1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    còn vấn đề bóng thì sao đây ạ?bóng này là bóng của trường.Ngay 2 trận hôm khai mạc chính anh TRung ở BTC đã ra mượn.Em về trc nên ko ở lại.Quả bóng ko có j là to tát nhưng đều là tiền.Mất lại phải đền cho trường.Tiền lại em phải bỏ ra.Sry vì nói nhiều
  2. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    đả đảo thiên vị........sao không có Đạt ( BRTC )
  3. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Tí em ra BK lấy nhé. Tại hôm qua là chủ nhật nên ko mua được bóng. Hôm nay thì chắc chắn sẽ ko phải mượn đội BK nữa. Thanks BK.
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm khai mạc, BTC có đặt 1 loạt bóng của Geru Star nhưng do bóng không đủ chất lượng để thi đấu, nên BTC phải mượn tạm bóng của BK. Hôm nay BTC giằng giật được ít thời gian nên đã lên Geru để mua lấy vài quả. Vậy em vui lòng lên để anh hoàn trả lại bóng cho BK, sau khi kiểm tra bóng, mọi xước xát xin gửi hoá đơn về bàn BTC để đền bù thiệt hại
    Được chivil sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 13/08/2007
  5. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    :))
  6. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ko biết là anh hay dùng nick đấy nhưng nhớ là vừa thấy nick Toàn điếc nên không nói
  7. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu Ba ĐÌnh hôm qua , chẳng hiểu có fải lâu không được xem bóng rổ hay ko mà cảm giác mọi thứ kha''''c qua''''.
    Sự căng thẳng trong pha bóng có,quyết liệt có,nhưng sự trưởng thành ,kinh nghiem trong từng pha bóng hình như thie''''u.
    7&1 thì thấy rõ sự đi xuống nếu không có Khánh.
    Vẫn biết Khánh đánh rất tốt,nhưng không đúng phong độ,không có đồng đội hỗ trợ,chỉ biết tự xoay sở với trái bóng.Va` nem trong tinh trangj khong tin tay.
    Trường cò thì có bóng đột phá vào không đủ tự tin kết thúc ,chuyền cho đồng đội ở vị trí bất lợi hơn mình.
    Picachu thì vẫn lười di chuyển chỗ trống,gặp phòng thủ thua về thể hình thì không bàn,gặp Vinh tẩm hay Hiền thì xoay người móc rổ bừa.
    Tuấn R thì cũng như mình :P cuối trận bảo anh em mình chảy hết rồi :D
    Minh phụng thì không có nhưng quả chuyền sắc sảo và đầy bất ngờ nữa.
    Đội trẻ thì biết mỗi Long,,,nhưng không thấy có gì nổi bật trong trận đấu,
    Và tất cả lại là KHánh mỸ luốn có những pha ném 3p dập tắt hy vọng rồi chuột rút :D
    3Đình .Thấy rõ sự tiến bộ vưọt bậc của Vinh tẩm.và ngược lại sự đi xuống của PIPen CVA...có lẽ Dương Tuồng nhìn ra điểm yếu đó hơi chậm,ko bằng MR JD trwưóc đây.
    Hưng GC vẫn cái đầu nóng vậy(cái này thì rất trách GC,nếu lạnh và biết can nha''''c hơn ,em có thể là một ngôi sao mà nhiều đàn anh cũng fải nhìn nhận)
    Tú thì không trách vì thể lực cũng không như xưa,ai cũng hiểu.Nhưng lại cũng quá nóng vội,quên mất rằng mình là đàn anh,nhạc trưởng,là người đem lại tinh thần cho 3Đình.
    Trung Sịp thì không biết hiệp 1 sao,nhưng các hiệp sau,nhất là lúc đuổi nhau tỷ số.Đã không còn là ng châm ngòi cho các ngôi sao toả sáng mà lại lảng vảng như một bóng ma trên sân.
    Hoàng công tử...không còn nhận ra trong đấu,không fải ca''''i dáng ngưòi vươn lên thu trái bóng về phía mình đầy mạnh mẽ nữa.
    Còn lại không nhận ra ai nữa :D
    Hy vọng được xem lại một trận chung kết nảy lửa và đầy sáng tạo.
    Được luu_long sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 13/08/2007
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    KQ đê ????
  9. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem trận đấu Xây Dựng - Từ Sơn về!Quả thực 1 cảm giác rất khó tả,ko thể ngờ đưọc đó lại là trận đấu của 2 đội bóng đại học.Tỉ số khi kết thúc trận đấu là 39 - 18 nghiêng về Từ Sơn nhưng những gì 2 đội thể hiện chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ :"thất vọng"!Một trận đấu có quá nhiều lỗi,làm cho trận đấu như bị xé nhỏ,những gì thể hiện ở trên sân của các cầu thủ đều ko làm vừa lòng những người đến xem dù là dễ tính nhất.Bên Từ Sơn dù thắng nhưng với 27 lỗi(ko có cầu thủ nào là ko bị thổi lỗi,số 5 Trọng Quang phạm 5 lỗi cá nhân),không có cầu thủ nào chơi nổi bật,mặc dù được đánh giá cao hơn Xây Dựng.Bên Xây Dựng vào sân khi thiếu khá nhiều chủ lực do đã tách ra chơi ở các câu lạc bộ nên ko còn mạnh nữa.Không bị thổi phạt nhiều lỗi như bên Từ Sơn nhưng Xây Dựng lại mắc rất nhiều lỗi "ngớ ngẩn" nổi bật nhất là lỗi chạy bước,2 lần dẫn bóng,lỗi kĩ thuật(đội trưởng).Trận đấu có quá nhiều pha bóng vô duyên,2 đội thường xuyên chuyền bóng cho nhau khi được ném phạt thì lại rất hay "nhường" đội bạn,ko ném vào.Trận đấu có tỉ số chênh lệch khá cao nhưng những gì mà nó 2 đội thể hiện trên sân làm khán giả và ngay cả cá nhân em thấy rất chán nản,cố gắng lắm mới dám nghĩ lại để recap.Sau đây là chi tiết trận đấu :
    Hiệp 1 : Hai đội ra sân và liên tục mắc những lỗi rất "hay" như lỗi chạy bước (Lợi 11-TS 2 lần),Ngọc Vinh(79 Đội trưởng kiêm HLV mắc lỗi kĩ thuật đưa cầu thủ ko có tên trong danh sách vào đấu nên bị xoá 2 điểm của cầu thủ này,may ko bị phạt lỗi kĩ thuật). Bên Xây dựng trong hiệp 1 chơi dưới cơ nhưng với những pha ném rổ khá chuẩn của số 5 Minh béo nên ko bị thua kém về tỉ số so với Từ Sơn.Bên Từ Sơn vẫn là các bài kéo bóng xuống 2 biên và cuối sân để chuyền lại cho TP ném gần rổ,tuy nhiên trong 1 ngày quá vô duyên các cầu thủ TS chỉ ghi được 6 điểm khi hiệp 1 kết thúc.Tỉ số hiệp 1 là 6 - 6 phản ánh toàn bộ những gì các cầu thủ thể hiện trên sân,chán ngắt và buồn tẻ!
    Hiệp 2: Cả 2 đội tiếp tục trình diễn lối chơi gây thất vọng,quá nhiều pha phạm lỗi bên TS còn các cầu thủ Xây Dựng lại ko tận dụng được các cơ hội của mình ngay cả những quả ném phạt,còn các đường chuyền thì ngay cả ở giải cấp 2 cấp 3 cũng ko có nhiều đường chuyền "ảo" đến thế,chuyền liên tục cho TS.Một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại : XD có bóng -> chuyền cho TS --> TS có bóng ko tận dụng được cơ hội hoặc chuyền lại cho XD -> tất nhiên lại quay lại bước đầu tiên!
    Kết thúc hiệp 2 tỉ số là 14 - 9 nghiêng về phía Từ Sơn(bên XD ghi được 3 điểm trong hiệp này đều do ném phạt)
    Hiệp 3 tiếp tục tái diễn tình hình hiệp 2(chán chả muốn nói nữa ) tuy nhiên hiệp này các cầu thủ TS đã bắt chặt chẽ hơn kèm 1 on 1 cả sân,cuối hiệp đấu với bài phòng thủ tuyệt đối trên sân đối phương đã giúp TS có thêm 6 điểm trong vòng 1 phút cuối hiệp 3.Bên XD thì vẫn tiếp tục công việc cướp bóng - chuyền hỏng của mình,dù một vài cá nhân đã rất nỗ lực nhưng các đường chuyền vẫn luôn vào thẳng tay của cầu thủ Từ Sơn hoặc bị cắt.Kết thúc hiệp 3 tỉ số là 28 - 15!(Ko bình luận thêm )
    Hiệp 4: Từ Sơn với thể lực sung mãn vươn lên với 11 điểm ở hiệp này tuy nhiên "cái giá phải trả" là Trọng Quan(5) bị 5 lỗi rời sân,số 12 bị lỗi cố tình phạm quy,hiệp 4 tiếp tục là "bản trường ca" phạm lỗi của TS.Kết thúc trận đấu tỉ số là 39 -18 nghiêng về TS,rất chênh lệch.Báo cáo Recap hết!
    Uplate tỉ số trận C.Dunk - NaNa tỉ số là 64 -32 xin nhường lời recap cho ai đã xem hết trận đấu trên.Cám ơn mọi người đã quan tâm đọc bài
  10. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Giải này thiếu vắng Lưu Long đúng là mất mát hehe như anh Linh béo còn về BK mà anh Long ko oánh cho đội nào nhỉ

Chia sẻ trang này