1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng đá mừng ĐH box DL lần IV

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi IG_Shit, 05/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Các bác hạ hoả nào
    Chân dung đội vô địch: Những đứa con của Thần Gió (Bác nào máy chính vào trả ảnh đi nhé, mọi người có nhìn vào máy em đâu )
    [​IMG]
    Trận đầu tiên tại CP: Gió Con vs C***
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trận thứ BK 1: 6D vs DDC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu có giải TM xuất sắc nhất thì chắc chắn sẽ thuộc về TM của đội DDC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loạt Penalty cân não
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trận BK 2: Gió Con vs LM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trận CK bác nào có ảnh post lên cái, em có mỗi 2 cái này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mai mình phải đi công tác, đợi về thì mất tính thời sự nên xin phép các Mod post ảnh vượt quota
    Được linkinpark78 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/07/2009
  2. tung5917

    tung5917 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khắc bàn thắng của nhà 6D vào lưới đội DDC
    [​IMG]
    Được tung5917 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 20/07/2009
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật giải Bóng Đá - trò chơi Hot nhất Đại Hội.
    Xin post ảnh với Chim Điêu của tớ. Hơi lộn tí, đúng ra chim Điêu quay về với Điêu là hum chủ nhật, nó mải theo gái nên về chậm một ngày. Up coi như về thứ 7 vậy:
    [​IMG]
    Chiều thứ 7 là trận đấu loại giữa Gió Con và CDCM.
    Đội tuyển Gió Con và Huấn Luyện Viên áo Xanh bên phải cuối cùng và cũng là Lãnh tụ tinh thần của Gió Con:
    [​IMG]
    Lúc này khoảng 3h15. Trời nắng chang chang, những hạt mồ hôi đổ dài trên người cầu thủ, nắng nóng oi bức không làm nản chí. Họ vẫn thi đấy rất fam:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quyết đấu Gió Con và CDCM:
    [​IMG]
    Hết hiệp 1. Các cầu thủ ra nghỉ giải lao:
    Cầu thủ Like béo:
    [​IMG]
    Cầu thủ Núi rừng nhăn mặt " Trận đấu này kinh vãi..."
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trọng tài ****( trông rất nhâng nháo):
    [​IMG]
    Cổ động viên rất lo lắng:
    [​IMG]
    Nhiệt tình cổ vũ:
    [​IMG]
    Loops đại ca:
    [​IMG]
    Cuối cùng nhờ sự nỗ lực và đá đều ở các tuyến. Gió con đã có tỉ số khó tin trước C*** 3 - 0 ( hình như là 4, mang máng thế).
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu thứ 2 giữa DDC và 6 Đ:
    [​IMG]
    2 đội đá rất kịch liệt:
    [​IMG]
    Cuối cùng phải phân xử bằng luân lưu 11m:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thủ môn DDC đã xuất sắc hơn. DDC đã có trận đấu phải cân não bằng đá phạt 11m. Có thể nói giải bóng đá ĐH box DL là những trận đấu nghẹt thở phân định bằng thắng thua( 2 trận đấu). Giải đấu của những thủ môn xuất sắc.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu 3: Liên Minh và Gió Con. Trận đấu hay nhất giải bóng đá:
    [​IMG]
    Mấy đoạn giao đấu nắng quá chụp run tay. Chỉ chụp thêm cuối trận lại phải cân não bằng đá phạt 11m:
    [​IMG]
    Lại là thủ môn "Dugia" với kinh nghiệm lão luyện giang hồ nay trở thành thủ môn không kém phần xuất sắc:
    [​IMG]
    Trận đấu may rủi đó, kỳ phùng địch thủ đó lại lấy may mắn về cho Gió Con. Có thể nói tất cả các cầu thủ của Gió Con may mắn này may mắn khác, thắng liên tiếp 2 trận đấu. Chắc có phải là anh em đều nhịn cái đấy vài hôm rồi không? Thắc mắc...

    PS: Em ngủ mãi post nốt Chung kết với DDC.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thêm giải cá nhân bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất và CĐV ấn tượng nhất tớ xin bỏ phiếu cho 2 anh... già nhất nhì ĐH là Du Già và Tù trưởng
    Quả thật nếu như đội Gió Con là đội gây bất ngờ nhất giải thì phong độ của thủ môn kiêm đầu lĩnh của đội bóng này khiến ngay cả BTC phải chuyển từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng và thán phục.
    Phong độ của Du lão cực cao như tuổi đời chinh chiến phiêu bạt của a trong box Du hí vậy há há. Cả giải đấu a chỉ để lọt lưới duy nhất có một bàn thắng, nếu như ko nhầm là trong trận gặp đội LM với lí do đang mải rít một hơi thuốc lào cho đã nghiện nên bị đối phương lợi dụng dứt điểm thành công.
    Với đôi tay dài như vượn, đôi mắt sắc bén của chim ưng và sự tập trung cao độ của ác thú rình mồi, Du lão đã làm nản lỏng mọi chân sút đối phương, xứng đáng là cầu thủ đầu tàu và xuất sắc nhất của các nhà tân vô địch. Chúc mừng bác đã đoạt thêm một danh hiệu ko chính thức của giải bóng đá lần này
    Dội nhà DDC có thủ môn thi đấu cũng vô cùng xuất sắc, có điều ko ăn ảnh và hình thể cũng ko lí tưởng như bác Du nên ko cần phải bàn cãi thêm nữa về danh hiệu này, nhỉ
    Còn về phần CĐV thì sự lựa chon có phong phú và khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên gây ấn tượng nhất có lẽ vẫn là bác Tù trưởng và một phong cách thời trang khác người. Với một bên tay được băng chặt, trán còn nguyên vết sẹo chưa lành, mồm phì phèo điếu thuốc, bác thản nhiên phi thân qua lớp hàng rào cao cả mét, miệt mài đi nhặt bóng giúp cho BTC dưới tiết nóng ghê người trong khi các đàn em thở phì phò ngồi trốn nắng bên dưới các tán cây.
    Đã thế khi thủ môn Du Già bị chấn thương, bác Tù trưởng mặt lạnh tanh bảo "để tao vào bắt hộ, đằng nào cái tay này của tao cũng đang đóng đinh, để xem thử tụi bác sĩ làm ăn ra cái thể thống gì..." May mà ae liều sống liều chết ngăn trở chứ ko thì bóng của giải hỏng hết vì bị đinh đâm thủng mất thôi
    P/s: Giờ thì xin các bạn post thêm chút ảnh tươi mát của các chị e xinh tươi nhà ta để topic này bớt nóng và thêm lôi cuốn chút nhỉ ( tớ đề nghị theo yêu cầu của bạn hiền zorzo đấy nhá)
  9. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    He he, những bài bình luận của XạĐiêu có phải đáng để đọc hơn không nào.
    Hôm nay mình có chất vấn đội DDC: tại sao lại bỏ giữa chừng ?
    Trả lời: Còn sức ...éo đâu mà đá ! ( he he, hơi bửa một tẹo )
    Vậy thì chức vô địch của Gió Con có gì phải bàn cãi nữa khi đã vượt qua cả Liên Minh và DDC ( mặc dù vẫn ức vì ko đến được để chém Du Già + Tù Trưởng sưng giò ).
    Chúc mừng mấy bô lão nghiện thuốc Lào, may cho các Bác là không gặp phải em đấy nhé.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Các bạn yêu bóng đá thân mến !
    Thay mặt anh em đội bóng đoạt Cúp Vô địch "Những đứa con của Thần Gió " gửi lời cám ơn đến : BTC ,những đội bóng đã là đối thủ trên sân cỏ và tất cả những ai hâm mộ môn thể thao Vua...
    Trong thể thao hay thi đấu thắng thua là việc bình thường ,nhất là ở 1 giải mang tính phong trào Vui là chính này thì việc đến với nhau ,được thi đấu cùng nhau đã là 1 niềm vui rồi .
    Việc đội Những đứa con của Thần Gió đoạt chức Vô địch cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi và anh em trong đội bóng!!!
    Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng không cho phép đối thủ coi thường chúng tôi . Mục đích tham dự ĐH của đội bóng chỉ để lấy vui cho phong trào chứ không ham hố gì đặt nặng mục tiêu dành Cúp VĐ ?!
    Xin gửi lời chào đến các đội bóng đã là đối thủ của chúng tôi : C*** , Liên Minh , DDC.
    Phải nói trình độ chuyên môn của các đội năm nay rất khá . Tôi đánh giá cao tất cả các bạn nhất là đội Liên minh.
    Đội của chúng tôi " Những đứa con của Thần Gió " đi đến trận Chung kết để đoạt Cúp Vô địch một cách xứng đáng do biết người biết ta ,cũng một phần do may mắn nhưng trên hết là tinh thần đoàn kết đồng đội và trình độ chuyên môn đồng đều ,hiểu ý lẫn nhau ...
    Hy vọng ở giải BĐ năm sau sẽ vui hơn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một sân chơi đầy ý nghĩa !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này