1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    KỨNG WÁ
  2. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, đúng thế.
    Anh em brổ với nhau mà sao lại nói thế chứ
    Chúng em mời anh Khánh sang Seven vì FF ko tham gia, chẳng lẽ lại để nhân tài fải ngồi làm khán giả àh Thiết nghĩ anh em brổ cũng muốn có sự góp mặt của anh Khánh ở giải này đúng ko ạh. Vậy vào đội nào là quyền của anh ấy chứ.
    Chiến thắng hôm nay của Seven là hoàn toàn xứng đáng
  3. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là phải như thế thì DW mới mong có cơ hội hạng 3 giải này
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phân tích như thằng em Huy là không ổn :D
    Tuy nhiên cũng nhìn nhận là do chú còn trẻ chưa có kinh nghiệm đọc trận đấu ....
    Về mặt lực lượng:
    7&1 hôm nay khá mạnh và gây nhiều bất ngờ khi trình diện Long Nguyễn Gia Thiều và Khánh Mĩ ( vì theo thông tin mật thám thì Long nó bị chấn thương ko oánh được :D )
    Ba Đình vẫn những cá nhân cũ và những con người cũ, lối đánh như xưa, năng về phối hợp nhanh và mạnh.
    Về mặt chiến trận hôm nay:
    Ba Đình vào trận với chiến thuật tốt hơn 7&1 rất nhiều, có sự gắn kết giữa các tuyến, 7&1 fòng thủ dâng cao gần như đánh 1 on 1 nửa sân, tuy nhiên hiệp đấu đầu tiên 7&1 không theo kịp được tốc độ di chuyển và các đường chuyền nhanh của Ba Đình. Miếng đánh chỉ dựa hoàn toàn vào việc load đạn cho Pikachu và Đức Anh để fang gần rổ.
    Có thể hình và lối đánh trung phong điển hình, Pika ghi điểm trước mặt 2 trung fong cao to của BĐ liên tục làm trận đấu vào thế cân bằng những phút " mở bát "
    Tuy nhiên bộ 3 bên ngoài thì chơi khá tệ, các tay ném của 7&1 hầu như ko có 1 cơ hội nào, liên tục bị steal và dính phản công nhanh. Điểm số được kéo dãn 12 điểm trong hiệp đầu tiên.
    Có thể nói đây là hiệp đấu thành công của BĐ.
    Hiệp đấu thứ 2: Ba Đình mắc sai lầm chiến thuật nghiêm trọng khi đưa đội hình chính ra sân gần như toàn bộ, tuy vẫn có ăn miếng trả miếng nhưng đội hình phòng thủ bị náo loạn, các tay ném của 7&1 như Khánh Mĩ, Quốc Anh, Long NGT có được khoảng trống để ổn định lại tay ném, Khánh Mĩ liên tục ghi điểm vào nửa cuối hiệp 2 từ những góc bắn trung bình ( hiệp 1 tịt ngòi nhá ku he he)
    Tới đầu hiệp 3, đội hình chính Ba Đình trở lại, tuy nhiên với việc Khánh Mĩ " hoá rồng " , Ba Đình đã không còn đường chống đỡ, Mở đầu bằng 3pt của Minh phụ, liên tục những phút sau đó 3 Đình phải gánh chịu chuỗi những lần nã đạn từ cự li xa và góc ném khó của Khánh Mĩ, lần lượt Tú Đen và Hưng GC bị nã đạn, cách biệt điểm xa, 7&1 tâm lí hưng phấn, hầu hết các cầu thủ đều ném ở cự li trung bình và xa tốt ( thằng Đức Anh nó còn fang 3pt cơ mà)
    Với việc có 1 số cái đầu nóng, Hưng, Tú thực hiện các pha đột phá cũng như ném 3pt ko hiệu quả làm điểm số dãn cách khá nhanh. Dù sau đó có sự thay đổi trong chiến thuật, bóng được nhồi vào cho Vinh và Hiền nhưng những pha ăn miếng trả miếng cũng không giúp gì được Ba Đình nhiều trong hiệp thi đấu này. Tỷ số cách biệt 10 điẻm khi hiệp đấu thứ 3 kết thúc.
    Hiệp thi đấu thứ 4, Ba Đình và 7&1 hầu như chiến với nhau ở thế giằng co, nếu BĐ có Hiền, Vinh, Tú thì bên 7&1 có Đức Anh, Khánh Mĩ, và Pika.....
    Chỉ tới nửa cuối hiệp thi đấu thứ 4, điểm yếu của 7&1 mới được bộc lộ, đó là giàn thủ quá mỏng, không có người thay thế, Pika và Đức Anh đều gặp phải Foul trouble làm cho các pha đánh của Ba Đình cận rổ diễn ra dể dàng, Cuộc rượt đuổi tỉ số của BĐ gần như bắt đầu khi trận đấu còn 3 phút. Chỉ những phút cuối cùng, cặp Vinh Hiền đã liên tục đem tới sự bất ngờ khi ghi điểm từ những pha vớt rổ ( khi mà thể lực của các cầu thủ chính bên 7&1 đã ko còn và lực lượng thay thế thì ko thể làm gì khác )
    Khi trận đấu còn gần 1 phút, Ba Đình rút ngắn tỉ số xuống còn 2pt cách biệt, và gần như tôi đã nghĩ chắc rằng Ba Đình sẽ là người chiến thắng, nhưng key point của trận đấu này lại nằm bên 7&1 với cái tên Khánh Mĩ. Cú 3pt làm người xem có cảm giác đẳng cấp của Khánh Mĩ cao hơn hẳn trong trận đấu này đã đem Ba Đình tới với thất bại.
    Tuy nhiên, 1 chút sai sót trong thời gian của tổ trọng tài đã đem lại cái kết ko vui lắm cho 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt. Giá như bắt sát hơn về thời gian, có thể chúng ta sẽ có 1 hiệp phụ tốt, và chiến thắng đã nằm trong tay Ba Đinh ( hi vọng thế hê hê )
    Kết thúc trận, BĐ thua nhưng ko nản, 7&1 thể hiện mình sẽ ghi 1 tên vào danh sách tranh cử cùng Ba Đình và Chicken Dunk.
    Giải đấu tới ngày thứ 2 đã bắt đầu có sự hấp dẫn, liệu những ngày tiếp theo vòng bảng có thể hiện lên những gương mặt mới? hãy chờ và theo dõi nhỉ ;)
  5. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tối mai sẽ là sự ra mắt của Cdunk.
    Những người thiếu lạc quan nhất cũng có thể đưa ra nhận định : Cdunk sẽ nắm 1 trong 2 chiếc vé đi vào vòng trong củ bảng C, và nếu không có gì quá bất ngờ, thì đó sẽ là chiếc vé hạng 1. Vấn đề là Cdunk sẽ thi đấu như thế nào mà thôi .
    Nhìn sơ qua tình hình thì thấy lối đánh của Cdunk dựa chủ yếu trên nền tảng kỹ thuật cá nhân tương đối tốt + nền tảng thể lực tương đối tồi. Cá nhân xuất sắc của Cdunk thì nhiều, nhưng vấn đề đặt ra là họ sẽ đánh đu ( hay còn gọi là phối hợp) với nhau ra sao ?
    Câu trả lời sẽ có vào tối mai. Dự đoán: Cdunk thắng với cách biệt Nana trên 10 điểm.
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét 1 chút về 7&1 theo cách nhìn cá nhân:
    Theo ku Huy nói, 7&1 đã có sự khác biệt về cách thức chơi bóng, theo đánh giá của anh, gót chân Asin của 7&1 vẫn còn đó và sẽ không thể thay đổi được trong 1 sớm 1 chiều, ít nhất là giải này.
    7&1 vẫn trình diễn một lối chơi bóng với những cá nhân tuyệt vời nhưng cách thức để gắn kết nó thì chưa hề có. 7&1 thiếu những miếng đánh phối hợp phức tạp bộ 3 và bộ đôi theo chiều hướng động ( có nghĩa là di chuyển nhiều và nhanh để đan nát hàng thủ đối phương ). Hầu hết các pha đánh của 7&1 đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của các cầu thủ, hoặc phối hợp bộ 2 theo chiều hướng tĩnh, bóng fang sang Khánh Mĩ, khánh Mĩ đột qua 1 người sau khi được cover và nổ, Bóng chuyền cho Pika và Đức Anh ở tình huống cố định và post up đánh vô rổ.
    7&1 thiếu 1 thủ lĩnh trên sân, với các cá nhân ghi điểm quá ấn tương như Khánh Mĩ, Long NGT, Đức Anh và Pika, chỉ cần có 1 người biết điều phối trận bóng và chuyền bóng tốt sẽ gắn kết được cả đội, và khi đó thì ko đội nào có thể thắng được 7&1, nhưng mà nếu thế thì còn có cái giải này để làm gì ?
    ĐIểm yếu tiếp theo của 7&1 là vấn đề lực lượng thay thế quá mỏng manh, hầu hết mọi trận đấu căng 7&1 sẽ không thể giữ được tới phút cuối cùng vì foul trouble của bộ đôi Big Man Pika và Đức Anh ( Nhất là Đức Anh vì chú này fòng thủ hơi bị lởm )
    Vấn đề thể lực cũng là vấn để rất nhức nhối.
    Nhìn nhận hoàn toàn các quan điểm trên, nếu có cơ hội gặp lại 7&1 1 lần nữa trong giải này, chúng tôi rất tự tin rằng kết quả sẽ là 1 chiến thắng cách biệt cho Ba Đình vì những sai phạm về chiến thuật hôm nay sẽ không còn lặp lại thêm 1 lần nứa.
    Về ấn tượng: Vô cùng ấn tượng với 4 cầu thủ của 7&1
    Long NGT vẫn chơi rất tốt trong fòng thủ, tấn công khá tốt trong những pha ném xa và đột phá gần rổ, không thể tin được thằng ku này lại vừa chấn thương mất 6 tháng, 1 fần nhìn chủ quan của BĐ.
    Khánh Mĩ, vẫn phong độ tốt như thế, luôn tìm thấy cái lắc đầu ngán ngẩm cả trên băng ghế chỉ đạo cũng như trên sân khi thằng này nó nổ súng, hic, ko thể hiểu sao lại có thằng bắn được điên cuồng tới thế . :(
    Đức Anh: đã trưởng thành hơn rất nhiều so với giải trẻ năm ngoài, nhìn nhận sự tiến bộ trông thấy của thằng bé, nếu như nhìn vào thân hình của nó, không ai nghĩ rằng nó có thể drift tốt cũng như đánh post up ( Một vài quả ) vào rổ của BĐ, tuy nhiên, năm nay các miếng đánh của thằng ku này đã thay đổi rất nhiều, đa dạng và phong phú hơn, dạn dĩ và có kinh nghiệm hơn, sẽ còn là 1 tên tuổi nếu đạt được sự chín chắn trong cách thi đấu.
    Pika: bất ngờ lớn nhất, ngay từ khi tập luyện trên sân Y cùng nó, đã thấy nó có cách đánh mà không 1 trung phong nào trong giải CLB bây giờ có thể so sánh, lối đánh trung phong điển hình, Post up cận rổ và phang, thêm nữa lại nâng cao được khả năng dẫn bóng và ném trung bình ... Pikachu là 1 trung phong mà ngay từ vòng bảng đây thôi tôi đã có thể nói, chắc chắn có 1 vị trí trong All star của giải. và càng bất ngờ hơn khi nó giữ được nguyên 1 cái đầu lạnh, có khi nào việc đưa thằng ku này vào vị trí huấn luyện, có trách nhiệm với đội hơn đã làm nó bỏ được cái tính ngỗ ngược :D .... Cách thi đấu bình tĩnh, cần mẫn và lợi thế thể hình quá ổn...... Pikachu sẽ còn là đầu tầu của 7&1 nhiều ( góp ý riêng với thằng này, nếu mày đánh được như Duncan thì tuyệt nhất, tin tưởng vào đồng đội nhièu hơn, là người giỏi không có nghĩa là chỉ biết ném bóng vào rổ, hãy để đội bóng đánh thông qua mày, tức là mày có thể là điểm tựa cho cả đội xoay quanh, làm được thế, đội này sẽ cực mạnh, hỗ trợ của mày ở vòng ngoài là quá tốt, không biết liên kết thì ko vô địch được :D)
    Hôm nay có hứng, nói vài điều, có khi bị chúng nó chim lợn vỡ mặt :D
  7. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán thế em cũng dự đoán đc
    CD thắng cách biệt trên 20ps cơ
  8. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Góp ý nhỏ Ban Tổ Chức cũng như tổ trọng tài:
    Đây là giải đấu của các CLB ko chuyên, chúng ta thi đấu 1 thứ bóng rổ đẹp và cống hiến, vì thế, nên chăng BTC kiến nghị trọng tài bắt các lỗi 1 cách nới rộng ra hơn, theo tôi nghĩ, về cách nhìn nhận 1 quả block và 1 quả chạy bước của các trọng tài quốc gia nưóc mình là quá nặng, nếu tiếp tục ntn thì không thể phát triển được nhiều động tác tốt trong bóng rổ được :(
    Tiếp theo nữa, tôi đã từng làm BTC , đã từng đứng ra tổ chức giải. Vì sức ép thời gian, các trận đấu vòng bảng thường được thổi theo diện giờ trôi, và cách bấm giờ của BTC cũng thường không được chính xác. Tôi nghĩ cần có kiến nghị với trọng tài về việc này, để làm các trận đấu có nhiều thời gian hơn và các bước ngoặt có thể diễn ra nhiều hơn.
    Việc bấm giờ trong hiệp 4 cũng cố gắng thực hiện tốt hơn, tránh tình trạng như BĐ trong ngày hôm nay, nếu như Ba Đình có được thêm 4 5s thì mọi chuyện đã khác. Ko thể hiểu nổi cách thức bấm giờ của BTC khi mà điểm số liên tục được ghi từ những tình huống cố định, trận đấu bị xé nhỏ thì làm sao 1 phút 58 s lại nhanh chóng xuống còn 28s, và sau 2 lần ném phạt, 1 cú reboard và ném rổ, trận đấu lại còn có 4s :(.... Ngay khi còn có 4s thì việc cướp bóng và lên rổ của Hiền cũng ko thể tiêu tốn thời gian của BTC nhanh tới vậy.......
    Nhận định trên chỉ là phiến diện, tuy nhiên hi vọng BTC và tổ trọng tài sẽ có sự làm việc để các trận đấu diễn ra tốt đẹp hơn.
    Cám ơn.
  9. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Khánh Mỹ nó tham đánh mà lại lười mua áo. Sang năm về đội anh đánh anh mua cho cái áo in tên đàng hoàng mà mặc cho đỡ mang tiếng .
  10. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    bó tay câu nói trên của anh

Chia sẻ trang này