1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Recap trận bán kết 1:Ba Đình vs Chicken Dunk.
    Hiệp 1:Ba Đình vào trận với quyết tâm đưa CDunk "ngầm ngùi" lần 2 liên tiếp,trong khi đó CDunk vào sân với mong muốn trả món nợ với Ba đình trận thua chung kết giải năm ngoái.Hai đội vào sân với tốc độ khá nhanh,bên BĐ với ưu thế từ cặp trung phong Hiền tử tế - Vinh tẩm liên tục đàn áp trung phong Hiển ái bên CDunk,liên tục là các pha ăn điểm của Hiền tử tế sau những pha rebound dũng mãnh.Bên CD,Khải mo cũng có được 2 điểm đầu tiên của mình,các bài phối hợp chuyền nhanh và dứt điểm xa tỏ ra khá hiệu quả nhưng điểm của CD trong hiệp này chủ yếu dựa vào chiều cao của Hiển ái với những pha ném dưới rổ.Hiệp này 2 đội chơi khá cân sức và Ba Đình nhỉnh hơn nên khi kết thúc hiệp 1 tỉ số là 12 -10 nghiêng về BĐ.
    Hiệp 2:Chứng kiến sự toả sáng của các ngôi sao bên Ba Đình.Những người từng được hi vọng như Tú đen,Hưng gấu chó,Hoàng(ko biết phải Hoàng công tử ko ạ) dù đã làm khán giả thất vọng ở vòng loại thì trận đấu này họ đã thực sự toả sáng.Điểm đầu tiên của hiệp là của Tú đen với kiểu ném đặc biệt tiếp đó là Trung sịp,Hưng gấu chó,Hoàng(12) liên tục nhả đạn giúp BĐ vươn lên khá xa so với CD trên bảng tỉ số.Bên CD trung phong Hiển ái vẫn miệt mài rebound,bật ném bóng dưới rổ,câu lỗi,ném phạt bất chấp sự kèm chặt ráo riết của cặp đôi Vinh-Hiền(cặp đôi trong 4phút đầu hiệp 2,sau đó Hiền ra sân nghỉ).Hai hiệp đầu Quân miller(33-CD) tỏ ra im hơi lặng tiếng nhưng Tú đen(23-BD) lại làm người ta phải nhớ đến anh với 5p ghi liên tục cuối hiệp 2.Kết thúc hiệp 2,tỉ số là 30-19 nghiêng về Ba Đình.Hiệp này bên CD thi đấu ko hiệu quả và phạm lỗi khá nhiều.
    Hiệp 3:Chứng kiến 1 hiệp hấp dẫn,và sự vươn lên của CD.BĐ mở đầu hiệp với quả 3p độc đáo của Tú đen(23) liền sau đó là những Hưng gấu chó,Trung con những cầu thủ thi đấu ko tốt ở vòng bảng liên tục ghi điểm cho BĐ.Bên CD,các pha phối hợp ăn ý và những pha kết thúc đẹp mắt của Quân miller và Toàn giúp cho CD gỡ điểm rất nhanh trước BĐ.Long thú đầu hiệp 3 vào sân,ko còn nhanh nhẹn,ko còn những pha đột phá dũng mãnh nhưng sự có mặt của Long thú giúp cho CD có sự thay đổi trong cách thi đấu,gắn kết hơn,nhịp nhàng hơn.Quân miller sau 2 hiệp im hơi bắt đầu nã đạn.Liên tục là các pha ném xa và đột phá lên rổ rất đẹp đã giúp cho C rút ngắn tỉ số xuống còn 6p sau khi hiệp 3 kết thúc.Tỉ số là 43 -37 vẫn nghiêng về Ba Đình.
    Hiệp 4:Thiếu vắng Hiền tử tế vì bị đưa ra nghỉ sau khi phạm 4 lỗi ở hiệp 3,Ba đình chơi chùng hẳn xuống và liên tục bị CD rút ngắn và đã có lúc CD đã vượ lên trên BĐ.6p liên tiếp của Quân miller khiến cho trận đấu trở về thế cân bằng 47-47.Nhưng sự tỉnh táo cần thiết bên BĐ và sự xuất sắc của Tú đen làm cho trận đấu càng ngày càng nóng.Liên tục 4p của anh rồi tiếp sau là Trung sịp 3p liên tiếp và 3p liên tiếp nữa của Tú đen đã dập tắp hi vọng của CD.CD hiệp 4 kèm người chặt nhưng họ lại vướng vào quá nhiều lỗi đồng đội nên sự ráo riết kèm người đầu hiệp 4 đã trở nên công cốc khi CD liên tục mắc lỗi và chịu ném phạt liên tiếp.Sau đó CD buông lỏng người để BD chơi phản công và Tú đen đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình.Những nỗ lực cuối cùng của CD đã ko thành công khi dưới rổ Hiển ái ko cựa được với Hiền tử tế còn bên ngoài thì lại vấp vào cách kèm chắc chắn của BĐ.BĐ có 1 chiến thắng xứng đáng và họ có mặt trong trận trung kết gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa 7&1 vs Từ Sơn.
  2. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú em này fát biểu cứ như là ko biết j về brổ í nhỉ....Cả 2 đội đều là những đội bóng lớn việc sảy chân 1-2p là wá lố đủ để dẫn đến thất bại rồi nữa là tỉ số cách biệt thế kia.Đành là dự đoán nhưng cũng ko fải chỉ dựa trên cảm tính,đoán kiểu đấy thì có lẽ mấy em học múa cũng dự đoán đc......Quan trọng là cả 2 đội ngày mai sẽ cống hiến cho khán giả 1 trận đấu sướng con ngươi...hịhị
  3. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng... trận CK trọng tài ko còn là vấn đề bị đưa ra chỉ trích nữa...
    Giải năm nay, pikachu gần như đã là con người khác... kiềm chế hơn nhiều so với trước...
    Nếu mà cứ như hồi trước... 7 chắc thua rồi...
  4. longkingkong

    longkingkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Haizzz cũng tại cầu thủ bên 7 mất bình tĩnh ... hay thắc mắc thiếu kiềm chế + chửi trọng tài lại thêm 2 lần thái độ rõ ràng của đại ca Pika nên trọng tài ko bắt ép là lạ ... May mà hôm nay đại ca Pika còn ...tỉnh
    Hiệp 4 bắt ngon thế còn gì nữa Từ Sơn lỗi nào ra lỗi đấy hehe...
    Được longkingkong sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 26/08/2007
    Được longkingkong sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 26/08/2007
  5. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
  6. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mời các CLB vào topic "Lễ bế mạc Cup các câu lạc bộ không chuyên thành phố Hà Nội lần thứ IV" để đọc thông báo của BTC.
    Link đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/bongro/958011.ttvn
  7. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Trận CK ngày mai....
    Liệu Khánh Mĩ có toả sáng như trận vòng bảng
    Hay BĐ với sự ăn ý trong những miếng phối hợp...
    Pikachu có giữ được sự tỉnh táo suốt cả trận...
    BĐ có thể giữ hiệu suất ghi điểm tầm xa như trận BK???
    Seven với pikachu và Khánh Mĩ....
    Ba Đình với một tập thể đồng đều và ăn ý...
    Liệu đội nào sẽ giành chiến thắng ngày mai để giành được chiếc cup danh giá...
    Hãy nhắn tin:
    nap welkins
    gửi đến số điện thoại 8730 để dự đoán kết quả trận đấu...
    =)) =)) =)) =))

  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thằng Cò khốn nạn thật
  9. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    Trận bán kết 2: Seven and one vs Từ Sơn.
    Không được đánh giá cao như trận bán kết 1 nhưng có thể nói trận này mới đáng xem và có quá nhiều điều để nói.
    Hiệp 1: 7&1 vào sân với sự thiếu vắng trụ cột Pikachu(bận vệ sinh ) làm cho những phút đầu tiên diễn ra khá vất vả cho 7&1.Nhưng họ đã có bàn đầu tiên do công của Long NGT(7) với pha lấy bóng lên rổ rất nhanh.Ngay sau đó,TS trả lời với cú 3p của Ngọc lẫm..Khi mà bên Seven phải chống đỡ khá vất vả trước TS,đặc biệt là các tay ném,bên TS liên tục có các pha ném 3 rất chính xác của Ngọc lẫm,khiến các cầu thủ 7&1 phạm khá nhiều lỗi và để TS khai thác rất nhiều điểm từ các tình huống cố định.Họ đã có lúc bỏ xa 7&1 đến 6p nhưng phút thứ 4,Pikachu trở lại và cơn ác mộng của TS trong hiệp 1 bắt đầu.Một mạch 12p của Pikachu và các pha rebound trên đầu các cầu thủ TS làm họ từ chỗ đang là người dẫn điểm trở thành người bị dẫn điểm.Hầu như kể từ lúc Pikachu vào sân thì bên TS chỉ rebound được 3-4 quả còn đâu thì mất vaò tay cầu thủ số 83 bên 7&1.Nhưng cái đầu lạnh của Ngọc lẫm(9) và lối chơi "ko ngại va chạm,càng lỗi nhiều càng tốt" của TS tỏ ra khá hiệu quả khi Ngọc lẫm vẫn liên tục ném 3p chính xác còn các pha phạm lỗi của TS làm Pikachu "nóng đầu" làm cầu thủ này ko còn hiệu quả nhiều nữa.Kết thúc hiệp 1,tỉ số là 25 - 16 nghiêng về 7&1.Hiệp này Pikachu(83-7&1) ghi 12p,Ngọc lẫm(9-TS) ghi 11p(3 quả 3p)
    Hiệp 2: Sự nóng máu mất bình tĩnh của Pikachu thực sự là bước ngoặt đầu tiên của trận đấu,những pha phạm lỗi liên tiếp bên Từ Sơn nhằm vào Pikachu làm cầu thủ này ko còn kiếm chế đc và liên tục phạm 3 lỗi cá nhân liên tiếp.Sau đó,pikachu bị thay ra và từ đây TS đã đạt được mục đích của họ,liên tục là các pha ném xa của Ngọc lẫm(9),Lợi(11)(2 quả 3p liên tiếp) và chỗ trống khi pikachu đi đã được TS tận dụng triệt để.7&1 chỉ còn là cái bóng của chính họ ở hiệp 1,Đức Anh chỉ tận dụng được các cơ hội dưới bảng rổ còn các tình huống cố định thì bị phung phí quá nhiều.Khánh mĩ bị kèm quá chặt và chỉ có thể ghi điểm từ các pha đột phá và ném rổ gần.Hiệp này bên Từ Sơn phạm 9 lỗi đồng đội.Kết thúc hiệp 3 tỉ số là 36 - 33 nghiêng về Từ Sơn.
    Hiệp 3:Vẫn lối chơi ko ngại va chạm và phạm lỗi nhiều cùng với thế trận 1on1 nửa sân,TS liên tục ghi điểm khi cái đầu của Pikachu ngày càng nóng và bên 7&1 cũng gần như cả đội đều trong tình trạng tương tự.TS liên tục ghi điểm bằng các cú ném xa của Quang trâu(5),Bảo huế(4) điểm số đã quay ngược lại với bên TS dẫn điểm,và đã có lúc họ đã dẫn 7&1 tới 6p.Bên 7&1 lúc này có sự toả sáng của Long NGT, Đức Anh và Khánh mĩ đã giúp cho trận đấu có 1 tỉ số cách 5p khi hiệp 3 kết thúc.Hiệp này bên TS 11 lỗi đồng đội.Tỉ số hiệp 3 là 53 - 58 nghiêng về TS.
    Hiệp 4:Pikachu trở lại ở phút thứ 3 với cái đầu đã giảm nhiệt và từ lúc này,7&1 bắt đầu lội dòng nước ngược.Các pha ghi điểm đầu hiệp của Ngọc lẫm làm tỉ số dãn cách nhưng khi Pikachu vào sân,sự tỉnh táo kịp thời của anh đã giúp cho 7&1 chơi khác hẳn với 2 hiệp trước đó.Liên tục những pha rebound mạnh mẽ và uy lực,thu hút hậu vệ đối phương tạo cơ hội cho Khánh mĩ và Long NGT ghi điểm.TS tiếp tục sử dụng lối chơi va chạm ko ngại phạm lỗi và chính họ đã vướng vào cái vòng luẩn quẩn "lỗi đồng đội" của mình.Đầu tiên là trường hợp tốt nghiệp sớm của Hà(14) sau đó là Hạnh(8) rồi đến Bảo huế(4),Sơn(7).Lúc này đây,chiến thuật của TS đã phản lại họ trong khi đó 7&1,đặc biệt là Pikachu càng đánh càng tỉnh táo.7p của Pikachu và sự nỗ lực trong các pha bắt bóng,sự kiềm chế của cầu thủ này chính là đòn kết thúc với TS.Những phút cuối cùng nỗ lực của Ngọc lẫm ko thể giúp TS giành chiến thắng .TS thua do chính những gì mà họ tạo ra.Hiệp 4 TS mắc 10 lỗi đồng đội.Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 74-68 nghiêng về Seven And One.
    Như vậy trận chung kết giải bóng rổ các câu lạc bộ lần VI sẽ là cuộc đối đầu của bảng B:Seven And One - Ba Đình vào 8h ngày mai 26/8,mời mọi người đi xem đầy đủ
  10. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    tổng kết lại trận bán kết 7&1 - Từ Sơn:Ngọc lẫm ghi 31p(7 quả 3p),Pikachu 24p.tạm hết xuống ăn cơm,nhịn đói từ tối đến h để viết recap ,còn vài điều đáng nói em sẽ nói sau

Chia sẻ trang này