1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mukabanchi

    mukabanchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em mới up lên đc có 4 cái clip
    cái này dài này
    http://youtube.com/watch?v=z9b3DhJ9U_U
    ngày mai xin up tất cả lên
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cha này là ai nhỉ? trông quen quá
  3. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh đỉnh đại danh Minh điệu Jordan Minh đại ca
  4. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    @ Bình phuồi: đội nào ý nhỉ? Lâu lắm rồi anh quên mất, chỉ biết là quen thôi
  5. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hehe thành viên đội Thăng Long, cựu HLV của Ba Đình tại vì bác ý du hí nước ngoài cũng được lâu lâu rồi
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Legend của Ba Đình mà anh Bằng ko biết, khì ... thiếu sót thiếu sót.... Người đầu tiên đặt nền móng cho lối chơi bây giờ của Ba Đình đấy ;)
  7. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh Minh là một trong những người đầu tiên sáng tác ra các tư thế rồng múa phượng bay cho môn bóng rổ ... hoa hòe hoa sói :D. Giờ điểm lại không thể đếm được những động tác uốn lượn vẫn còn thịnh hành cho đến giờ"
    Thời kì đỉnh cao của anh í thì mình còn chưa tập bóng rổ. Khi mình đã có tí trình thì anh í chỉ múa đẹp thôi chứ bóng không vào rổ mấy :P Nhưng vẫn phải công nhận là anh Minh là một người chơi bóng rất có tinh thần sáng tạo
    Nhắc đến anh này mình lại nhớ đến giải Geru năm 2001 tổ chức tại Ams. Ams có 3 đội Ams 1, Ams 2, Ams 3. PTTH còn có Việt Đức, Đoàn Kết, Trần Phú. Đại Học có Kiến Trúc, Y, Ngoại Thương. CLB có Ba Đình ... 12 đội chia 3 bảng hay sao í
    Hồi đó mình nhìn thấy đội nào cũng khủng (do chưa biết chơi)
    - Ams 1 có Nam cần thơ, Hưng lí, Nam béo, Bằng thuổi, Thiện lột ...
    - Ams 2 có Minh phụ, Hoàng kều, Khải mo, Sơn pín ...
    - Ams 3 là tuyển trường Ams có mình :D, Đàm, Nghĩa lòi (hồi đó trường CVA của thằng sịp còn chưa xây sân kaka )
    - Việt Đức có Linh béo, Trường cò, Nam, Tiến củi (nòng cốt của TL sau này)
    - Đoàn kết (sau đổi tên thành HBT) có Hoàng Anh, Dương tuồng, Dương chèo bé hơn Dương tuồng, Trọng voi, 1 cơ số các cầu thủ rất cơ bắp khác
    - Trần Phú có Long tĩn, Tú đen
    - Y có bộ 3 Dương, Dũng, Du, có mẹ Hùng, Long bà già
    - Kiến trúc có Lộc chim, Kiên ếch, Hoàng Anh, Quân, Hưng farmer, chưa có Khánh Mỹ :D
    - Ngoại thương có Dũng phỉ, Toàn béo, Chiến béo, Nghĩa Trà :D cả anh An
    - CLB Ba Đình có Thịnh tu ... ko để í vì hồi yếu gián quá :))
    anh Minh đánh đội nào í nhỉ ??? anh đánh cho Ba Đình hay đánh cho Ams 1 í nhỉ ??
    hehe, dở hơi ngồi điểm lại vài cái tên ... giờ sắp lên nóc tủ hết rồi mà bọn trẻ con bây giờ nó chả biết ai vào với ai ... khổ thế đấy ---> anh Bằng hỏi Minh điệu là ai cũng đúng thôi
    PS: nhớ mãi không quên vụ cả đội Kiến Trúc lùa 1 chú chim lợn nhỏ nhoi :D giờ chim lợn có bầy có đàn ... các anh Kiến Trúc mà gặp chắc lùa chẳng hết đâu
    Ngủ thôi
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy Toàn điếc liệt kê như vậy là gần như chuẩn rồi đấy:
    Trong Ams1( Lứa Ams giành chức vô địch giải đại học không chuyên miền Bắc năm 1997) hồi đó còn có các trụ cột : Hoàng Gù, Bình lợn, Hải dớ, Minh béo, Minh gầy cùng khoá với anh hồi xưa. Anh nhớ năm đó Ams 1 nhà mình vô địch Geru Star phải vượt qua Kiến Trúc ( Hồi đó phải nói là Kiến Trúc cực mạnh với siêu sao là anh Lộc Chym, anh Hưng Famer,Hoàng Anh, Quân thối, ....), trận đó diễn ra căng thẳng cực, đấu ở sân bên ngoài của Trường AMs bây giờ kết quả hình như Ams 1 thắng cách biệt khoảng 10 points nhờ công của các siêu sao như em Hưng lí, Hoàng Gù, Anh Nam Cần thơ (trong trận này bị chấn thương gối và sau đó giải nghệ)
    Còn đông chí chym lợn bị các anh Kiến trúc hồi xưa đuổi đánh ở sân trong là một người bạn cùng khoá với bọn anh, trước nó học Ams sau đó lớp 12 chuyển qua Việt Đức đánh cho Việt Đức. Hôm đó nó ở ngoài chym nhợn chửi mấy câu nên lúc sau vào sân trong bị anh Kiên khủng long ném cho cái ghế sau đó cả đội KTrúc cùng đuổi, nghĩ vừa thấy sợ vừa thấy buồn cừời... Kỷ niệm thật vui
  9. isis

    isis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đó tên là Hiếu rockman.hehe! người thấp tầm 1m6 cơ mà dầy mình, chân to vãi hàng, nhảy cao chuyên blog Quang Anh và Hải Anh Milo của VĐ. Lần đó chàng bị cả đội KTrúc lùa mà vẫn thoát.
    VĐ trước còn nhiều hảo thủ do anh Phú Béo dẫn dắt: Tùng Cận (nhạc trưởng), Minh Bi, Đức Minh, Hải Thỏ, Từ Hải, Quang Anh, Hải Anh Milo, A Phong....
    [/sign]
    Được isis sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 29/08/2007
  10. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    hị hị nghĩ lại hồi đó cũng buồn cười, trận Ams1 vs Kiến trúc là trận hài nhất trong lịch sử tham gia giải của KT khi trọng tài can thiệp quá phô giúp đội chủ nhà vượt qua KT đến nỗi những cầu thủ của Ams trong trận đó còn bảo không hiểu sao trọng tài yêu đội mình đến thế, bắt phô đến thế =)) vẫn nhớ trọng tài là 2 trọng tài đáng kính Bảo béo và Nam cao, bắt không fải là hài mà là cực hài. Dù gì thì cũng là kỷ niệm, chứ mọi chuyện đều bình bình không có gì thì anh em đã không có chuyện gì để tán fét với nhau rồi hehehe mà đúng là bây giờ anh em bóng rổ nhiều quá, không thể biết mặt hết nhau như trước được

Chia sẻ trang này