1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Topic gì thế này???
  2. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho DWF ....nhưng càng tiếc cho HD...sao các anh hok chấn thg trc'' đi sao lại nhằm đúng sau trận gặp đội e tử ẹo cả loạt
  3. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận các vấn đề liên wan đến giải clb mà anh....
  4. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    update kết quả Từ Sơn thua CDunk 21-46,recap sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất
  5. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Recap trận Từ Sơn - CDunk.
    Hai đội vào trận với tư thế của người chiến thắng trận ra quân.Trận này được rất nhiều người mong đợi sẽ là trận đấu hấp dẫn và sẽ là sự thay đổi của cả 2 đội so với những gì mà 2 đội thể hiện ở vòng đấu đầu tiên.Nhưng có vẻ như hi vọng vẫn chỉ là hi vọng còn thực tế thì .Từ Sơn vẫn là lối đánh cực kì gây thất vọng trong khi CDunk thi đấu ko thuyết phục.Một kết quả thắng lợi cho CDunk nhưng lối chơi của CDunk quả thực quá thiếu lửa và ko thuyết phục được người xem.Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:
    Hiệp 1:Từ Sơn ra sân với đội hình gần như nguyên vẹn ko có gì thay đổi so với trận đầu ra quân.CDunk ra sân với sự có mặt ngay từ đầu của Khải "mo".Long "thú" ngồi ghế dự bị.Hiệp 1 diễn ra tương đối nhàm chán,cả 2 đội phạm quá nhiều lỗi(CDunk 5 lỗi,Từ Sơn 10 lỗi) ,cả 2 đội cùng bị 4 lỗi đồng đội ở phút thứ 5, nổi bật nhất có lẽ là lỗi chạy bước(8 lần cho cả 2 đội trong hiệp 1).Từ Sơn tấn công quá đơn giản liên tục chuyền lỗi hoặc chạy bước và mất bóng.CDunk có nhiều bóng hơn nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội,Toàn(7) và Quân(33) ném miss khá nhiều nhưng rất may vào 1 ngày đẹp trời trung phong Hiển "ái"(15) đã rebound được rất nhiều trên đầu những đối thủ thấp hơn mình 1 cái đầu và trong hiệp 1 anh đã ghi được 8p nhờ những pha rebound và ném phạt.Phút thứ 9,TS có điểm đầu tiên và cũng là duy nhất của mình trong hiệp đấu này.Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 1 - 9 ,CDunk dẫn trước.
    Hiệp 2 : đã bớt buồn tẻ hơn so với hiệp1,lỗi trên sân cũng ko còn nhiều như hiệp 1 đặc biệt là lỗi chạy bước đã "ít" đi.Hiệp 2 ghi nhận sự nỗ lực của Đàm(83) và Quân "miller"(33),2 cầu thủ này liên tục ghi điểm giúp CDunk vượt lên.Bên Từ Sơn chuyển sang bắt 1on1 nhưng vẫn ko cải thiện được tình hình,HLV Ngọc phải vào sân giúp đỡ đồng đội của mình nhưng với những pha tấn công hơi "tham" và chỉ ném 3 điểm,cầu thủ kiêm HLV này cũng ko thể giúp TS vươn lên.Trong hiệp này TS ghi được 7p trong đó có đến 3p ném phạt.Kết thúc hiệp 2 tỉ số là 8 - 22 nghiêng về CDunk.Quân "miller" ghi được 6p trong hiệp này.
    Hiệp 3 : Trung phong Hiển "ái"(15-CD) được cho ra nghỉ từ giữa hiệp2,Long "thú" và Long "con" đã được vào sân,Khải "mo" cũng cùng vào trong hiệp thi đấu thứ 3 này.Bên TS đội trưởng Ngọc vẫn cùng các cầu thủ thi đấu nỗ lực nhưng cách mà TS thể hiện mình trong trận đấu này ko thể gây thuyết phục cho bất kì ai.Toàn bộ các cầu thủ TS ko ai thi đấu thuyết phục bỏ lỡ cả các tình huống ăn điểm cố định.Hiệp 3 TS ghi được 6p,còn bên CDunk với sự trở lại của Hiển "ái" ở 4phút cuối hiệp đã ghi liền 11p giúp CDunk dẫn trước 35 -14 khi hiệp 3 kết thúc.
    Hiệp 4 : Hai đội ko mắc nhiều lỗi như 3 hiệp trên nhưng các cầu thủ thì bỏ lỡ quá nhiều cơ hôi ăn bàn.Liên tục chuyền hỏng của TS và liên tục bỏ lỡ cơ hội của CD làm hiệp 4 chỉ trở lên hấp dẫn hơn khi 2 đội ghi ít điểm và làm người xem cảm nhận họ chơi rất "ăn miếng trả miếng".Ngọc(9-TS) ra sân đầu hiệp 4 nhưng từ đây TS có sự vươn lên về mặt điểm số với nỗ lực của các cầu thủ.Bên CDunk thì Toàn(7) sau 3 hiệp tịt ngòi bắt đầu "nổ súng" nhưng cũng chỉ ghi được 6p.Kết thúc trận đấu tỉ số là 46-21 nghiêng về CDunk.Một trận đấu gây khá nhiều thất vọng
  6. waylove_wai

    waylove_wai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Kết quả trận Nana vs Xây dựng : 49-34. Hehe,có vẻ đỡ buồn tẻ hơn trận trước nhưng muộn và ko phải là trận đấu được đón chờ như trận trước nên khán giả hơi ít.
  7. becoiphui

    becoiphui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói trước bước không qua đâu.... be careful
  8. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    cứ theo cái đà như ngày hôm nay được theo dõi thì Từ Sơn khó có khả năng lọt vào vòng trong khi cơ hội thắng Nana là không cao. Thực sự năm nay Từ Sơn thể hiện fong độ yếu kém quá, kĩ thuật cá nhân không hiệu quả nên việc fối hợp cũng không thể trông đợi gì hơn, thật sự thất vọng.
  9. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trận Từ Sơn và Chicken Dunk hôm nay diễn ra đúng là không giống như những gì khán giả mong đợi.
    Tuy nhiên không phải do chất lượng quá thấp đâu.
    Theo anh nghĩ, việc hiệp 1 và hiệp 2 điểm số hạn hẹp là do bên Từ Sơn thi đấu với đội hình phòng thủ rát và cực kì sát, với lối đánh không ngại va chạm và phạm lỗi, các tuyển thủ của CD gần như không thể tìm được đường vào rổ của Từ Sơn ngoại trừ các khoản ném xa.
    Từ Sơn vẫn vậy, đánh tích cực và hiệu quả trong phòng ngự nhưng đổi ngược lại, những pha tấn công của họ thì đem lại cho người ta cái bóng của Từ Sơn những năm trước đây, vẫn những dáng chạy khoẻ mạnh và không biết mệt mỏi nhưng thiếu đi sự đồng bộ trong cách thức thi đấu, các đường chuyền thực hiện rất mắc và thường đưa tình huống bóng vào chỗ tối, chỉ có 1 vài pha đánh rổ của Từ Sơn xuất phát từ nỗ lực cá nhân. Dù cho có anh Ngọc vào sân đi chăng nữa thì Từ Sơn cũng không thể có được 1 thế trận tấn công khả quan hơn. Thực sự là quá tệ cho một đội được coi là có truyền thống của phong cách bóng rổ nhanh- đẹp - và hiệu quả.
    Thua trận, nhưng với cách phòng thủ như thế này, Từ Sơn không phải đã ghi tên mình vào danh sách những kẻ lên khán đài ngồi xem, họ đã mạnh dần lên theo từng trận đấu, để cải thiện một khuynh hướng tấn công, chắc phải mất rất nhiều thời gian, nhưng e rằng, chỉ với cách fòng thủ như thế này, NANA đã không thể tìm đường vào rổ của Từ Sơn rồi .......
    Tớ là bây giờ tớ lại vote cho Từ Sơn 1 vé vào vòng trong của bảng đấu này rồi đấy :P :D
    Ấn tượng anh Ngọc và thằng ku Bảo Huế thì phải, đánh nhanh và khoẻ, anh Ngọc thì có vẻ đuối hơn trước rất rất nhiều, nhưng với đối thủ kém cơ hơn, thì có khi anh ý sẽ toả sáng dưới đường chuyền không phải quá xuất sắc nhưng tròn vai của Bảo Huế :D
    Về CD, có rắt nhiều điều để nói, nhưng ích kỉ tí, ứ nói :D ... nói ra nó sửa mất ....... chẳng may mình có gặp nó thì nó lại trở nên không có điểm yếu thì chết hé hé hé :D
  10. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Có biết thế nào là nói đùa ko hả,người đâu mà chân chất thế

Chia sẻ trang này