1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp các CLB lần 5 - 2006 - Phong cách : Dwarf. MVP : 7 CD. Giải 3 : Bách Khoa. Giải 2 : Chicken dunk

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghia_nt5

    nghia_nt5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Scor thắng Sunrise:56-20
  2. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    nói sai sự thật ... xấu hổ ban đại diện
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 31/08/2006
  3. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày thi đấu thứ 5 (29/8)
    Trận 1: NN-Sags 36-50
    NN bắt nhịp trận đấu khá tốt, biết tận dụng cơ hội dứt điểm. Trong khi đó Sags vẫn còn khá lúng túng với lối chơi của NN, kết thúc hiệp 1 tỉ số 12-11 nghiêng về NN
    Nhưng ngày hôm nay là ngày toả sáng của số 5_Quang tèo, liên tục có những pha lên và ném rổ chính xác lấy lại khí thế cho toàn đội. Sang đến hiệp 2, 3 Sags hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân: dứt điểm tốt, RB ..đừng hỏi. Hiệp 4 khi tỉ số được kéo giãn, Sags cho đội hình trẻ vào sân, NN có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng quá muộn. NN ngậm ngùi ... Sags nuôi hi vọng
    Trận 2 : Sunrise-Sco 20-56
    Trận 4 : HD - Magic Wave 47-16
    Đây là 2 trận đấu mang tính quyết định của Sco và HD.
    Cả SR lẫn HD ra sân với đội hình mạnh nhất vì muốn lên giây cót cho toàn đội sau 2 trận thua. HD thua 7&1 và Bách Khoa, Sco thua FF và Dwarf ...
    về Sco: Nghĩa đụ và Sơn to phong độ tốt dứt điểm chính xác
    HD : thể hình vượt trộ , kinh nghiệm hơn hẳn đối thủ
    note : số 23 Tuấn cá hôm nay được đồng đội tạo cơ hội chống móm nhưng anh đã phụ lòng tất cả mọi người với 1 quả lên rổ trượt và 1 quả nhảy ném e bôn ..chán
    Trận 3: 7&1-BK 42-34
    Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 5 ...
    Khu vực bảng rổ đã rất quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Với đôih hình khá lí tưởng: Đức Anh và Picachu dưới bảng rổ 7&1 nhỉnh hơn BK về khâu RB nhưng ko vì thế mà BK nao núng, Dũng và Tuấn cận âm thầm ghi điểm khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Hiệp 3 khi diễn ra được 5p, Pikchu phải rời sân do va chạm với cầu thủ Điệp "càng to" ...cơ hội đến BK chộp lấy và vượt lên với tỉ số 20-17
    Hiệp 4 vẫn ở thế giằng co, 2 đội liên tục bắn phá rổ của nhau.Những pha ném rổ có phần cẩu thả của Minh phụ, Lộc chim và Tuấn rùa được bù lại bằng sự nhiệt tình xông xáo của số 8 Đức Anh .Khi trận đấu còn 2p, pikchu toả sáng đúng lúc: RB và ném rổ liên ọi, BK xuống tinh thần.7&1 chiến thắng sau 4 hiệp thi đấu căng thẳng
    .....
    BTV : Đức béo
  4. aaa_fuck_can_roai

    aaa_fuck_can_roai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi Đức béo
    đội mình giám sát mà em ko đi
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    em bận đi xem phim[​IMG]
  5. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ai chà ...... lại làm tí tin nhanh thể thao hàng ngày cho các bác:
    Bách Khoa - The Last Jump:
    Trận đấu được coi là sự gặp gỡ của 2 anh em chung 1 mái nhà .......... TLJ được coi là đội hình 2 của BK .........
    Trận đấu diễn ra theo thế trận 1 chiều nghiêng về BK với thực lực hơn hẳn ......... BK thi đấu với đội hình gồm toàn những cầu thủ hạng B nhưng cũng đủ để tạo ra khoảng cách an toàn về điểm số với TLJ .......... Trận đấu diễn ra nhanh nhưng chất lượng chuyên môn ở mức độ trung bình ........
    Kết thúc trận đấu BK dành vè vào tứ kết còn TLJ coi như ngậm ngùi chia tay giải đấu ..........
    Chúc mừng các tuyển thủ BK lần thứ 2 tham dự giải đấu đã có những bước tiến rõ rệt .............
    Chicken Dunk - Nana :
    Một trận đấu ko đuợc giới chuyên môn chờ đợi.
    Nana thể hiện phong độ và đẳng cấp non nớt của mình qua 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng....... t hêm nữa thiếu vắng huấn luyện viên nên dường như được đặt cửa dưới ...... CD gần như chắc chắn sẽ vuwọt qua Nana 1 cách dễ dàng..........
    Vào hiệp 1, vẫn là lối phòng thủ 3 trên 2 dưới ..... nhưng phạm vi phòng thủ được thu hẹp .......... CD liên tục gây ra những khó khăn đối với sức tấn công yếu của Nana.........
    Ở trên hàng tấn công ...... một loạt các pha che chắn, yểm hộ với 1 bài chiến thuật mới đã được thực hiện nhuần nhuyễn ...... CD liên tục ghi điểm và nới giãn tỉ số ........
    Tới cuối hiệp thi đấu thứ 2 .......... Nana để CD vươn lên dẫn trước với cách biệt 15 diểm.
    Sang tới hiệp 3 .......... CD thay thế đội hình chính thức bằng đội hình dự bị ......... Tuy nhiên ....... đội hình dự bị thi đấu lỏng lẻo .......... ko có sự sắc bén trong tấn công ........ đội hình fòng thủ chuyển về đội hình fòng thủ 2 trên 3 dưới .........
    Cái tất yếu của bóng rổ ....... tấn công nhiều mà ko hiệu quả dẫn tới việc để cho đối phương lấy lại tinh thần chiến đấu ......... Vẫn là những pha lên bóng ko có độ sắc nét ......... nhưng nỗ lực cá nhân đã làm cho Nana bỗng trở thành chàng tí hon David.........
    Liên tục là những pha nổ pháo ở khu vực 3 điểm của số 23 đội Nana đã đưa CD về thế bị động ....... Cách biệt liên tục được rút ngắn .......... đưa CD vào tư thế phải chống dỡ liên tục.......
    Khi cách biệt chỉ còn là 9 điểm ........ đội hình chính thức CD được tung vào sân ......... gần như vẫn chưa bắt nhịp được ...... đội hình này để mất thêm 6 điểm ........
    Tuy nhiên với bản lĩnh của 1 đội bóng lớn ...... CD nhận ra điểm yếu của Nana chính là còn quá non trẻ ............ dâng cao đội hình bắt 1 on 1 nữa sân ........... CD đã chính thức nói lời chia tay giải của NANA...........
    Kết thúc trận đấu NANA thua với cách biệt 11 điểm ..........
    Chia tay giải nhưng NANA ra đi với tư cách ngẩng cao đầu và hứa hẹn sẽ là 1 đội bóng lớn trong tương lai .......... Sở hữu những cầu thủ trẻ .......... cách tập luyện bài bãn và những đường bóng sáng tạo .......... NANA sẽ còn tiến xa ........... Xin chúc mừng các em ........ những mầm non của làng bóng rổ HN ........ Các em sẽ còn tiến xa .........
    Thăng Long - Scor:
    Trận đấu quan trong của bảng đấu ..........
    Ai là người thua cuộc ......... người đó gần như chính thức chia tay giải đấu .........
    Vào trận ............ TL vẫn được các chuyên gia đánh giá cao hơn .........
    Đội Scor ra sân với đội hình toàn trẻ ......... các lão làng như Linh Mạnh, Phong Cò ở ngoài sân nhường chỗ cho lớp trẻ ..........
    Và họ đã ko nhầm .........
    TL thể hiện rõ ràng điểm yếu của mình qua cách phòng thủ chậm chạp và quá nhiều điểm hở .......... Những tay súng trẻ của Scor ko mất quá nhiều công sức và sự dàn xếp để có được những pha kết thúc tầm trung và xa ở tư thế khá trống trải ..........
    Điểm số liên tục được kéo dãn.........
    Về phần tấn công ........ TL liên tục ko tạo được cơ hội ............ ko có những pha yểm trợ thoát người của Long tĩn + Linh béo .......... ko có những pha đè người hợp lí của Kiên voi ....... cũng ko còn những pha lên rổ chính xác của Hưng đen ........... Đội hình già cỗi của Thăng Long thể hiện sự yếu kém của mình trong khâu tấn công ........... Còn trong phòng thủ ...... họ thậm chí ko kiểm soát được bảng rổ của mình .......
    Tấn công yếu, phòng thủ sơ hở ......... tất yếu dẫn tới thất bại ........
    Kết thúc hiệp thi đấu thứ 2 Thăng Long bị Scor dẫn trước tới 18 điểm .................
    Vào tới hiệp 3 ......... điểm số vẫn liên tục được kéo dẫn ........... đã có lúc điểm số đã lên tới 26 điểm cho Scor.
    Bên TL chỉ còn duy nhất Long tĩn và Hải Thỏ còn khả năng tiếp tục thi đấu ..........
    Vào những phút đầu hiệp 4 ........... với sự quyết tâm cao độ của mình Thăng Long liên tục thực hiện phòng thủ đẩy cao đội hình .......... chặn các đợt tấn công của Scor từ xa và phần nào điều này có kết quả ...........
    Long tĩn cần mẫn với những pha lên rổ dũng mãnh, Hải Thỏ vẫn túc tắc ném thành công những quả 2 điểm ........ những điẻm số có được bằng mồ hôi và nét mặt mệt mỏi của Linh béo .............
    TL thể hiện mình ở những cá nhân đã từng là tượng đài của bóng rổ Hà Nội ........ Cách biệt được đưa xuống 7 điểm ........
    Tuy nhiên thời gian dành cho Thăng Long ko còn nữa .......... Trận đấu bước vào những phút cuối cùng ........ những Long tĩn, Trường cò liên tục bắn trượt những quả 3 quyết định ........ Scor được ném phạt và điểm số luôn được duy trì ...........
    Kết thúc trận đấu .......... Scor thắng Thăng Long và gần như được vào tứ kết ..........
    Người viết cảm thấy buồn khi vòng trong ko còn sự có mặt của Thăng Long ....... là người xem và khâm fục các anh từ những ngày đầu tiên chơi bóng rổ ........ phảng phất chút gì đó nuối tiếc cho 1 TL đầy truyền thống .........
    Nhưng đây là những j TL fải chịu , phải nhìn nhận lại về đường hưóng phát triển ......... Trường Giang sóng sau xô sóng trước .......... Nếu Thăng Long ko có chiến lược phát triển trẻ hoá 1 cách cụ thể ........... Chắc làng bóng rổ còn thấy vắng bóng TL nhiều hơn nữa ở vị trí của 1 ông lớn ...........
  6. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    1)đồng chí này viết bài toàn..., đọc như bị nấc!
    2) mai nếu TLJ thắng hiđen thì sẽ vào vòng sau
    Được cafe_nau sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 30/08/2006
  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    tình hình BTC cho cái lịch thi đấu sơ bộ của vòng trong để anh em còn biết thu xếp thời gian cái nhỉ
  8. esmar_x

    esmar_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    E Hèm ,lanh tra lanh tranh ,giám sát ngồi đây mà đã ném hòn đá vào mồm em rồi anh Trung Sịp ,thoai ,anh Trung tường thuật thế coi như giúp em roài em tổng kết lại tí thôi ...
    **** Trận 1 : Dwaft vs SunRiSe : 44 - 27
    Chiến thắng thuộc về người mạnh hơn .Tuy SunRiSe hôm này thiếu vắng khá nhiều nhưng D thắng là hoàn toàn xứng đáng. Dwaft từ đầu giải đã liên tiếp gây bất ngờ nhưng càng khẳng định sự tiến bộ chững chạc hơn trong cách chơi ,với độ tuổi trung bình rất trẻ (toàn 86 trở lên) thì họ đã tự khẳng định được mình trong giải này và các giải sau sẽ luôn là 1 đối thủ nặng ký ,1 ứng cử viên (cho thứ mấy thì hok biết hehe ) .1 Phiếu cho Dwaft sẽ tiến sâu vào trong ....
    **** Trận 2 : Bách Khoa vs Lá Dăm : 34 - 23
    Anh Trung Sịp kô đi xem mà lói như đúng roài ,trận này thực sự lúc đâu tôi nghĩ Lá Dăm sẽ buông ,sẽ dấu wân để dành sức vào trận với HD là quyết định vị trí thứ 3 của bảng (mà hình như theo tin mật là có dấu thật ) nhưng cũng bất ngờ kô kém khi với đội hình kô ai nghĩ là chính ,Lá Dăm đã thi đấu rất quyết tâm ,tự tin trước 1 đối thủ mạnh và có đôi chút khinh địch với xuât phát BK chỉ là đội hình 2 .1 ,2 rồi 3 lần liên tiếp ném rổ thành công ,hiệp 1 diễn ra như của Lá Dăm ,tỉ số nhanh chóng là 7-0 . Đến lúc này BHL đội BK bắt đầu nóng mặt và nhanh chóng thay đội hình chính vào (thiếu mất 1 cậu đánh C rất tốt 3 trận trước ) nhưng ở hiệp 1 thế là đã muộn ,tỉ số 8-4 cho Lá Dăm ..... Nhưng bản lĩnh của 1 CLB mạnh được thể hiện ,vượt trội về chiến thuật ,thể hình thể lực ,BK đã dần dần lấy lại chính mình và liên tiếp dẫn trước thời điểm sau đó . Cái cuối muốn nói là C Thao của BK trận này chơi tự tin hơn hẳn , good girl ...
    **** Trận 3 : Chicken Đút vs Nana Mario(a) Ozawa : 43 - 32
    Rõ ràng với đội hình được đánh giá khá chuyên nghiệp Chick được đánh giá cao hơn nhiều ,Nana kô phải đối thủ của họ ..Thể hiện rõ trong trận là chỉ 2 hiệp 1,2 CHick đã dẫn khá xa 31-12 với sự xuất sắc của Quân và Toàn điếc ,nhưng hình như khi tui vào ngồi lật điểm bên Chick ở hiệp,cả đội chột hẳn ,đánh phủi bừa bãi ,Nana kô còn j để mất lại lên tinh thần và ghi thêm được khá nhiều điểm ..... Hiệp 3 Chick ghi có 3 điểm còn Na Na là 13 điểm ,Chick chắc cần xem lại chính mình trong hiệp này ,bạ ai nấy ném (thoai cho họ tự xử ko mình bị kêu nói nhiều) .... Hiệp 4 2 đội chơi ngang ngửa ,điên nhất là wả 3 p cuối cùng của số 23 ,lỗi điểm nhưng phạt thì ném hụt .... NaNa với đội hình yếu hơn nên dừng lại ,một giải đấu đẹp cho NaNa .... Chúc Mừng Gà Đút vào trong cùng Ba Đình ...
    **** Trận 4 : Scor vs Thăng Long : 50 - 43
    Đây là trận được kì vọng nhất ngày thi đấu áp chót ,vì đội nào thua coi gần như là bị loại .... Nhưng hok như mọi người mong đợi ,tuy chỉ vào sân với đội trẻ từ 86 trở lên nhưng Scor đánh tự tin hơn ,mạch lạc hơn và dứt điểm tốt hơn TL rất nhiều ....nhanh chóng tỉ số là 9-0 cho Scor ....còn TL cứ vất vả từng điểm 1 .Hiệp 1 rồi hiệp 2 kô có j khác ,việc ghi điểm của TL càng lúc càng bế tắc ,cả hiệp 2 họ ghi được 3 p ...Kết thúc 2 hiệp tỉ số 28-10 cho Scor ....Nhìn 2 hiệp này ai cũng cảm thấy TL đã là 1 đội hình già ,nặng nề và bất lực trước sức trẻ của Scor ,thua trong Reb ,dứt điểm với các bậc đàn anh kinh nghiệm như Linh béo ,Hưng đên ,iên voi đều kô thành công ,hoạ chăng có Long là vẫn đánh tốt .Đến lúc này chắc TL mới nghĩ đến chuyện bị loại ,mới cố để thu ngắn khoảng cách và vượt lên ,nhưng tỉ số cách biệt quá xa ,và Scor vẫn Reb hơn hẳn cả trong phòng thủ lẫn tấn công nên các tay ném tự tin ghi điểm 1 cách ổn định ,nên dù anh Linh có bắt đầu ném vào tay ,Trường cò đã ghi điểm ,Long đánh còn hay hơn nữa mọi thứ vẫn quá muộn ..... Buồn cho Thăng Long ........ Chúc mừng Scor đã thi đấu rất tốt 2 trận gần đây ,đã quen với nhịp độ giải ,một đội bóng thực sự mạnh .......
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mai tất cả lãnh đạo 8 đội lọt vào vòng trong sau trận 4 ở lại bốc thăm cho tứ kết . 1/9 va 2/9 đánh tứ kết mỗi ngày 2 trận, 3/9 đánh bán kết, 4/9 chugn kết và tranh 3,4.
  10. esmar_x

    esmar_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ặc ,mệt wá ,bọn 7&1 kô đi phải có hình thức thế nào chứ ,phân công rồi mà đội đến đội kô ,biết rằng ý thức là chính ,nhưng cả 2 đội giám sát thế thì mình chị TÚ với em hồng gà chuẩn bị à =)) =)) =))

Chia sẻ trang này