1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Vậy là giải CLB năm nay đã kết thúc trong thành công tốt đẹp. Giải đã diễn ra trong 1 khoảng thời gian không dài nhưng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người yêu thích bóng rổ.
    Nhớ lại những ngày đầu tiên, giải CLB của chúng ta chỉ diễn ra với vỏn vẹn 4 đội tham gia ( Ba Đình đăng kí nhưng bị chúng nó loại vì 4 đội chia ra đánh cho nó dễ :D :)) ) Mọi thứ diễn ra còn hết sức khó khăn, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái dớp là một giải " Tự phát " .... Ko tài trợ, ko người bảo lãnh, ko có quy định rõ ràng và cụ thể....... Nhìn vào người ta cảm thấy có cái gì đó không chuyên nghiệp ngay từ việc thi đấu từ một sân đấu ngoài trời. Trải qua 5 năm kể từ ngày đầu tiên ấy, giải bóng rổ các CLB không chuyên ở HN đã liên tục có những phát triển và hoàn thiện nhất định để cho tới giải lần thứ VI này theo ý kiến của tôi, chúng ta đã thật sự thành công về công tác tổ chức giải, hầu hết các đội vào giải đều với tinh thần tranh đấu và học hỏi nghiêm túc, mỗi đội một phong cách, một nét chấm phá riêng để làm nên bức tranh đa màu đa sắc. Đó chính là sự thành công trong phương diện tổ chức giải năm nay.
    Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận lại chúng ta đã làm được những gì và còn thiếu những gì ? Lứa những đứa trẻ con của giải lần I lần II như tôi, Toàn, Tú giờ cũng đã là những người đi làm, cộng với sự trợ giúp của các anh lớn như Trung Scor, Lộc chim và nhiều anh em khác, chúng ta đều có những lợi thế riêng và có thể nói việc thu hút tài trợ không phải là vấn đề quá khó khăn. Tuy nhiên việc nhức nhối nhất của chúng ta bây giờ vẫn là vấn đề pháp danh và nhà bảo trợ, có thể nói giải của chúng ta là tự phát, chúng ta vui vẻ và hài lòng với sân chơi này, nhưng thiết nghĩ, để tạo cho các em có 1 sân chơi tốt hơn, một giải đấu chính thống hơn, để phong trào bóng rổ không chuyên ở HN có thể phát triển một cách quy củ hơn, có lẽ những người đứng đầu các CLB như chúng ta hiện nay phải suy nghĩ và xem xét, có thể chúng ta phải đánh đổi một số thứ như sự tự do để có thể được vào khuôn phép của 1 nhà bảo trợ ( chẳng hạn như Sở thể dục thể thao HN, liên đoàn bóng rổ VN ) nhưng các em sẽ có 1 sân chơi tốt hơn, 1 giải đấu bóng đúng nghĩa, 1 giải đấu mà các nhà tài trợ quan tâm, các nhân tài sẽ được đánh giá đúng ..... Vậy chúng ta phải làm những gì ??? Tôi nghĩ những người làm công tác tổ chức trong năm sau hãy ngồi lại với nhau và bàn bạc thật kĩ lưỡng và lên một lộ trình cụ thể cho công việc nay, hãy làm trước khi tổ chức giải 1 thời gian để chúng ta có thể không fải 1 lần nữa lỗi hẹn với các anh em, không một lần nữa phải nhìn tài trợ bỏ ta đi mà hối tiếc.
    Tôi cảm thấy những người như Tú Đen, Toàn Điếc, Trung cận là những người làm việc nhiệt tình, tâm huyết và hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ của những người tổ chức giải. Vậy nên thiết nghĩ những người này nên tiếp tục cố gắng cho giải có thể quy củ hơn, chuyên nghiệp hơn bên cạnh 1 đội bóng nào đó đứng ra đăng cai..... Đó là điều cần thiết và chúng ta biết ơn họ.
    Giải đấu năm nay có nhiều điều đáng nói, có những cái tên đã không còn là chính mình, có những người cố gắng để là nốt chấm phá cuối cùng trong đội hình để rồi nhường lại cái đam mê, cái quyết tâm của một thời cho bọn trẻ, có những cá nhân xuất sắc vươn mình lên, có những đứa mà trước đây còn dưới tay của đứa già như mình dẫn dắt giờ đây đã trở thành trụ cột của một đội bóng, nhìn vào chúng nó mà cảm thấy vững tâm cho tương lai của đội bóng nhiều hơn.
    Thiết nghĩ, mỗi đội bóng cũng nên có khuynh hướng đầu tư lâu dài cho mình, cố gắng duy trì hoạt động của CLB như một truyền thống, người đến - kẻ đi nhưng hãy để đội bóng của mình tồn tại mãi. Đó mới là nguyên lí của việc trường tồn. Bóng rổ là 1 môn thể thao tập thể, vì vậy hãy làm sao để cho những cá nhân làm nổi bật một tập thể và tập thể làm sáng lên một ngôi sao :)
    Chúc mừng Ba Đình của tôi lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải CLB, chúc mừng thằng em Vinh Tẩm lần đầu tiên lên ngôi MVP của giải với sự hỗ trợ tốt nhất của những người đồng đội bên cạnh ( lần đầu là fải có lần sau em nhé ). Chúc mừng sự bừng sáng của những đứa trẻ đã chín như DWF, những cá nhân loé sáng như HOàng + Đạt, nhưng Quốc Anh, Đức Anh, Hiển, Long Con, những đứa bé bên StreamMatch.....
    Và cũng là sự chia tay với Bằng thuổi, Thiện Lột, Tuấn Phỉ, Hiền Tử Tế, Trung Sịp.......
    Bóng rổ là sự kế thừa và năm sau chúng ta sẽ lại có 1 giải đấu thành công hơn rất nhiều :)
  2. yahooball

    yahooball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hoan hô
  3. brforever

    brforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giải đấu tuy đã kết thúc tốt đẹp nhưng có một điều này mà em cảm thấy hơi bức bối Đó là trường hợp của Pikachu trong trận đấu giữa Seven và Từ Sơn.Mặc dù trọng tài bắt như thế nào chăng nữa thì hành động của Pikachu trong trận đấu là thái quá, có thể như em thấy là hành động đe doạ trọng tài.Hơn nữa trong trận đấu không ít lần cầu thủ này còn chửi trọng tài.Xem trận đấu em cũng không thấy các cầu thủ Từ Sơn có vẻ là cố ý phạm lỗi hay chơi xấu gì với các cầu thủ Seven.Nhưng em lại thấy mọi người đổ cho TS là đánh bẩn hay này nọ.Chỉ là họ đánh nhiều lỗi và kết cục là họ thua chính vì lý do đó.Vậy mà em thấy thái độ của anh Pikachu như vậy là hơi phản tinh thần thể thao.Cuối trận đấu em còn thấy anh định gây gổ đánh nhau với các cầu thủ TS nhưng nhiều người đã can nên không xảy ra vụ việc gì.Vì đây là một giải đấu quy củ và may là hôm đó Seven đã thắng. Nếu hôm đó Seven thua, và trận đấu lại trong một giải HBL chẳng hạn , với thái độ đó của Pikachu em không biết chuyện gì có thể xảy ra.Em mong BTC có một cái gì đó, không để những hành động như vậy tái diễn.Vì em nghe nói đội Seven đã đứng ra cam đoan về cầu thủ Pikachu nhưng hôm nọ xảy ra như vậy mà em không thấy có một chút gì gọi là cảnh cáo có thể sẽ làm cho những sự việc không hay tương tự tái diễn.Đây chỉ là ý kiến chủ quan của em,hy vọng mọi người xem xét. Em xin cảm ơn.
  4. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    việc này BTC biết và sẽ có hành động trả lời sớm ... tất cả sẽ nói trong cuộc họp tổng kết
  5. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    brforever không biết là đồng chí nào ẩn giật giấu nick hay sao mà fải lập cái nick mới toe để vào ném đá thế, đừng bé xé ra to.
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Không khéo 7&1 mất 2 lít đặt cọc như chơi ấy nhỉ, nguy hiểm phết
  7. pcp

    pcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Trung sịp viết lâm ly quá, nhưng anh đã nghỉ đâu, năm nay không có tiền đóng giải nên chúng nó không cho anh chơi đấy chứ, chơi bóng rổ bây h tốn kém quá. Năm sau phải tiết kiệm tiền từ đầu năm may ra đủ, hix hix
  8. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    anh Lộc nói thế này làm gì ng ta chẳng sợ, chẳng làm 2 3 cái nick mới :D
  9. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em hỏi khi nào họp tổng kết ý nhỉ
  10. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    kể cả có thua , có cầm compa , cầm thước kẻ thì cũng xin được đảm bảo là ko có vụ ẩu đả hay cà khịa nào hết .

Chia sẻ trang này