1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đúng giọng người thắng có khác, bựa vãi đi
  2. lakharin

    lakharin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có một số người nói rằng trận đấu này có chất lượng..quá kém, "Những trận thế này đã được tôi dự đoán ngay từ khi các đội đăng kí giải CLB ... chán"
    Riêng các nhân tôi, người trực tiếp tham gia trận đấu, nghĩ rằng cả hai đội đã đều cố gắng hết sức. Ba Đình là 1 đội mạnh, nhưng cũng có những thành viên thuộc lớp trẻ, những trận đấu như hnay cũng 1 phần là dịp để đội có thể thử nghiệm những chiến thuật mới với đội hình trẻ, và hoàn toàn BĐ cũng ko có ý chủ quan khinh địch với Sunrise.
    Về phía đội SR, cho dù người khác có chê bai thế nào đi chăng nữa, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến, nhưng tôi có đôi điều muốn nói:
    Sunrise là một đội cũng có thể nói là "già" vì đc thành lập khá lâu rồi, nhiều người cũng biết đến tên. Tuy nhiên, từ trước đến giờ, Sunrise vẫn ko được coi là 1 đội mạnh. Lý do rất đơn giản: những đàn anh đi trước đều đã bỏ đội. Tôi tập cùng Sunrise từ năm lớp 11 (hồi đấy bé nhất đội!) đến giờ cũng đã được 3, gần 4 năm, chứng kiến hết những thay đổi của cả đội: những người đánh được đều đầu quân cho các CLB khác, chỉ còn lại vài người tâm huyết với đội, vẫn đang cố gắng trụ vững với đội, tích cực tập luyện để có ngày Sunrise có thể ngẩng cao mặt với những đội bóng khác. Nếu chúng tôi có 1 thế hệ đàn anh dày dặn kinh nghiệm đi trước để có đủ khả năng dẫn dắt và củng cố tinh thần cho đội như Ba Đình và CDunk, chúng tôi có thể làm đc nhiều hơn thế nữa.
    Chúng tôi có thể là 1 đội kém, nhưng tinh thần của chúng tôi ko hề thấp chút nào. Như bao đội khác, Sunrise cũng rất muốn dành chiến thắng, nhưng do trình độ có hạn, nên chúng tôi chỉ thể hiện được từng đó. Nếu có ai đó nói rằng: cho những đội như Sunrise hay Phủi vào giải là phá hết cả giải, thì hãy nhớ lại rằng tất cả chúng ta đều bắt đầu từ con số 0. Các bạn có điều kiện, có 1 môi trường tập luyện tốt, trình độ các bạn có thể hơn chúng tôi, các bạn có danh tiếng là 1 đội mạnh, vì thế những người được cho là chơi "giỏi" hoặc "có tiềm năng" đều chui hết vào CLB của các bạn. Vậy thì đội chúng tôi thì sao? Chỉ có người ở Sunrise đi sang các đội khác chứ chưa có người nào chịu vào Sunrise bao giờ. Có thể đội tôi lởm, đánh kém, chả ai muốn ở lại, thế nhưng nếu đội các bạn bâyh cũng ở tình huống giống chúng tôi thì các bạn sẽ làm thế nào? Cũng rút chân ra khỏi CLB thôi, tìm đến một đội nào khác cũng có danh tiếng và trình độ, việc gì phải đấu tranh cho sự sống chết của đội phải không? (Tôi ko cố ý chụp mũ tất cả mọi người - xin lỗi nếu có động chạm đến ai đó)
    Đã có những lúc tưởng chừng Sunrise đã giải tán, thế nhưng bâyh, đội chúng tôi lại có mặt ở đây, cùng tranh giải với các bạn. Chúng ta đều là những người chơi bóng rổ, chúng ta biết điều gì làm nên thành công của một đội bóng. Rất tiếc, tuy SR đã cố gắng rất nhiều nhưng trình độ có hạn, cũng ko tập hợp đủ các yếu tố cần thiết để làm nên 1 đội bóng mạnh, cũng ko thể làm nên 1 trận gay cấn để thu hút sự chú ý của những người khác và điều này khiến 1 số người khá thất vọng. Điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây đó là chúng tôi chơi bóng vì tình yêu với trái bóng rổ. Chúng tôi cảm ơn khán giả vì đã cổ vũ nhưng chúng tôi chơi, nhưng ko phải để khán giả hay các đội khác xem cho sướng mắt mà là vì quyết tâm dành chiến thắng của toàn đội. Nếu trong trận đấu ngày hnay, SR chúng tôi ko quyết tâm chiến thắng thì Ba Đình - kể cả là đội trẻ - cũng có thể ghi nhiều hơn đến vài chục điểm chứ ko phải chỉ có 29, gần 30 điểm như hôm nay.
    Chúng tôi đã cố gắng hết mình, nhưng chỉ có thể thể hiện được từng đó, xin đừng vội chê bai 1 đội yếu và vô danh như Sunrise
  3. DuMucCa

    DuMucCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, rất hay.Tất cả đi từ con số 0 mà lên
  4. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    ặ mà ko ai update tỏằã sỏằ' trỏưn 'ỏƠu ah
  5. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Trung con cố lên , anh em cùng lứa tao rất ủng hộ mày
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sunrise vì những tâm sự rất tâm huyết. Hẹn gặp lại các bạn ở HBL năm sau
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Xem qua kết quả trận BĐ vs SR cũng biết là đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng, kết quả đã ngã ngũ nên có tính thủ tục là chính.Nếu là trận đấu từ vòng 1 hay 2 thì chắc ko đến nỗi vậy.Tất cả chỉ vì yêu bóng rổ mà chơi thôi chứ trong sân thì căng thẳng nhưng hết trận thì ai lại về nhà nấy, có qué gì đâu mà phải chọc móc nhau làm gì
  8. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    lakharin la thằng Trung con đấy à,hehe Cường nhẻm đây em,làm gì mà em bức xúc thế.Giải này đúng là 0 thành công với đội anh nhưng tất cả do anh thôi,nếu như thay anh bằng 1 HLV khác có thể đội anh 0 thê thảm thế này,mấy hôm rồi thua cả đội toàn họp nhau bên bàn bia rượu để rút kinh ngiệm đấy chứ hehe đội chú với đội anh bị loại rồi chuẩn bị vác giày lên sân VP đi em anh em lại đánh FỦI với nhau cho vui,hehe em fải hiểu giải CLB này là dành cho các cây đa cây đề các anh ấy tranh đấu thôi còn các anh ấy chim lợn là để cho topic đỡ nhàm thôi,cứ chơi đi tham gia các giải đều đi biết *** đâu 10 năm nữa đội anh với đội mày lại găp nhau ở chung kết keke,nhân đây em cũng xin nói với các anh lão làng là chỉ là giải ngiệp dư để anh em chơi cùng cho vui các anh giỏi lên mẹ nó tuyển Vn mà ra thế giới thi đấu,*** có những đội yếu như chúng em thì lấy *** ra chỗ cho các anh thể hiện ....
    Mà thôi nói thì nói đến sáng mai cũng 0 hết chuyện ở nhà còn 5 miệng ăn đang chờ em đi kiếm cơm về ôi CƠM ÁO GẠO TIỀN hehe đã ngèo đói còn chơi bóng rổ thi giỏi thế đek nào được nhỉ hohohohohohohoho
  9. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hay
  10. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    @ anh cường nhẻm : anh ơi ko chửi bậy
    @ anh trung con:anh ơi em huy quẩy hồi trước dưới bảo hộ đây anh,một thời gian đã được các anh dạy bảo,em rất ủng hộ những ý kiến của anh,có thể dồn tâm huyết của mình vào đội bóng ko vì đội kém mà ra đi,em rất khâm phục,nếu ai cũng chê đội kém để ra đi tham gia vào các đội mạnh thì bóng rổ sẽ ko cân bằng.Mình cùng có 1 niềm đam mê,mỗi người có 1 cách thể hiện sự đam mê của mình,người vì đội yếu mà sang đội khác sẽ có người cho là người đó thông minh luôn muốn vượt qua thử thách,người sẽ cho rằng đó là sự phản bội lại tập thể những đồng đội của mình.Cũng có người chơi được như anh nhưng vẫn tâm huyết với đội của mình dù mạnh hay yếu,sẽ có người bảo anh ngốc nghếch ko có sự nỗ lực ko tự vươn lên,nhưng nếu cho em chọn em thà chọn làm kẻ ngốc như anh,sẽ ko bao giờ rời bỏ đồng đội mình,phục anh rất nhiều

Chia sẻ trang này