1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Chắc đang đấu ngon lành cầu thủ 7 mất bình tĩnh, quay sang thắc mắc + thiều kiềm chế... đấy nhỉ
    Nếu trọng tài không bắt n` pha vô lí thì các cầu thủ nổi nóng làm dè
  2. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo chú em Huy thế này,Lẫm là tên "ông cụ" của anh Ngọc đấy,ko nên gọi như thế nữa nhé em zai,phạm huý chết
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Do Trung Sịp đến muộn nên cả đội BĐ phải quây thế này cho anh thay quần
    [​IMG]
    CDunk:
    [​IMG]
    Start:
    [​IMG]
  4. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện bên CD có chú dùng "Lăng ba vi bộ",thấy bóng ko thấy người,di động nhanh đến nỗi máy anh 7.1 của Chivil cũng ko bắt kịp được,CD đúng là lắm cao thủ võ lâm
  5. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    tối mai chung kết rồi, anh em nào có camera, máy chụp ảnh ngon ngon thì lôi đi tác nghiệp đeeeeeeee, làm quả fóng sự ảnh cho xôm nha''. Box bóng rổ nhiều đồng chí chơi máy ảnh mà toàn ẩn giật không chịu đem đi fục vụ anh em thoai, hehe có khi fải kiến nghị BTC ngày mai cho anh em "fóng viên" cây nhà lá vườn chạy tung tăng, thoải mái tác nghiệp 1 chút, giúp nâng tầm giải đấu lên tầm cao mới hehehe
  6. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hồng Gà đâu, nghe chưa, máy pro mà ko vác ra...
  7. GaTapBay

    GaTapBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    chai duong hay anh ai di an com sao hong vit not nhugn gi can vit ra de de cho anh em doc choi cai neo
  8. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    dạ cái này là em nghe giang hồ đồn thải ai zè
    thui sorry anh ngọc vậy
  9. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ba Đình và CDUNK đã gặp nhau ko ít lần và thắng thua cũng ở trong thế hết sức cân bằng.
    Vì vậy,không phải nói, trận đấu này mang 1 tính chất quan trọng với cả 2 đội, không chỉ vì đội thắng vào chung kết mà còn là vì duyên nợ của 2 đội bóng với nhau.
    Cùng 1 lối phòng thủ, cũng đã gặp nhau ko dưới chục lần tại các giải đấu, Ba Đình và CDUNk cùng vào trận với lối chơi phòng ngự hiệu quả.
    Nếu như bên CDUNK, Quân Miller và Hiển Ái được chăm sóc kĩ càng thì các miếng đánh của 2 trung phong Vinh - Hiền cũng ko được phát huy hết hiệu quả.
    Bao giờ cũng vậy, CDUNK - Ba Đình cũng là trận chiến của lối chơi phòng thủ.
    Bất ngờ lớn nhất với BHL Ba Đình là các pha reb của CDUNK vẫn có được sự chắc chắn cần thiết, khi mà không thể có chiều cao tương đương, không có sức mạnh của Tuấn Mọi và Long Thú vậy mà những def reb của CDUNK vẫn đầy chắc chắn.
    Ko thể đánh được đúng sở trường của mình, Ba Đình phải chơi dựa trên đội hình các tay ném ngoài, nhưng trong 1 ngày đẹp trời, bộ ba Trung - Tú - Hưng lại thi đấu khá tốt, các thành phần thay thế như Hoàng - Trung con cũng thể hiện được chính mình.
    Ba Đình thắng vì có sự toàn diện trong khâu dứt điểm hơn CDUNK, thắng vì có 1 chút gì đó may mắn, và thắng vì CDUNK đã yếu đi rất nhiều so với giải năm ngoái :)
    Tâm trạng tới bây giờ cũng vẫn đang cảm thấy rất hưng phấn, vì đối với tôi, vượt qua CDUNK là cái gì đó hơn cả chiến thắng trong 1 giải đấu lớn...... vậy là BĐ lại cho CD nợ 3 thất bại....... hẹn gặp lại ở giải năm sau .......... thời kì của những thế hệ tiếp theo.
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể nhìn nhận thấy lối chơi bóng ko ngại va chạm của Từ Sơn hôm nay và có lẽ, trong 1 trận đấu căng như vậy, ít nhiều trọng tài cũng phạm phải những sai lầm nhất định.... Nhưng giải đấu nào mà chẳng thế, trọng tài cũng ko thể là người bao quát hết, cũng ko phải ai cũng có trình độ tinh tường tới độ bắt quả nào là đúng quả đó.... Mọi người cố gắng bình tĩnh :)
    Xét về thế trận ngày hnay, theo tôi nhận xét thì Từ Sơn thi đấu có phần nổi trội hơn 7&1 về cả thế trận tấn công và thế trận phòng thủ trong 2 hiệp đầu tiên. Về thế trận tấn công, các đường bóng nhanh và mạnh xuất phát từ Bảo Huế và Ngọc lẫm liên tục cày nát hàng phòng thủ của 7&1 . Pika có 1 hiệp 1 tuyệt vời khi vị trí của anh được tận dụng hiệu quả, anh liên tục ghi điểm từ những tình huống dễ dàng nhất, dường như 7&1 đã tìm ra điểm yếu của Từ Sơn và có thể dê dàng từng bước hạ gục đối thủ, nếu như Từ Sơn ko áp dụng chiến thuật lỗi rát và gây ức chế với Pika chu.
    Ra sân, với cái vẻ tức tối của mình, Pikachu gần như đem lại 90% thành công cho Từ Sơn khi vị trí yếu nhất của họ không còn được khai thác, vẫn lối bắt người rát và cực kì khoẻ của mình, Từ Sơn hạn chế được tay ném khánh Mĩ. Hạn chế chia cắt đánh vào trong khi mà Đức Anh vẫn thể hiện mình còn non trẻ.
    Tuy nhiên Long *** đã thể hiện mình khi các pha đột phá vào trong của anh liên tục tạo ra lợi thế.
    2 bên cống hiến thế trận tấn công đẹp mắt và tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao.
    Với sự góp mặt của Pikachu trong hiệp 4, Từ Sơn đã thực hiện quá nhiều lỗi........... sức lực và cả lực lượng đều giảm sút đã làm cho Từ Sơn không thể có được điều bất ngờ trước 7&1 không chỉ có Khánh Mĩ và Pikachu.......
    Vậy là chung kết lại là sự lặp lại của trận đầu tiên bảng B:
    Ba Đình - 7&1
    Hi vọng sẽ lại cống hiến 1 trận đấu lớn cho tất cả mọi người.....
    Nhưng lần này chiến thắng về tay BĐ nhá :)) ...... 7&1 thắng trước roài.......
    Vui vui tí, giải năm ngoái trận đấu tiên của bảng B hình như cũng là Chicken Dunk - Ba Đình và trận chung kết cũng là sự lặp lại :D :)) ...... có sự trùng hợp khá ngẫu nhiên đấy nhở :)) ....... Ko hiểu năm sau có thế nữa ko thì hài.......... Nếu mà thế thì bố nào cũng thích vào bảng B và bố nào cũng thích được đánh trận mở màn hê hê hê

Chia sẻ trang này