1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Bảng D.Trận 1.Vòng 2 : The Last Jump vs Dwarf
    Một trận đấu hay của cả 2 đội.
    Hiệp 1: Dwarf ra sân mà ko có sự có mặt của Hiếu Chuối và Sơn gà,Tuấn đểu cũng ngồi trên ghế dự bị.Bên TLJ ra sân gần như đầy đủ khi ko thiếu trụ cột nào.Hiệp 1 hai đội chơi nhanh,TLJ vào trận rất quyết tâm và tự tin,họ liên tục chơi trên thế cân bằng với DW ở những phút đầu tiên.Bên Dwarf sự xuất sắc của quân miller và ********* đã giúp cho Dwarf dẫn trước TLJ 5p khi kết thúc hiệp 1.Dwarf đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội từ những tình huống cố định,Đức béo vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có của anh.Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 9 - 14 nghiêng về Dwarf
    Hiệp 2 :Sơn gà,Tuấn đểu được đua vào sân,bên Dwarf liên tục thay người để bảo toàn sức của các cầu thủ bị chấn thương.Bên TLJ vẫn thi đấu rất bình tĩnh trước 1 Dw được đánh giá cao hơn mình,họ ném tốt ở tất cả các vị trí và tận dụng tất cả các cơ hội mà họ có được.Kết thúc hiệp 2 tỉ số là 18 -20 nghiêng về DW.
    Hiệp 3 đánh dấu sự thay đổi cục diện trận đấu.Trong khi sự thay đổi nhân sự bên DW ko mang lại nhiều kết quả thì ben TLJ tỏ ra hiệu quả thấy rõ.TLJ ghi liên tục 24p trong hiệp này với sự xuất sắc của Linh(17).Trong khi đó Dw chỉ có thể đưa bóng vào rổ TLJ trong những tình huống cố định.Hiệp 3 DW ghi được 12p thì có đến 9p là điểm ném phạt.Nhưng nếu DW biết tận dụng tốt hơn các tình huống cố định của mình thì tỉ số đã ko bị kéo dãn đến vậy.Kết thúc hiệp 3 tỉ số là 42-32 nghiêng về TLJ
    Hiệp 4 Dw đưa tất cả sức mạnh của mình vào sân,nhưng chỉ có Cò(9) thể hiện được mình trong khi các cầu thủ còn lại hoặc là quá vô duyên trong khâu dứt điểm hoặc là để bỏ lỡ quá phí phạm các cơ hội mà mình có được(ko may mắn).Bên TLJ vẫn giữ được sự bình tĩnh trong các pha tấn công trong khi DW lại tỏ ra thiếu bình tĩnh.Bên TLJ trong hiệp này có 2 cầu thủ số 21 và 14 được "tốt nghiệp sớm".Nhưng DW vẫn ko tận dụng được lợi thế này.Sự nỗ lực của các cá nhân như Đức béo,Sơn gà,Tuấn đểu hay Cò đèu ko mang lại kết quả tốt hơn cho DW.Nếu như ngay từ đầu Hiếu chuối có thể vào sân có lẽ DW sẽ ko thua đau như vậy.Dù sao cũng chúc mừng TLJ họ đã đặt dc 1 chân vào vòng tứ kết,DW sẽ còn khá nhiều việc phải làm nếu ko muốn tốt nghiệp sớm từ vòng loại.Báo cáo recap hết.
  2. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    sory mọi người tại trận tống kim hay wá em hok dứt ra được .Theo thiển ý của em thì hôm nay DW thua một phần là do họ gặp quá nhiều thiếu sót trong đội hình,các cầu thủ dính chấn thương quá nhiều và hơn thế nữa bên DW ko có 1 HLV như bên TLJ.Hlv bên TLJ hum nay đã làm quá tốt vai trò lãnh đạo của mình,em phục anh ấy hơn cả cầu thủ bên TLJ
  3. giaconco

    giaconco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Quẩy em ! nhanh lên nào ! sốt ruột dấy !
  4. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    xong rồi còn gì nữa anh
  5. giaconco

    giaconco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    oạch ! ra cung f lúc ! mấy Mod xoá hộ em vậy !
  6. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý tại hạ thì hôm nay Lá Răm đánh cũng rất hay. Luôn dẫn điểm với khoảng cách 8->10 điểm. Hiệp cuối thì DW ko còn j để mất nên rút gọn tỉ số còn 47 - 51 ^ ^. Quả 3 điểm cuối cùng ko đc tính ạ !
  7. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    em thích quả 3p đó của anh đức péo,có vẻ trọng tài ko ưa anh đức cho lắm
  8. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Cái này gọi là mèo khen mèo dài đuối
  9. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Siêu nhân cuồng phong vào chém gió hội nghị 1 tý
    Hôm nay, lá răm vào sân với quyết tâm cao độ, phong cách đánh biến ảo khôn lường, lối đánh tấn công hoàn hảo cùng khả năng dứt điểm kinh người .
    Cho nên chiến thắng là tất yếu
  10. Tsunami1009

    Tsunami1009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Nghe nòi TLJ nfm nay 'Ti hì?nh cùfng thiẮu sòt nhiĂ?u. Quang sao bì lẶt cĂ? chĂn chưa khò?i, Huy ViẶt Đức bì chẮn thương cẶt sẮng ko 'ành già?i 'ược. Nhưng tiẮc nhẮt là? Hoà?ng Anh. Anh Ắy mà? 'ành thì?...
    Được tsunami1009 sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 18/08/2007

Chia sẻ trang này