1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Toàn đội già gần như bị chấn thương hết.........
    Toàn chấn thương nặng....
    Có mỗi Đức xồm cố bám trụ cùng các em...............
    :x
  2. phanhmohippo

    phanhmohippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    e còn nhớ như in khí thế đấu giải trẻ. Mà lực lượng giải già có khác j mấy giải trẻ đâu. A cứ khiêm tốn. A Tuấn đểu đúng là vẫn ốm yếu, từ xưa xửa xừa xưa. roài (tại hút thuốc quá nhiều_ cái này mạn fép nhưng mà vẫn fải nhắc nhở_ a yếu vì hút thuốc-> hại fổi, hại cả dạ dày đang lở loét). Hehe. Các trận sau lấy lại khí thế ná
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Toàn Điếc chỉ ngồi nhờ thôi, không phải BTC đâu
  4. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    :-< Tuấn đểu chắc vài ba năm nữa là chết thôi T~T lúc đấy thì mình làm trùm ;;)
    A Phong : đừng nói thế a Toàn tủi thân
  5. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Giải trẻ khác... giải già khác...
    Toàn trẻ...
    Đánh già...
    Tuổi con gì mà bật lại các bác già vũ khí đầy mình...
    NĂm nay Dw quyết tâm như năm ngoái.......................
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thằng Trọng nhùn hôm nay sướng nhá, lên rổ phản công nhanh ăn được 2 quả thế là 4 điểm cách biệt còn gì. may mà hai thằng phòn thủ toàn kém tuổi mày ko biết lúc đó bọn nó giấu tay đi đâu, phải anh thì chú ko lên rổ dễ như thế đâu, có khi người một nơi bóng một nẻo rồi nhỉ
  7. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
  8. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đấy..... già là thế.....
    Bọn em vẫn còn trẻ.... nông nổi.... ko biết đường mà đá bóng ra chỗ khác.....
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    nhờ là nhờ thế nào. tao nhặt được cái áo xám thì tao phải là BTC chứ
    @ Trung sịp : bảng C, tao viết nhầm
    làm tí cho trận TLJ - Fủi nào
    Fui ra quân với 1 đội hình khá là tên tuổi : Lưu Long, Trung cởi truồng, Tuấn tạo, Duy Anh và Lăng chí. Đáng lẽ ra với những cái tên như vậy, Fui sẽ phải chiếm được thế thượng phong ngay từ đầu mới phải ... nhưng có lẽ các cái tên già rồi nên thượng mã phong chứ không phải thượng phong như tôi tưởng :D . Lưu Long khởi động cho mùa giải bằng 1 loạt 3pt hết miss rồi lại airball. Lăng chí thì dùng sức bật của mình để sờ lưới chứ cũng không reb được mấy. Trong khi đó thì TLJ tỏ ra khá năng động khi liên tục bọc lót cho nhau trong những pha tranh bóng bật bảng ... việc 3 cầu thủ tiền phong của TLJ liên tục lấy được bóng cho thấy họ team reb tốt thế nào. Hơn thế nữa, TLJ cũng ném tốt hơn và dẫn trước Fui khoảng 5 6 điểm trong hiệp 1. H1 Fui chỉ ghi được 3 điểm đều từ vạch ném phạt... nhưng Fui làm được 1 việc là kiếm được kha khá lỗi của bên TLJ
    Fui cho ra 1 sân đội hình 2 hòng thay đổi cục diện nhưng thế trận vẫn
    vậy ... Trận đấu diễn ra ở thế dằng co trên nền chất lượng chuyên môn không cao. Tỉ số vẫn rất thấp ... kỉ lục của giải luôn (tính 2 hiệp đầu) Không nhớ TLJ ghi được bao nhiêu, chỉ biết Fui chỉ ghi được vỏn vẹn 2 điểm trong hiệp này ... và khoảng cách là 10pts nghiêng về TLJ
    Ấn tượng về hàng tiền phong của TLJ với số 17, số 7 chơi rất tốt. Số 11 đội trưởng , tay ném của đội thì lại tỏ ra yếu kém ...
    Hiệp 3 đánh dấu sự vào sân của Rambo VN . Số 10 tỏ ra là 1 cầu thủ có thể hình rất tốt: cao to, đen hôi, đẹp trai ... nhưng kĩ thuật bóng rổ không tốt lắm ... không cần nói chắc ai cũng nhận ra anh ... xứng đáng là điểm sáng của hiệp 3 này ... thế trận vẫn thế, Fui vẫn thua 9 điểm.
    Hiệp 4 đánh dấu sự trở lại của Lưu Long ... PG là anh, SG là anh và PF,C cũng là anh. Bên cạnh Lưu Long thì Fui còn có số 8 hồn nhiên như cô tiên cũng ghi được những điểm số quan trọng cho Fui. TLJ bế tắng trong tấn công, dùng lỗi để phòng thủ ... khoảng cách dần rút ngắn xuống 5 điểm ... 3 điểm ... 1 điểm ... hòa ... BTC đang tính đến phương án hiệp phụ thì bất ngờ số 7 TLJ đột phá lên rổ, rồi số 10 nhảy ném áp rổ, số 17 ghi 2 quả ném phạt ... trận đấu diễn ra giằng co với không quá 3 điểm dẫn trước... Trận đấu còn 20 giây thì Lăng chí phạm lỗi với Dân béo khiến TLJ được 2 quả ném phạt ... TLJ chỉ dẫn có 2 điểm. Dân béo suất sắc ném thành công 2 quả phạt, Lưu Long nhận bóng ở sân nhà nhưng anh bị 2 3 cầu thủ TLJ kèm rất chặt nên chuyền sang cho Duy Anh ở giữa sân. Duy Anh thực hiệp 1 pha dẫn bóng lên và nhảy ném 3 điểm ... tọt ... còn 1 điểm ... TLJ phản công nhanh ... ném bậy ... boong ... bóng bật ra, Lưu Long reb ... lại dẫn ... lại bị cản ... chuyền cho Lăng chí ... ầm ầm lên rổ ... miss ... hết giờ. TLJ thắng Fủi với tỉ số 34-33 ... thi xong xuôi tất cả lại về
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trận này có khi hấp dẫn đấy hê hê trên nền nào thì nền chứ nhìn cái tỉ số là biết các anh em Fủi quyết tâm ntn roài...
    Chẳng qua là do quá lâu rồi không tập bóng rổ, cũng quá lâu rồi không đánh cùng nhau nên trận đấu mới diễn ra theo chiều hướng như thế, còn đến 5 ngày nữa, làm gì đi Fủi nhỉ ;) ......

Chia sẻ trang này