuyên môn cao đuợc, các honey đã đá bóng hay chưa ? mà đòi trọng tài phải hay ?
    Mới vấn đề là trọng tài đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi, thì cũng không nên loằng ngoằng nói nhiều làm cái gì. Đàn ông tí lên đi.
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã có ý kiến ở trên rồi...tớ tiếc là các bạn vẫn coi điều không công nhận bàn thắng đó là điều khó chấp nhận...bản thân BTC đều là gà nhà với nhau..cũng không nên làm mọi thứ đi quá xa...
    trong một giải đấu mà hầu hết là các giang hồ hào sảng mà tranh chấp va chạm rất nguy hiểm phạm lỗi xong tớ cũng không hề thấy các bạn bắt tay nhau kéo nhau lên...củi chỏ,,pha bóng ác ý....nhiều tình huống rất không đẹp mắt...tất cả những gì BTC cố gắng là để giải diễn ra tốt đẹp...nếu các bạn xông vào đánh nhau hay có bạn nào chấn thương nặng thì tớ không hiểu chuyện gì xảy ra nữa...đại hội sau có tiếp tục tổ chức bóng đá không???..các cái đầu nóng cần phải kiềm chế hơn...đưa ra ý kiến tích cực để giải năm sau hoàn thiện hơn...Bản thân tớ quyết liệt lúc đó vì không muốn trận đấu vỡ ra bởi các pha bóng ăn thua ác ý....thiếu kiềm chế... mà trước đó nó diễn ra theo hướng xấu đi....
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, trận đấu căng thẳng và chuyên môn cao nhất là trận Gió Con gặp đội Liên Minh này. Đội LM quả thực là rất mạnh và chuyên nghiệp. Dù trong trận đấu 2 bên căng thẳng và đá rắn, nhưng chúng tôi rất tôn trọng thái độ, tinh thần và cách chơi bóng của LM. Đội bóng mà chúng tôi muốn đc gặp lại nhất là đội LM này. (Thực ra là đội bóng MU-VP của Tuấn Black)
    Anh em nói qua nói lại cũng đã nhiều. BTC và anh **** cũng đã làm hết những gì có thể cho anh em chơi bời.
    Phải để dành ko gian ăn mừng cho Gió Con với chứ :))
    @****: Cái cúp của BTC đựng bia uống sướng cực. Hôm qua ngồi nhậu nói chuyện với anh Tabalo rồi, Gío Con ăn mừng với cái Cup đấy 1 năm rồi trả lại ĐH, sang năm trao cho đội vô địch khác. Đó là quyết định của Ban lãnh đạo BOX. Cho đỡ tốn tiền anh em làm Cup.
    Xạ Điêu đâu nhỉ, cho một vài pô ảnh các anh em giang hồ đá bóng đi nào.
  7. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với Giải Bóng đá đại hội DL lần 4
    Tôi đã tham dự 2 lần Đại hội gần đây nhất mặc dù không tham gia vào đội bóng nào nhưng có đôi điều cảm nhận về giải bóng đá năm nay ..
    -Về công tác ban tổ chức thì năm nay có thể nói là thành công về mọi mặt ..Số luợng các đội bóng tham gia nhiều hơn do đó khâu tổ chức cũng sẽ vất vả hơn ..
    -Sự thiếu xót của Ban tổ chức cũng là một điều ko tránh khỏi ,hi vọng năm sau các bạn tham gia nhiều hơn vào khâu tổ chức để gánh nặng ban tổ chức bớt đi và khâu tổ chức sẽ đõ hơn nhiều
    Về phần các đội bóng
    Thứ nhât:-Năm nay các đội bóng đặt vấn đề ăn thua lên quá nhiều nên đã không chơi đúng tinh thần của đại hội, có quá nhiều nguời không bao giờ tham gia box du lich,có thể gọi là phủi đến tham gia và các đội (Liên MInh ,-DDC v..v )khiến cho các trận đấu mất đi tinh thần thể thao ,chặt chém ,va chạm ác ý v..v.
    -Thứ hai :là về giờ giấc ..các đội đến quá muộn khiến ban tổ chức phải lùi giờ lại và mọi nguời chờ đợi..,đã có lịch thi đấu truớc vậy ko biết các đôi có lưu ý việc thu xếp thời gian để đến đúng giờ không??
    Giá như đội nào tinh thần chơi bóng cũng như CDCM ,Gió con v.6D ..mang đúng tinh thần đại hội ,,Hào sảng giao lưu
    Nhưng việc trên hi vọng là kinh nghiệm để năm sau ta có một đại hội thật vui vẻ và hoành tráng hơn năm nay
    -Cuối cùng là cám ơn ban tổ chức đã nỗ lực hết mình để có một Đại Hội đuợc coi là cực kì thành công
    Thanks
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ồi trận đá với 6D, mình cổ vũ cho DDC, đội này có bạn thủ môn bắt hay ghê gớm. Nhưng ở trận chung kết cách xử sự của các ban làm những người xem như mình thấy tệ quá. Các bạn lại quay ra nói trọng tài là a **** nữa thì chán thật đấy, không còn chút cảm tình gì cả.
    Ợ, hết chuyện lại còn fê fán trọng tài đeo kính râm nưaz cơ chứ. Kính râm ko fải là che chắn tầm nhìn mà là để nhìn cho rõ hơn dưới trời nắng choá... đề nghị ko chém jó phong cach rất ****.. thật ****
  9. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Về phần các đội bóng
    Thứ nhât:-Năm nay các đội bóng đặt vấn đề ăn thua lên quá nhiều nên đã không chơi đúng tinh thần của đại hội, có quá nhiều nguời không bao giờ tham gia box du lich,có thể gọi là phủi đến tham gia và các đội (Liên MInh ,-DDC v..v )khiến cho các trận đấu mất đi tinh thần thể thao ,chặt chém ,va chạm ác ý v..v.
    -------------------------------------------
    Anh em LM đều là những thằng ham chơi ham vui...LM năm nay là anh em Bản Giốc+MUVP+LM năm trước mà thành!Trong bóng đá nếu ko đặt vấn để ăn thua lên thì sẽ không có những trận bóng hấp dẫn bạn ạ,còn vấn đề va chạm trên sân thì khó mà tránh khỏi trong bóng đá.Mình chỉ hạn chế làm sao để ko quá nguy hiểm đển mọi người là ok.
    @: Windy bác ơi...Thế nào là đàn ông?Thế nào là lèm bèm ạ?Ở đây là anh em đang bàn luận còn nếu bác cho đó là lèm bèm thì em nghĩ có người còn lèm bèm gấp cả chục lần anh em đang nói ở đây đới.
  10. giomuahe87

    giomuahe87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mịa, các bố suốt ngày nhận giang hồ hào sảng mà có mỗi việc cỏn con nhai đi nhai lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này