1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp C1 với Milan (Trận mở màn AC-Ajax)

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi inzaghihuy, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Cúp C1 với Milan (Trận mở màn AC-Ajax)

    Chỉ còn hơn 12 tiếng đồng hồ nữa trận đấu đầu tiên của AC Milan trên con đường bảo vệ chức vô địch Champions League sẽ diễn ra. Ngay từ bây giờ, tất cả cá Rossoneri đang hồi hộp chờ đón trận đấu giữa AC Milan - Ajax. Ngày hôm nay, tất cả báo chí và acmilanvn.com đã đồng loạt đưa tin về các loạt trận Champions League, nhưng trong đó tin bình luận về trận đấu giữa AC Milan và Ajax là nổi bật hơn tất cả. Điều này cho thấy, trận đấu được đặc biệt chú ý vì sức hút của 2 tên tuổi lừng danh của Châu Âu trong quá khứ và hiện tại.
    Vào lúc 1h45 rạng sáng ngày mai, 17/09 theo giờ Việt Nam, nhà đương kim vô địch AC Milan sẽ đối mặt với CLB nhiều duyên nợ Ajax trên sân San Siro (trận đấu này được đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3), đây là trận đấu tái hiện lại hình ảnh của trận tứ kết lượt về Champions League năm ngoái. Một trận đấu mà toàn bộ Milan đã "hút chết" trên sân nhà sau khi để Ajax gở hòa 2-2 và mãi đến phút đấu bù giờ, "siêu dự bị" Tomasson mới kịp lao vào khung thành trống của Lobont để giúp Milan bước vào bán kết. Đến tận bây giờ, HLV Ancelotti vẫn còn giật mình khi nhớ lại trận đầu này: "Mỗi khi nhờ đến trận đấu này, tôi không thể nào tin được khi Tomasson ghi bàn thắng quyết định. Một cảm giác thật khó tả và tôi đã bật dậy lao ra khỏi đường Pitch như một gã điên". Còn HLV của Ajax Koeman khẳng định: "Tôi không quá thất vọng với kết quả của trận đấu này, chúng tôi đã chơi tốt hơn Milan. Trong bóng đá có những lúc cần phải đến sự may mắn và Milan đã có được điều đó trong trận đấu này".

    Ngôi sao trẻ người Nam Phi Steven Pienaar đã chói sáng trong trận đấu này và đêm nay, anh cũng sẽ xuất hiện trở lại trên sân San Siro trong đội hình xuất quân của Ajax. Hiện toàn đội Ajax đang quyết tâm đòi lại món nợ trước Milan và khát khao chinh phục đỉnh cao Châu Âu như thế hệ của những Seedorf, Kluivert, Kanu, Davids, Van de Sar,... khi xưa.

    Tình hình hai đội trước trận đấu:

    AC Milan: Sau khi mất Siêu cúp Italia vào tay tình địch Juventus 6 tuần trước đây, hiện nay Milan đã tìm được phong độ bằng sự chói sáng của bộ đôi tiền đạo Shevchenko - Inzaghi. Cặp "súng hai nòng" của Milan đã có 9 bàn thắng dội vào lưới các đội Porto, Ancona, Bologna, xứ Wales, Serbi và Tây Ban Nha.

    Ajax: Sau chiến thắng tại vòng đấu loại 3-2 trước CLB Grazer của Áo, đội bóng của HLV Ronald Koeman hiện có phong độ rất tốt trong giải VĐQG Hà Lan khi họ đạt 12 điểm tối đa sau 4 trận toàn thắng. Mặc dù để Chivu, Van der Meyde và Mido ra đi, nhưng đội hình hiện tại của Ajax vẫn không mất đi sức mạnh của mình.

    Thông tin mới nhất của 2 đội trước khi diễn ra trận đấu:

    AC Milan: HLV Ancelotti có đôi chút lo lắng khi mất 2 hậu vệ cánh trái Kakha Kaladze và Giuseppe Pancaro, nhưng đội trưởng Paolo Maldini sẽ trở lại sau khi vắng mặt trong trận gặp Bologna cuối tuần qua vì thẻ phạt. Ngoài ra hai cầu thủ Cafu và Kaka, sau khi được nghĩ ngơi trong trận gặp Bologna sẽ có trong đội hình ra quân, điều này có thể làm Rivaldo tiếp tục ngồi ghế dự bị. Ngôi sao người Brazil trong những ngày qua không được hạnh phúc tại Milan khi anh không có tên trong nhiều trận đấu của Milan, nhưng rất có thể HLV Ancelotti sẽ xếp 3 cầu thủ Brazil Serginho-Rivaldo-Kaka hộ công cho tiền đạo Shevchenko và Inzaghi.

    Ajax: Chấn thương nặng của hậu vệ mới đầu quân người cộng hòa Séc Zdenek Grygera sẽ tạo cơ hội cho ngôi sao trẻ 19 tuổi Nigel de Jong có mặt trong đội hình xuất phát của Ajax. Với lối chơi tấn công, HLV Ronald Koeman có thể sẽ bố trí 3 tiền đạo là Zlatan Ibrahimovich, Wesley Sonck và Tom Soetaers.

    Đội hình dự kiến của 2 đội:

    AC Milan (4-3-1-2): Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Costacurta; Gattuso, Pirlo; Kaka, Rivaldo, Inzaghi; Shevchenko.

    Ajax (4-3-3): Lobont; Maxwell, Pasanen, Escudude Jong; Galuk, Pienaar, Van der Vaart; Soetaers, Ibrahimovich, Sonck.

    Tổng hợp từ acmilanvn.com


    Filippo Inzaghi
  2. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sao không có Rui costa trong đội hình à, Không sao Rivaldo Kiến thiết bóng cho Inzaghi; Shevchenko ghi bàn và AC sẽ chiến thắng. Tỉ số 2-0 thuộc về AC.
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  3. pho_co_ha_noi

    pho_co_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhấ thì ngôi sao trẻ mới Kaka sẽ ko xuất phát trong đội hình chính thức mà thay vào đó sẽ là Clarence Seedorf , như thế có thể nói chiến thắng đã nắm chắc trong tầm tay các Rossonerri .
  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Clarence đã chán kinh khủng, phong độ kém tệ hại (chỉ hơn được mỗi Rui Costa). Bàn thua trong trận gặp Bologna có phần lỗi lớn của Seedorf, anh phá bóng không tập trung.
    The best website for Rossoneri in Vietnam​
    www.acmilanvn.com​
    [​IMG]
  5. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đấu với Ajax một đối thủ rất khó chơi, nhưng với bản lĩnh của đội Vô địch cup C1 AC đã giành thắng lợi 1-0, Inzaghi vẫn là cây ghi bàn số 1 của AC. Cứ đà này AC sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, Viva AC !!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  6. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này AC chơi dễ dàng quá. So với AC thì Ajax vẫn còn non lắm. Theo tôi thì sao ta không chấm điểm đi nào:
    - Dida: 6
    - Costacuta: 7 (Laursen: 6)
    - Maldini: 6 (chuyền toàn bị hỏng)
    - Nesta: 7
    - Cafu: 7
    - Gatuso: 7
    - Seedorf: 5 (chưa thấy ai đá tệ hơn) (Serginho: 7)
    - Kaka : 8 (tiếc là không ghi được bàn nào)
    - Pirlo: 8 (lâu lâu mới thấy "múa" đẹp như trận này)
    - Sheva: 7 (chơi hơii cá nhân, không ghi bàn)
    - Inzaghi: 9 (vẫn xuất sắc như thường) (Ambrossini: 6)
    Còn các bạn, ý kiến thế nào?

Chia sẻ trang này