1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Hà nội lần thứ VI - năm 2007 - 26/8 : Vô địch : Ba Đình.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lovely_chicken, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Trận hay nhất của Ams khi vô địch giải ĐH - CĐ không chuyên năm 97-98 là trận gặp đội Y. Năm đó cũng là năm đỉnh cao của Ams, Y, năm sau là năm vô đối của KT. Năm đó anh Long bà già ra sân 5 lỗi vì phạm lỗi với em
    Anh Lộc chym thì vô đối rồi. MVP toàn quốc cơ mà
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nói về trận xích bích hồi đấy thì mình người trần mắt thịt, ko biết mô tê nếp tẻ gì, chỉ thấy ào ào ào, 1 bóng nam nhân, người chỉ cao độ thước rưỡi nhưng thân thể cường tráng đang dùng khinh công di chuyển theo 1 phương thức vô cùng ảo diệu. Hồi đó sân trong Ams tứ bề nhão nhoét toàn cát là cát, vào một ngày cuối hạ, trời hanh khô nên hán tử thấp bé kia chạy tạo thành một vệt cát bắn tung đằng sau lưng. Chạy theo anh là cỡ một tá các hảo hán cao lớn, tay phải cầm chai coca uống dở, tay trái cầm bàn, ghế, gậy gộc. Cứ một chốc lại có một cái bay ra nhưng chỉ trúng vết chân của nam tử nhỏ bé kia mà thôi.
    Trong phút chốc, hảo hán người thấp bé đã tìm đến được cửa ra. Với lợi thế thể hình, trong chớp mắt anh đã phi ra đến con tuấn mã của mình. Vừa ra khỏi cửa thì bất chợt một bóng đen lao tới cửa với 1 thân pháp vô cùng lợi hại. Người đó giang sải tay săn chắc của mình ra ra cũng đủ che kín cả cái cửa trường Ams rồi quát lớn "Dừng tay". Lúc này, hơn mười hảo thủ cao to của phái Kiến Trúc mới chịu dừng bước và ngước mắt lên nhìn bóng đen kia. Đó là một người cao lớn khác thường, cơ thể cường tráng, sải tay rộng, mắt sáng, mũi cao. Đó chính là Hàng ma đai nguyên soái Long rồng, cựu tuyển thủ của trường Mỏ thời xa xưa
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ehhêhhhehêhh, đau bụng quá, lôi cả chú Long rồng chuyên gia cùi bắp vào đây hả
    Toàn điếc viết truyện kiếm hiệp hả
  4. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Topic thành nơi các lão làng buôn chuyện cũ rồi. Hehe
    Các đội xem thống nhất họp ngày nào nhỉ? Chủ nhật nhé.
  5. Tequiero8

    Tequiero8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, thấm thoát bóng rổ phong trào đã được 10 năm rồi cơ đấy . ( Nếu lấy mốc năm 97 là năm Ams vô địch giải Đại học mở rộng gì đó
    Chuyện cũ nhiều quá. Người cũ chẳng còn trên sân là bao.
  6. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    anh Toàn kể chuyện hồi ấy như kể truyện kiếp hiệp ý
    Được black_fox sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 29/08/2007
  7. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi vào forum H.A.O đọc được thiên tiểu thuyết về CDunk của bác Toàn mà cười vỡ bụng...Phải đến 10 chương í bác toàn nhểy
    Bác này viết truyện thì cứ gọi là
  8. Pirates_T_D_T

    Pirates_T_D_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    - Đoàn kết (sau đổi tên thành HBT) có Hoàng Anh, Dương tuồng, Dương chèo bé hơn Dương tuồng, Trọng voi, 1 cơ số các cầu thủ rất cơ bắp khác
    Ui oan quá. Đoàn kết lứa Geru đấy là lứa Á quân giải PTTH, đội hình gồm toàn học sinh vừa tham gia giải PTTH tháng 3 xong kiếm đâu ra cơ bắp thế bác Toàn, không có Hoàng Anh. He he năm đấy là kiến trúc nổi tiếng với các pha lên rổ khuyến mại đầu gối .
    Kỷ niệm nữa là trận Đoàn Kết gặp Việt Đức. He he do các thành viên còn quá non trẻ của Đoàn Kết nên trận đấu sau khi diễn ra quá căng thẳng đã nhanh chóng biến thành trận Boxing, và kết cục Đoàn Kết thất thủ là tất yếu.
    - Năm đấy C số 1 phải nói đến Hưng lý bound vô đối.
    - Trần phú năm đó Tú đen bắt đầu xuất hiện bên cạnh Lưu Long
    - ĐH Y có anh Dũng.
    - Việt Đức có Nam Tiến, hình như không có Hải Anh Milo ( vì bác này hồi đấy bận đi làm người mẫu rồi thì phải) ngòai ra phải kể đến Việt Anh ( hay Quang Anh gì đó) + thêm với 1 cầu thủ của không quân không nhớ tên . Việt Đức năm đó khá mạnh.
    *PS: Năm đó trên bản đồ bóng rổ HN chưa có tên Toàn điếc
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    còn chục trang, thôi dùng để ôn lại chuyện xưa vậy. giờ phong trào bóng rổ có tý hơi hướng slam dunk, không đam mê bằng ngày xưa thì phải
  10. Pirates_T_D_T

    Pirates_T_D_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    He he tại hồi trước ước mơ của mấy anh em là được chạm vành rổ. Còn lứa trẻ bây giờ đứa nào cũng giật được rổ hết ( kinh hoàng), nên mục tiêu của lớp trẻ là giờ phải DUNK ngoài ra còn phải DUNK đẹp nữa cơ. Tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước mà anh

Chia sẻ trang này