1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chicken Dunk : Rồng trong mây
    Đã lâu rồi Cdunk luôn giữ một trong những vị trí cao nhất của làng bóng rổ nghiệp dư Hà Nội. Và cũng đã lâu rồi họ rời bỏ cái box bóng rổ của ttvnol- để tìm cho mình một nơi định cư riêng biệt. Một sức mạnh kín đáo và tiềm tàng- mang dáng dấp của một con rồng ẩn hiện trong mây.
    CD luôn có những cầu thủ chất lượng tốt. Phẩm chất kỹ thuật là thứ vũ khí tối thượng của họ, với nhiều cá nhân như Toàn (7), Quân(33) có khả năng tạo đột biến trong lối chơi. Họ có kinh nghiệm của Kiên (99), Hoàng (1), Đàm (83), có sức trẻ của Hiển (15), Nhân (32). Vị trí yếu nhất hiện nay, có lẽ đó là vị trí của PG . Khải thiếu độ quái trong tấn công, còn Hoàng thì không còn nhiều sức mạnh trong tranh chấp tay đôi và phòng thủ.

    Ba Đình: Hổ trên núi.
    Không còn Minh điệu với phong cách đặc biệt khi dẫn trận trên sân- nhưng tinh thần và phong cách làm việc một cách nghiêm túc và khoa học cũng đã ít nhiều ngấm sâu vào trong các thế hệ cầu thủ BĐ. BĐ luôn mang dáng dấp của một con hổ- không phô trương nhưng quyền uy và chắc chắn.
    Vẫn còn đó những Trung sịp, Tú đen.. ( lứa cầu thủ tài năng đầu tiên của BĐ từ những năm 97-98), và thế hệ trẻ của Vinh tẩm, Hưng gấu (chó mèo gì đó( . Sự gắn bó của một tập thể chơi bóng với nhau nhiều năm là một sức mạnh không cần bàn cãi. BĐ có thể nói là đội bóng có chiến thuật thi đấu tuơng đối rõ ràng và mạch lạc nhất của giải. Điểm yếu của BĐ, có lẽ là sự xuống sức của các cầu thủ già. Trung sịp chỉ còn là cái bóng của chính anh trong những quả nhảy ném 2p, còn Tú đen đã không thể làm khán giả có nhiều cơ hội trầm trồ vì các quả ném 3pts kiểu chèo thuyền ( 2 tay) của anh.
    Giải lần V, CD thúc thủ với chỉ 1 điểm trước BĐ trong trận chung kết. Ngày mai, liệu họ có trả được món nợ đã vay 1 năm trời ?
    Bán kết 1, 19h30 thứ 7: Long tranh- Hổ đấu.
    Dự đoán : CD thắng với khoảng 4 điểm cách biệt.
  2. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    @ anh trung "sịp":em quên mất cái mục này,thank anh đã bổ sung hộ ạ,nhưng em thấy bên DW hum wa bị sao đó,lúc Hiển ái ra sân thì bên DW,cò và sơn gà rebound cũng chả khá hơn thậm chí còn tệ hơn hiệp 1,đặc biệt là cò,thêm nữa em cũng thấy bên DW hum qua ném quá nhiều 3p,đột phá cũng không hiệu quả vì CD cao hơn hẳn,nhưng DW vẫn liên tục ném 3p hoặc 2p ở tầm xa nên bị DW bỏ xa điểm ở hiệp 2 và 3.
    @ tequiero : nghe anh nói thì trận này đẫm máu đây,nghe giống tường thuật trước trận của môn boxing
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống phim chưởng quá nhể. Bác này tên là gì thế, nghe bài viết thì chắc cũng cỡ lão làng của brhn rồi ... bác sống trong tàng kinh các à :D
    Post cai boxscore cho xem ne`
    [​IMG]
    Được blutobluto sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 25/08/2007
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn này nói oan tớ, tớ vào BĐ hồi năm 2003 đấy chứ có phải oánh từ 97-98 đâu :P
    Uhm, hôm nay Ba Đình và Chicken lại gặp nhau trong 1 trận thật nhiều duyên nợ, chẳng biết đội nào sẽ đi tiếp, nhưng có thể nói rằng cả 2 đội sẽ cố gắng để có một trận đấu hay nhất.
    Với BĐ thì đấu với CD luôn được coi là 1 trận chung kết hị hị
  5. giaconco

    giaconco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ban tổ chức ! có thê cho SR xin cái chụp cả đọi không nhỉ ! bọn em không có topic trên này vì các thành viên khá lười online ! các anh có thể post lên đây hộ bọn em được không nhi !
  6. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    7and1 : Những khoảng trống
    7and1, cái tên mơ mộng như cổ tích, từ lúc ra đời vẫn được anh em trong làng bóng rổ gọi đùa là đội bóng " Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" . Trải qua không ít đổi thay về nhân sự. Nàng Bạch Tuyết ngày xưa giờ không còn sát cách bên truởng đoàn Trần Lộc nữa, những 7 chú lùn thì vẫn chạy tốt, và nhận thêm không ít chú cao nữa vào trong đội hình.
    Nói về 7and 1, là nói về những khoảng trống- cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Cho Khánh Mỹ 1 khoảng trống, dù chỉ là nhỏ và trong vài tic tac, bạn sẽ có cơ hội được ngắm 1 quả 3pts hoàn hảo. Cho Pikachu 1 khoảng trống, bạn sẽ hiểu được một trung phong dưới đánh rổ phải hoạt động nhu thế nào mới là hiệu quả.
    Ngược lại, vẫn còn quá nhiều khoảng trống trong lối chơi của 7and1, kiến trúc sư trưởng Trần Lộc dù có tài ba đến mấy, cũng không thể xây dựng được 1 bức tường hoàn hảo dựa trên những viên gạch có nguồn gốc khác nhau ( Viglacera, ngói Giếng Đáy, lại thêm tí gạch chịu lửa của Tây Ban Nha...). Thừa ngôi sao, nhưng thiếu 1 chút tính gắn kết và đồng đội, 7and1 liệu có lên ngôi thêm 1 lần nữa?
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá. Rất xác đáng nhưng cũng không ít mộng mơ. Đại ka tequiero là ai nhỉ ... chắc chắn mình biết ... dần nhận ra giọng nhân vật này rồi
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nghe văn Tequiero 8 giống văn Khải mo và Toàn Điếc kết hợp ( Hoặc một nhân nào đó của Chick)..hoho , một chút hài hước...một chút móc máy

    3 trận cuối của giải đồng chí Tequi rò này bình luận nốt đi cho nó xôm
  9. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sau trận chung kết năm ngoái với Cdunk a Trung "underwear" làm quả bài recap hoàng tráng ..
    hy vọng tối nay lại thêm 1 bài hòang tráng nữa từ anh .. :x
    thêm 1 bài từ anh Tequiero nữa thì :x :x ... như đọc tạp chí bóng rổ :x
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Từ Sơn : Đội bóng mang tên hỏi chấm
    Trước kia, nhắc đến cái tên Từ Sơn là ta nghĩ ngay đến những tên tuổi như Ngọc Lẫm, Hùng KT, Hiếu XD ... rồi thì cả Phát toác, Ngọc Y hay Linh mạnh... nhưng những thế hệ vàng bạc của Từ Sơn đã qua rồi, giờ chỉ còn lại đồng chì nhôm ... nhưng chưa chắc đã nát. Từ Sơn đăng kí tham gia giải này đem lại một câu hỏi lớn cho làng bóng rổ HN. Từ Sơn à ... lâu lắm không gặp ... sức mạnh của họ đến đâu rồi nhỉ ??? Và sau 4 trận đấu của giải này, họ chậm chạp nhưng chắc chắn tiến từng bước từng bước một và sức mạnh của họ vẫn là một dấu hỏi chấm to đùng.
    anh Ngọc từng một mình chống lại Mafia ở giải SV toàn quốc tại sư phạm trước dàn sao của CĐSP Cần Thơ. Bảo huế từng tham gia giải sv Asean và là đại diện duy nhất của miền trung, dẫn dắt đội tuyển PTTH Huế. Quang trâu từng một mình gánh cả đội trẻ Sags vào đến chung kết giải trẻ năm nào ... chỉ chịu thúc thủ trước trẻ Ba Đình. Và một cơ số các cầu thủ khác với thể lực vượt trội ... tất cả họ đều chưa đánh đúng khả năng của mình tại giải này ... liệu bán kết có phải mới là đấu trường đủ sức cho Từ Sơn thể hiện mình. Có lẽ chỉ có anh Ngọc mới có câu trả lời cho dấu hỏi chấm to đùng này

Chia sẻ trang này