1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    trận sau anh em đánh nhau không lỗi nhé, cho trọng tài thất nghiệp :P
  2. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài bắt hơi nhiều fa bóng sát quá ......... chắc là do cách bắt từ trước tới giờ vẫn thế......
    HD với Từ Sơn kết thúc tỉ số sát nút quá nhỉ? buồn cho HD, dù rằng HD hnay thi đấu rất đúng cách để có thể thắng Từ Sơn.......... càng ngày càng thấy số 6 của HD là tâm điểm hì hì
  3. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ko được đội tao có kế hoạch chơi thằng Toàn Điếc roài hê hê
  4. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đang đợi dài cổ bài recap của trận HD-TS(tên cũ là honey bee thì phải),thằng ku huy ko recap trận này hả em,ko ngờ xem TS đánh vậy mà vẫn tiến được vào sâu đến thế,chả biết HD đánh kiểu gì đây
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hơi lạ là bắt sát nhưng lại ko sát cả hai phía, khi TS 1-1 nửa sân thì đánh rất rát và va chạm với PG, SG bên HD nhưng ko hề thấy có thổi phạt...còn phía HD ngược lại..chỉ cần bám sát và va chạm kiểu gì với Ngọc lẫm (9) thì cũng đều có thổi phạt
    Haiz, anh chỉ tiếc quả cuối, chân phải chuột rút, chân trái đầu gối "long", còn bị khoá chân bởi Ngọc ,cố dí vào để câu lỗi mà cũng ko được. Sau trận ra hỏi chú Thế sao tình huống cuối đó chú ko thổi, chú Thế trả lời tình huống cuối có va chạm từ phía người phòng thủ nhưng tác động chưa đủ lớn để cháu ngã nên chú bỏ qua
    Thôi chúc các đội vào vòng trong thi đấu tốt, trọng tài cũng cầm còi thật tốt

  6. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Các đội kêu ca, vậy:
    Các đội có biết tại sao liên đoàn bóng rổ VN lại cấm trọng tài cấp quốc gia thuộc liên đoàn tuyệt đối không tham gia bắt giải của chúng ta không ???
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt BTC xin trả lời như sau :
    1. Trận TS - HD : trọng tài không thiên vị 1 bên nào. Có thể bỏ xót thôi chứ không thiên vị. Ngọc Y với bên HD chắc là người quen rồi.
    2. Các trọng tài hiện tại là những người bắt tốt nhất hiện tại. Chú Thế là trọng tài quốc gia nhiều năm , có nhiều kinh nghiệm. Anh Hưng thì vừa bắt giải quốc gia về. Còn Ngọc Y thì đang là trọng tài có đẳng cấp.
    3. Hiện tại chúng ta không thể mời được các trọng tài vì Liên Đoàn tuyệt đối cấm các trọng tài thuộc Liên đoàn bắt giải cho chúng ta. Chả hiểu lí do gì. Nhưng mà để mời được các chú, các anh phải xin xỏ gãy lưỡi với Liên đoàn. Mệt...
    4. BTC sẽ nhắc nhở và để ý hơn về vấn đề trọng tài trong 3 trận tới của giải.
  8. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời liên đoàn dở hơi, chẳng bao giờ thấy tài trợ lại cấm này nọ Anh em mà không tự đứng ra đợi liên đoàn thì toi hết từ đời tám hoánh rùi. Không giúp đỡ phong trào nghiệp dư thì bóng rổ VN vẫn sẽ ở vùng trũng mãi hehe
    Em thì em chẳng phàn nàn gì, HD hôm nay không thắng được chính mình nên thua. Còn các bác cứ chửi tiếp đi em nghe cho đỡ đau lòng
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán hai trận bán kết đi
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu tiên DWF gặp CD
    Huy đã tường thuật diễn biến trận đấu nhưng ko nói ra điểm nút của trận đấu.
    2 hiệp đầu gần như 2 đội thi đấu ở trạng thái cân bằng... Điểm số thì rõ ràng ko hề cân bằng rồi, vậy thì cân bằng ở điểm gì ?
    ở điểm là DWF đã vô tình hoặc hữu ý đẩy được CD vào vị thế không còn có trungphong để thay thế khi liên tục Hiển, Nhân, Khải, Toàn gặp phải Foultroube ở hiệp đấu này.
    Điển hình là hiệp 3 DWF đã có ưu thế rất nhiều khi mà CD ko có mặt trung phong cao to.
    Nhưng thật lạ ở chỗ là tôi không hiểu tại sao Cò lại ko được đưa vào sân trong cả hiệp 2 khi ko có mặt Hiển, và khi hiệp 3 Hiển chấn thương tại sao những người cầm bóng bên ngoài của DWF như Dương, Tuấn Đểu, Trọng Lùn đều có những pha đột phá và ném rổ xa rất ko cẩn trọng, ko tận dụng được ưu thế, liên tục ném trượt,. DWF làm mình từ 1 đội có lợi thế rất lớn rơi vào tình trạng mất lợi thế khi mà các tay ném của CD giải toả được áp lực thiếu trung phong và liên tục nhả đạn.
    1 trận đấu mà lí ra nếu thắng CD cũng đã phải vất vả hơn nếu DWF biết tận dụng ưu thế của mình. Tiếc cho đội hình của DWF ko thể có sự góp mặt của Hiếu chuối, nếu có, chưa chắc hnay CD đã có thể đi dễ dàng như vậy vì áp lực từ 2 cánh lớn, Trung phong gần như rảnh rang.
    Tiếc cho DWF vì đã thi đấu nóng vội và không đánh được vào điểm yếu của CD....
    CD thắng xứng đáng khi có chiến thuật tốt hơn và bản lĩnh thi đấu tốt hơn..
    HD và Từ Sơn:
    HD vào trận đúng sách, đánh chậm, chắc khi mà bên Từ Sơn ko dâng người bắt 1 on 1 ngay từ đầu. Có 1 điều ngạc nhiên là hôm nay outside - inside của HD đánh rất tốt, các miếng phối hợp bài bản và rất có nghề khoan đúng vào điểm yếu của Từ Sơn là phòng thủ hàng giữa. Chính vì vậy, HD liên tục ghi điểm và dẫn trước Từ Sơn khi mà lối đánh nhanh của Từ Sơn bị chặn lại bởi lối phòng thủ bình tĩnh của HD, chỉ duy nhất vị trí Bảo huế tạo được đột biến nhưng anh này FG cực kì tệ , hầu như ko có quả ném nào vào trong tổng số 6 7 quả hiệp 1.
    Số 6 bên HD hnay 2 hiệp đầu chơi hay nhất, phòng ngự lì, reb khủng, tấn công tỉnh táo. Thật khó hiểu khi Bằng vào thay người ở vị trí này. Nếu Tùng tiếp tục thi đấu nhiều hơn có lẽ cục diện 2 hiệp đầu đã khác.
    Lúc sau Từ Sơn bắt 1 on 1 thì Điệp có vẻ mất lợi thế, Hoàng + Đạt qua được người nhưng lại ko điều khiển đuợc nhịp trận đấu. Trận đấu được đẩy nhanh hơn và lúc đó tôi đã nghĩ, vậy là HD sẽ không qua được Từ Sơn.
    Về nhà khi hiệp 2 kết thúc , tôi vẫn nghĩ đến 1 chiến thắng cho Từ Sơn nhung không ngờ Từ Sơn lại thắng vất vả tới thế, điều đó cũng thể hiện rõ rằng HD đã thi đấu quả cảm và quyết tâm tới ntn.......
    Ai xem 2 hiệp cuối bình luận nốt nào?

Chia sẻ trang này