1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    kết quả chính xác là BK thua SAGS 37-38,em sẽ viết recap ngay.Ngoài lề chút ManU đang thua ManC 1-0(phút 87) ,ManU đá ko mê được
  2. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Oan dek chịu được!!!
  3. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Mấy hạt giống năm ngoái năm nay có vẻ lận đận nhỉ.
  4. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Vòng thứ 3,Bảng A,Trận 1:Bách Khoa vs Basket Sags.
    Cả 2 đội vào trận với quyết tâm rất cao bởi đội nào thắng thì sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết bởi Scor đã sớm giành vé nhất bảng sau 2 vòng đấu đầu tiên.Hai đội chơi rất chặt chẽ,quyết liệt.Kết quả Bách Khoa thua nhưng đây có thể coi là 1 trong những trận đấu hay và gay cấn nhất vòng đấu bảng.Sau đây là diễn biến chính của trận đấu:
    Hiệp 1:Bách Khoa ghi được điểm đầu tiên của trận đấu và liên tục dẫn trước đến cuối hiệp.Đội hình thi đấu khá chắc chắn nhưng vị trí C vẫn chưa đủ sức "chơi" lại Sags với Thao(11) và Lâm "beto"(1).Đội hình của Sags trận này đồng đều và cao hơn bên BK lên lối chơi chủ yếu tập trung vào các bài ném gần và dựa vào lợi thế ở vị trí C để dứt điểm nhờ sự năng nổ của Quang(5),sự mạnh mẽ của Thao(11) và kinh nghiệm của Lâm beto(1).Bên BK,PG Tuấn đen(6) vẫn chưa thể hiện đúng với phong độ của mình,Tường(5) luôn là cây ghi điểm đều đặn bên BK.Những phút cuối hiệp 1,Sags vươn lên dẫn trước.Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 11 - 10 nghiêng về Sags.
    Hiệp 2 : Bách Khoa với sự cố gắng của các cá nhân đã vươn lên dẫn điểm.Tường(5) liên tục ghi 8p với Hiếu(12) ghi được 4p đã làm cho BK dẫn điểm trước Sags.Trong khi đó trung phong Thao(11) bên Sags với lợi thế chiều cao đã liên tục rebound và ghi điểm dưới rổ giúp Sags ko bị BK bỏ xa tỉ số..Kết thúc hiệp 2,tỉ số là 22-26 nghiêng về phía BK.
    Hiệp 3:Bách Khoa bị chững lại và liên tục bị Sags vượt lên.Các tay ném của BK trong trận này bỏ phí rất nhiều cơ hội.Bên Sags thì luôn tận dụng những cơ hội mà họ có được,Lâm beto(1) và Quang(5) liên tục ghi điểm giúp Sags vươn lên dẫn trước BK khi kết thúc hiệp 3.Trong hiệp này cả 2 đội chơi rất rắn và bắt người rất chặt chẽ.Kết thúc hiệp tỉ số là 30 -29 nghiêng về Sags.
    Hiệp 4:Thực sự là cuộc quyết đấu về mặt tinh thần của cả 2 đội.Nhưng vào 1 ngày ko may mắn BK liên tục thất bại trong việc đưa bóng vào rổ của Sags còn Sags thì lại làm được điều này.Lăng(41),Quang(5) và Lâm beto(1) tận dụng tất cả các cơ hội mà họ có được để ghi điểm.Bên BK thật sự gặp khá nhiều điều ko hay,lần lượt Dũng(9) tốt nghiệp sớm với 5 lỗi cá nhân đến trung phong Long(7) rời sân vì bị chuột rút.Phút cuối cùng diễn ra rất căng thẳng nhưng ko đội nào ghi thêm được bàn thắng.Bên Sags đã phạm lỗi rất ít và kiềm chế mình khi thi đấu còn bên BK thì ko,đây cũng là 1 trong những nguyên nhân thất bại của BK trong trận này.Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 38-37 nghiêng về phía Basket Sags.Xin chúc mừng Lâm beto và đồng đội họ đã vượt qua chính mình để tiến vào vòng sau.Còn BK với lứa cầu thủ còn khá trẻ của mình sẽ là một sức mạnh rất lớn trong những năm tiếp theo.Báo cáo recap hết
    Như vậy tổng kết tình hình bảng A : Scor nhất bảng bất chấp kết quả trận cuối cùng nhì và sẽ gặp đội nhì bảng B.,Sags nhì bảng sẽ gặp đội nhất bảng B.
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    ANh thì thấy BK thua lúc cuối là do đánh rối, vội vàng dứt điểm khi mà đang dẫn điểm==> ko ghi thêm được điểm mà lại nhận 2 pha phản công nhanh 1 mình 1 rổ của đội bạn (có một cầu thủ phía Sag ko về kịp đứng cắm luôn ở sân đối phương), tiếp đến là khi còn 23s cuối bị dẫn 1 điểm nhưng sau khi hội ý lần cuối của hiệp 4 cũng ko chỉ định rõ được cầu thủ nào sẽ ném rổ. Nói chung là phần thắng xứng đáng cho đội có bản lĩnh hơn.
    Tiếc cho BK và chúc mừng Sags
  6. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    em ghi rõ rồi còn gì ạ đây có thể coi là 1 trong những trận hay và gay cấn nhất vòng bảng
    @voicoi:anh thiện đúng ko ạ,em thấy trong 1 phút cuối cùng BK choi thất sự quá rối,nếu trong 6s cuối cùng linh(14) và tường(5) tận dụng chỉ 1 cơ hội của họ thôi thì chắc là BK đã thắng
  7. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thể thao ma` ... có người thắng phải có kẻ thua ... hãy ngẩng cao đầu ... vì chúng ta đã chơi hết mình !
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Thế nó viết chưa rõ ràng àh
    HUY BE VIẾT HAY LẮM EM
  9. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    ồi,BK chơi kém thì thua,chúc mừng Sags ^^
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, BK không hề kém. Ai cũng nhảy tốt, ném tốt, đột tốt, thể lực cũng dồi dào. Nhưng hình như so với năm ngoài BK thiếu một cái gì đấy, thế nên cả 3 trận của giải đều đánh rất khó khăn, trận nào cũng có thời điểm bị dẫn trước. Thiếu cái gì thì chưa nghĩ ra, chắc phải nhờ chuyên gia phân tích thôi.

Chia sẻ trang này