1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Liệu tối nay có là một trận solo 3pts giữa a Khánh Mỹ và a Ngọc
    :x :x
  2. pigrun

    pigrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc bài này lại rất muốn đi cổ vũ 7..
    em nhớ hồi bọn em mới chơi bóng...nghe tên 7&1 cứ như là huyền thoại ấy...cả CD nữa.
  3. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Từ Sơn : Những chú ong thợ
    Từ Sơn có lẽ nên quay về với cái tên cũ mà họ đã từng dùng :Honey Bee, bởi nó thực sự gần gũi với họ hơn bao giờ hết. Cần mẫn, chăm chỉ, nhưng có lẽ đội hình của Từ Sơn bây giờ có quá nhiều ong thợ, mà thiếu đi bóng dáng của một vài ong chúa quyền uy. Ngọc (9) đã qua thời xuân sắc, 1 tay cũng chẳng thể gánh nổi sơn hà- nói cách khác, Ngọc quá cô đơn trong đội hình Từ Sơn và Bảo (4) còn lâu mới có thể làm người ta quên được bóng dáng của Hùng chẩu ( KT)- người luôn có những pha phối hợp ăn ý khít khìn khịt, sát sàn sạt với Ngọc, chớp nhoáng và hiệu quả, tàu nhanh một cách không thể nhanh hơn, đó mới quả thực là 1 đôi uyên ương không hôn thú trên sàn đấu bóng rổ
    Dù sao đó cũng chỉ là chuyện của quá vãng. Từ Sơn bây giờ vẫn dựa trên nền tảng thể lực dồi dào ( ăn và tập) cùng những bài phối hợp xiết đáy và yểm trợ bắn cự ly trung bình và xa. Cái họ thiếu là một chút độ quái trong tấn công, cũng như khả năng dứt điểm vẫn còn để lại quá nhiều nghi hoặc trong lòng người hâm mộ ? Chẳng lẽ học ném theo giáo trình không thể tốt bằng những tay ném nghiệp dư?
    Thứ 7: Trận bán kết 2 : Từ Sơn- 7and1. Liệu Bạch Tuyết có bị ong đốt ?
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Chú ý khẩn cấp :
    Tối nay trận BK 1 giữa CDunk và Ba Đình diễn ra vào lúc 19h30. Đây là 1 trận đấu đầy duyên nợ của 2 CLB mạnh này.
    Vấn đề là màu áo thi đấu của CDunk và Ba Đình đều khá giống nhau. Vì thế tối nay BTC yêu cầu 2 đội CD và BĐ mang cả 2 bộ áo đấu cũ và mới đi. Trước trận đấu sẽ bốc thăm. Nếu đội nào chọn phải lá thăm bắt buộc đổi áo. Thì đội đó sẽ phải đổi màu áo. BTC xin thông báo.
  5. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    đo đường xem sân tập của đội nào gần nhà thi đấu hơn thì cho đội đó làm đội chủ nhà,ko phải đổi áo >:)
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trong điều lệ thì 2 đội tự thoả thuận, ko chịu thì đội A đc chọn màu áo, đội B fải theo.
    Mà theo lịch thi đấu của anh Trung cận, 3Đ là đội A, CDunk đội B
    Đỡ fải bốc thăm
  7. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Cái đó chỉ tính đến hết vòng tứ kết thôi em. Còn lại thì bán kết với chung kết đội nào cũng được tính là A. Đội nào cũng tính là B cả.
  8. yahooball

    yahooball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    áo BĐ cho fủi mượn.chưa đòi đc về hết............sao anh báo muộn thế
  9. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    có phải là anh Nguyễn Thế Hùng ở CD ko nhỉ
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Xem cách đánh của Từ Sơn chúng ta có thê thấy họ là đội bóng thiên về thể lực và áp dụng chiến thuật rất hoàn hảo. cách thức họ thực hiện chiến thuật của mình xoay quanh " con quay " Bảo Huế là hết sức linh hoạt. Duy chỉ có 1 điều, phong độ của các cầu thủ bêN Từ Sơn quá thấp so với lứa đàn anh đi trước. Cũng với cách thức thi đấu này, người ta đã được nhìn thấy 1 Từ Sơn trơn tru hơn, chinh xác hơn rất nhiều khi vẫn còn những đàn anh.
    Tuy nhiên ko thể xem thường đội bóng này được, nếu họ có 1 ngày đẹp trời chỉ để ném vào 50% những cơ hội mà mình có, đôi khi 7&1 phải dè chứng.
    Có vẻ như là 7&1 rất may mắn khi con đường của họ ngày càng rộng mở, vượt qua Sags, rồi lại sắp gặp Từ Sơn. Đội bóng mà điểm yếu nhất của họ thì lại là điểm mạnh nhất của 7&1. Có thể khẳng định rõ ràng, trong 4 đội vào vòng Bán kết thì 7&1 gần như chắc chắn đặt chân vào trận đấu cuối cùng. Duy chỉ có 1 điều băn khoăn, liệu cái khoảng trống của những cá nhân đến từ vùng miền khác nhau, những viên gạch không được nung từ cùng 1 lò có lộ ra trong trận đấu này?
    Từ Sơn chỉ có 1 cửa duy nhất để thắng, mọi người nghĩ xem đó là chỗ nào của 7&1 ?
    :) ..... Nhưng tôi tin là Từ Sơn sẽ không làm đưọc :) ........ Sẽ là 1 trận đấu không cân sức.......... và 7&1 sẽ đặt chân vào vòng chung kết ;)

Chia sẻ trang này