1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đạt bạn ạ
  2. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Bảng D: Hidden Dragon - Dwarf - The Last Jump - Fủi
    Trận 1: Hidden Dragon - Dwart : Đại chiến Y Stadium
    Được đánh giá cao hơn 2 đối thủ còn lại cùng bảng nên trận đấu giữa Hidden và Dwarf được coi như là trận tranh suất nhất bảng D và những gì cầu thủ hai đội đã làm được trên sân đã thuyết phục được những khán giả khó tính nhất.Trận đấu rất có sức thu hút và sự cống hiến của các cầu thủ trên sân làm cho trận đấu diễn ra đẹp mắt.Bên phía Dwarf vào sân với đội hình gần như mạnh nhất chỉ thiếu vắng cầu thủ trẻ Tùng cà tưng(đã chơi rất thuyết phục ở giải trẻ vừa rồi) và có vẻ như chấn thương của Đức béo vẫn chưa hoàn toàn bình phục.Những cầu thủ còn lại của DW đã trình diễn 1 lối chơi đẹp mắt và gây thuyết phục,nổi bật lên là Hiếu chuối(11) và Sơn gà(10).Bên HD trận này tham gia thiếu vắng của khá nhiều các anh "già",đặc biệt là Trung phong Thiện "lột",điều này đã làm cho khả năng Rebound của HD giảm đi đáng kể và ko thể chọi lại với bộ đôi Sơn gà(10) - Cò(9) bên DW.Sức tấn công thì chỉ còn dựa vào bộ đôi Hoàng(1) - Đạt(99) nhưng chỉ với sức của 2 người ko thể làm gì được trước DW trẻ trung khi mà những cầu thủ thuộc thế hệ già bên HD đã ko còn theo kịp được sức trẻ của các cầu thủ nữa.Sau đây là diễn biến trận đấu:
    Hiệp 1 : DW đưa vào sân đội hình gần như mạnh nhất,những cá nhân mạnh nhất của DW đã "lên tiếng" ngay từ những phút đầu tiên,mở đầu là Hiếu chuối(11) lên tiếng với 3 điểm đầu tiên của trận đấu,tiếp đó là Tuấn đểu(5) và Sơn gà(10),3 cầu thủ liên tục ghi điểm cho DW trong suốt hiệp 1.Trong khi đó bên HD chơi khá bế tắc trong hiệp 1,toàn bộ khu vực dưới bảng rổ bị 2 cầu thủ Sơn gà - Cò của DW chiếm giữ,có rất ít những pha Reb bên HD của Hoàng(1),Đạt (99) cũng ko có phong độ tốt nhất khi liên tục ném miss.HD chỉ có thể dựa vào Hoàng với 2 pha nhảy ném để ko bị DW bỏ xa trong hiệp 1.Điều đáng nói nhất bên HD ở hiệp 1 là các bác già phạm quá nhiều lỗi ngay trong hiệp 1(Bằng(21) và Tùng(6) mắc 3 lỗi),các cầu thủ già của HD cũng ko còn thể hiện được mình : Hùng,BằngLinh,Tùng....Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 14 - 6 nghiêng về Dwarf!(Hiếu chuối(11-DW) ghi được 6p,Sơn gà(10-DW) 5p,Hoàng(1-HD) 4p)
    Hiệp 2 : Trận đấu diễn ra với thế trận tiếp tục diễn ra với chiều hướng nghiêng về DW.Đức béo vào sân thay cho Tuấn đểu và bắt đầu "nổ súng" cùng với Hiếu chuối!Bên HD vẫn là lối chơi thiếu hiệu quả,ko kiểm soát nổi bảng rổ.Dựa vào nỗ lực cá nhân của Hoàng - Đạt để ghi điểm.Tuy nhiên hiệp này 2 đội chơi giằng co hơn hiệp 1.Bên DW có rất nhiều cơ hội nhưng ko thể tận dụng tốt như bên HD nhưng kết thúc hiệp 2 DW vẫn tiếp tục dẫn với tỉ số 31 - 20.Hiếu chuối vẫn thể hiện phong độ cực tốt với 9p ghi được ở hiệp này,bên HD 4p ghi được trong hiệp này của Hoàng cũng giúp cho HD ko bị kéo dãn tỉ số quá xa với DW.
    Hiệp 3:Sự thay đổi nhân sự khá nhiều bên DW đã làm cách đánh của DW ko còn nhanh và hiệu quả như 2 hiệp trước nữa.Minh Miller(8) vào sân và ghi 3 điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ 3,nhưng đây cũng là 3 điểm duy nhất của hiệp 3 gây thất vọng của số 8 DW này( 3 cú ném,ghi 3 điểm,phạm 3 lỗi cá nhân khá đều).Trọng lùn,tuấn đểu và Hiếu chuối vẫn lần lượt ghi điểm cho DW.Bên HD,sự nỗ lực của những cầu thủ vào thay người làm cho HD tạo sự cân bằng trên sân giữa 2 đội,Hoàng(1) - Đạt(99) - Điệp(54) cũng lần lượt ghi điểm ,2 đội thi đấu giằng co,Hiếu chuối bên DW được thay ra nghỉ khiến thể tấn công của DW ko còn hiệu quả như 2 hiệp trước nhưng khi kết thúc hiệp 3,DW vẫn tiếp tục dẫn với tỉ số 42 - 30.Hiệp này Trọng lùn(15-DW) ghi được 4p.
    Hiệp 4 thực sự sôi động khi chứng kiến những nỗ lực rất lớn của các cầu thủ trẻ bên HD.Khi DW chơi có vẻ xuống sức và trùng xuống thì sức trẻ của HD lại thể hiện được sức mạnh của mình.Lần lượt Long bư(111) rồi Đạt (99) liên tục ghi điểm những phút nửa sau hiệp 4,Hoàng (1) thi đấu quyết tâm và ko biết mệt mỏi liên tục đột phá và câu lỗi.Bên DW lúc này hơi khó hiểu khi Hiếu chuối ko vào sân và DW dựa hoàn toàn kinh nghiệm của Đức béo và Dương già để thi đấu cầm chừng trước 1 HD quyết tâm cao độ.Nhưng nỗ lực của các cầu thủ HD cũng ko thể thay đổi được kết quả,DW thắng chung cuộc với tỉ số 50 - 46.Hiệp này Đức béo(3-DW) ghi được 4p,Đạt (99-HD) ghi liên tục 2 quả 3p,Long bư(111-HD) ghi được 4p.
    Một trận đấu tuy ko hay bằng trận 3Đình - 7&1 ở bảng B nhưng cũng được coi là 1 trong những trận cầu "đinh" của giải
    * Có thiếu chi tiết nào ko đúng hoặc có bỏ sót của trận đấu mong anh em bổ sung thêm,em cám ơn
    Được ngohoanghuy sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 14/08/2007
  3. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    tường thuật hay wa''! rất sát với trận đấu! số 54 bên HD là anh Điệp bạn ạ
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    :D anh thì lại có suy nghĩ hơi khác với thằng em Huy :D
    Trong trận đấu này cả 2 đội gây sự thất vọng lớn cho khán giả khi trình diễn 1 màn đấu không có lửa ... Trận đấu diễn ra đều đều và gần như không có được những điểm then chốt.... Có chăng chỉ là chuỗi lên điểm từ hiệp 1 và 2 của DWF và những quả 3pt mang khuynh hướng cá nhân cao của Đạt ( or Hoàng ) bên HD gần 2 phút cuối hiệp 4.
    Trận đấu diễn ra theo chiều hướng 1 chiều ngay từ đầu trận khi mà DWF trình diễn một lối chơi có kết nối, chơi đều cả trong lẫn ngoài, nổi bật hơn cả là Hiếu chuối với những cú ném rất chính xác, Đức béo và Sơn Gà cũng thể hiện được mình một cách tròn vai.
    Còn bên fía HD, dự đoán sẵn về 1 đội hình không có cách phối hợp nhuần nhuyễn đã diễn ra, tâm điểm là bộ đôi Hoàng - Đạt thì lại thi đấu chán 1 cách khó hiểu trong trận đấu này, Hoàng và Đạt có rất nhiều khoảng trống trong các fa ném 3pt nhưng 2 tay ném cự phách của giải trẻ lại làm người xem thất vọng khi bóng cứ đập vành rổ bên này lại nẩy sang bên kia..... HD không thể có được 1 cái gì nổi bật hơn khi mà trung phong phía trong quá vụng về ( Bình và Linh chắc nghỉ lâu, đánh lởm quá ) không thể hỗ trợ được tấn công.
    Về phòng thủ, DWF không thể hiện mình thực sự xuất sắc dưới bảng rổ của mình khi mà cũng liên tục bị mất board, tuy nhiên sự dứt điểm quá yếu kém của HD đã ko làm cho sai sót này của DWF trở thành nguyên nhân thất bại.
    Bên HD cũng không hơn gì khi phòng thủ lơi lỏng, hoặc nói cách khác, khi có mặt bộ 3 Tuấn đểu - Hiếu chuối - Đức béo thì hàng thủ của HD không theo kịp, liên tục bị ghi điểm từ 2 góc mà nổi bật hơn là từ góc của Hiếu chuối. Cò cũng góp phần không nhỏ khi gây áp lực phía trong giải phóng khoảng không cho các tay ném.
    Mấu chốt trận đấu ở chỗ khi DWF cho ra sân Tuấn đểu, rồi lần lượt là Hiếu chuối và Đức béo.... các pha tấn công của DWF từ đó mất hẳn đi sự thông thoáng và dứt điểm nhanh gọn. Đội hình fòng thủ xộc xệch, nhưng bên HD Cũng chẳng thể tận dụng được ưu thế khi Hoàng + Đạt cũng như những phương án dự phòng vẫn rất khó khăn để tìm đến rổ của DWF.
    Trận đấu từ nửa cuối hiệp 2 diễn ra theo chiều hướng tẻ nhạt và nhàm chán, chắc hẵn nếu đếm các turnover, việc dẫn bóng lập bập, ném trượt rổ, phối hợp không thành công thì chắc 3 hiệp đấu này sẽ cho 1 con số ấn tượng :D
    Cuối hiệp 4 khi trận đấu còn 2 phút, trận đấu tẻ nhạt được cứu vớt bằng màn running của Hoàng ( or Đạt, ko nhớ ) ...... mở đầu là các trung phong khi ghi điểm liên tiếp, sau đó là nỗ lực cá nhân của Hoàng. Tiếc là thời gian không đủ để làm nên chuyện, chứ nêu không, cvới việc chủ quan của mình, nhường thế trận cho HD như bên DWF, có khi hôm nay sẽ là ngày họ phải trả giá trong 1 trận đấu có quá nhiều sai sót về cả chiến thuật lẫn kĩ thuật, sụt giảm về cả chất lượng và phong độ của các cầu thủ :D ....
    2 đội sẽ thể hiện tiếp điều gì trong những trận đấu tiếp theo? Nếu DWF vẫn tiếp tục thi đấu như vậy, HD vẫn không thể tìm được kết nối TRONG - NGOÀi, Hoàng + Đạt vẫn lờ mờ thì có lẽ bảng D sẽ không có ứng cử viên của chức vô địch....
  5. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    mình sửa rồi cám ơn bạn
  6. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    em thấy hôm nay tuy hoàng và đạt ko ghi được nhiều điểm nhưng thật sự thấy 2 anh đó đã đấu rất quyết tâm.Tuy là 1 cầu thủ tốt nhưng cả 2 cũng chỉ là cầu thủ trẻ,kinh nghiệm khi thi đấu ở giải lớn như giải ko chuyên chưa có nhiều,kết quả thì có thể ko tốt nhưng những gì 2 người đó thể hiện đặc biệt là quyết tâm thì em rất phục.Đây là suy nghĩ của em
  7. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu ko có lửa dưng mà rất là nhiều cùi chỏ bờ vai...
    Mới cả... rổ lạ... vì thế... cho nên... hai con lợn Hoàng Đạt càng vào sâu càng quen rổ... ko bớt nguy hiểm chút nào.....

    Được Welkins sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 14/08/2007
  8. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    :)) bố cái thằng cò, anh thấy chúng mày lau sàn liên tục, nhưng mà miệng vẫn cười tuơi, lại còn vỗ tay nhau ầm ầm, anh tưởng mày khôn, ai ngờ vẫn lên đây viết 1 bài, hỏi mấy thằng trưởng đoàn chưa?:D Cẩn thận bài này bị đì đọt đấy nhá ;)....
    Thế thằng Hiếu chuối chấn thương roài à ? Đức béo làm sao? Kiểu này đội mày vào tứ kết là die hic hic hic
  9. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì cũng trả được nợ năm ngoái rồi
  10. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... già chết hết thì trẻ lên làm trùm ... anh yên tâm đi

Chia sẻ trang này