1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp các CLB lần 5 - 2006 - Phong cách : Dwarf. MVP : 7 CD. Giải 3 : Bách Khoa. Giải 2 : Chicken dunk

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 07/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takeiteasy

    takeiteasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    **** Trận 2 : Bách Khoa vs Lá Dăm : 34 - 23
    Anh Trung Sịp kô đi xem mà lói như đúng roài ,trận này thực sự lúc đâu tôi nghĩ Lá Dăm sẽ buông ,sẽ dấu wân để dành sức vào trận với HD là quyết định vị trí thứ 3 của bảng (mà hình như theo tin mật là có dấu thật ) nhưng cũng bất ngờ kô kém khi với đội hình kô ai nghĩ là chính ,Lá Dăm đã thi đấu rất quyết tâm ,tự tin trước 1 đối thủ mạnh và có đôi chút khinh địch với xuât phát BK chỉ là đội hình 2 .1 ,2 rồi 3 lần liên tiếp ném rổ thành công ,hiệp 1 diễn ra như của Lá Dăm ,tỉ số nhanh chóng là 7-0 . Đến lúc này BHL đội BK bắt đầu nóng mặt và nhanh chóng thay đội hình chính vào (thiếu mất 1 cậu đánh C rất tốt 3 trận trước ) nhưng ở hiệp 1 thế là đã muộn ,tỉ số 8-4 cho Lá Dăm ..... Nhưng bản lĩnh của 1 CLB mạnh được thể hiện ,vượt trội về chiến thuật ,thể hình thể lực ,BK đã dần dần lấy lại chính mình và liên tiếp dẫn trước thời điểm sau đó . Cái cuối muốn nói là C Thao của BK trận này chơi tự tin hơn hẳn , good girl ...
    ----------------------------------------------------------
    => cậu đánh C đấy là Hiếu chicken của Jump, trận trước đấu với 7&1 bị va chạm nên chấn thương.
    BK buộc fải thắng đội Jump nhà để giành vé vào vòng trong nhưng không fải vì thế mà Jump mất hết cơ hội. BK đã thắng HD thì chẳng có lý nào mà Jump lại không thể làm được! Last Jump cố lên ! cố lên! cố lên!
  2. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử nghiêng về Lá dăm, đã thắng HD 3 lần trong đó có một lần ở Y.
    Lần này HD sẽ páo chù, SẼ thịt LÁ DĂm để dành vé vào vòng 2.:D
  3. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    mịe,nói thế này là muốn gây chia rẽ oánh nhau đây mà.
  4. TuanDeu

    TuanDeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ôi , anh Tú Đen đánh hay quá .
    Ôi , anh Toàn Điếc đẹp trai quá .
    Với những người như anh Tú Đen và anh Toàn Điếc thì lền bóng rổ Hà Lội lói riêng và lền bóng rổ Việt Nam lói chung chắc chắn sẽ còn vươn xa , tầm cỡ chuyên nghiệp như En lờ Bi Ây .
    Đây hoàn toàn là sự thật của con người biết quay đầu khi lầm đường lỡ bước .
    Xin cho cái nick chimlonem_deu ra tù hộ em cái các anh ơi .
    Kí tên : Kẻ phải chịu sự áp bức bóc lột của thế lực đen được biết đến với 2 chữ TĐ và đứng đầu là 2 con người mang cái tên Đen và Điếc .
  5. aaa_fuck_can_roai

    aaa_fuck_can_roai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu bình luận trận DWARF-FunFox đi các anh
    [orange]Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[/orange
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu vòng playoff
    [​IMG]
  7. vuseudwarf

    vuseudwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lời nói đầu tiên xin gửi tới ae là sự biết ơn chân thành vì sự cổ vũ của ae, sự cổ vũ nhiệt tình ấy đã đem lại 1 bầu không khí sôi động nhất từ trước đến giờ mà DWARF chúng tôi đc bít, sự cổ vũ đấy là niềm động lực để DWARF vươn lên sau những phút giây bị dẫn điểm, cảm ơn mọi người, từ những người bạn chơi cùng sân boro ĐH Y cho đến những người bạn chúng tôi chưa quen
    Có thể nói đây là trận đấu hay nhất từ đầu giải đến giờ, cả 2 đội tuy đã vào vòng trong nhưng vẫn cống hiến cho người xem 1 lối chơi cuốn hút và 1 trần đấu nghẹt thở cho đến phút cuối cùng. Bước vào hiệp 1, DWARF bắt nhịp chậm hơn FF, các cầu thủ FF luôn là người dẫn điểm, DW thì luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách về tỉ số, ở H1 DW đánh phòng thủ 3-2 nhưng với sự dày giạn kinh nghiệm chinh chiến, các cầu thủ già của FF (Khánh, Hùng, ... ) ko khó j để ghi điểm và kết thúc H1 tỉ số là 19-09
    Bước vào H2 chiến thuật phòng thủ DW thay đổi, Sơn gà đc giao nv box one Khánh Mỹ để hạn chế sự đa năng của cầu thủ này và Sơn đã làm khá tốt công việc của mình. Ở hiệp này DW đã phòng thủ khá tốt + với sự may mắn khi FF dứt điểm kém hơn nên tỉ số đc rút ngắn lại.
    Hiệp 3, FF vẫn ghi điểm dẫn trước bởi Khánh, nhưng DW ko chịu thua kém và vẫn bám đuổi quyết liệt.
    Hiệp 4, hiệp thi đấu quyết định, 2 đội giằnh co, bám đuổi nhau từng điểm một. Mũi nhọn của FF vẫn là Khánh Mỹ, Khánh vẫn ghi điểm để đưa FF dẫn trước DW mặc dù bị kèm bởi Sơn gà, 1 chuyên gia phòng thủ của DW. Nhưng 1 mình Khánh ko đủ để làm nên chuyện, đây là 1 hiệp thi đấu xuất sắc của hàng công DW, Hiếu chuối vẫn có thể đột đc vào vòng 3s của FF để ghi điểm, Sơn gà và Cò thì luôn làm chủ bảng rổ, Đức béo liên tục ghi điểm từ những cú ném xa. Khi trận đấu chỉ còn 25s tỉ số 58-56 nghiêng về DW, Hiếu chuối đc ném 2 phạt nhưng anh ko thể ghi thêm 1 điểm nào cho DW, FF phản công nhanh, chỉ với 2 đường chuyền, bóng đã đc đưa lên sân DW, cầu thủ của FF lên rổ, 11 con tim của DW ngừng đập, nhưng cầu thủ thứ 12, Hà vểu thì ko, với 1 pha block tuyệt đẹp Hà đã đạp tan cơ hội ghi điểm của FF. bóng đến tay Đức béo, 1 pha solo từ đầu sân đến cuối sân, lên rổ và ghi điểm thứ 60 cho DW. Cả nhà thi đấu như vỡ tan ra, tất cả đều hoà chung niềm vui với DW, 1 chiến thắng lịch sử của một đội bóng trẻ, DW đã bước vào vòng 2 với tư cách là đội bóng đầu bảng, đội bóng toàn thắng ở 1 bảng đấu tử thần.


    Được vuseudwarf sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 01/09/2006
  8. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đội giám sát trận đấu xin có 1 vài lời tổng kết ngày thi đấu hnay.
    7&1 - MW: Ko xem nhưng chắc chắn 7&1 ko thua.
    Fox- DW: ...xin mời các bạn xem phần trên.
    HD- TLJ:
    Hiệp1,giống như trận với BK,Jump vào cuộc nhanh hơn. Hd dường như khá uể oải nên thi đấu ko thực sự thuyết phục, Hòang Anh dẫn dắt lỗi chơi và liên tục ghi điểm đưa Jump dẫn trước 8-6.
    Tuy nhiên, tinh thần HD dần được lấy lại với nhưng pha phòng thủ cực tốt của Thiện, Bằng và Lăng. Thủ tốt, HD tấn công hiệu quả hơn rất nhiều, liên tục 2 chú Canada Hoàng -Đạt liên tục ghi điểm bằng nhiều phương án đa dạng: vẩy bóng trung phong, đột phá, ném trung bình, ném 3đ. Tỉ số nhanh chóng kéo dãn. Hết hiệp2 HD dẫn Jump hơn 10đ.
    Bị dẫn trước, tinh thàn Jump xuống nhanh chóng, các cầu thủ gốc BK: Quang sao, Dân, minh lùn,..... liên tục bị mất bóng và rơi vào bẫy phản công của HD. Lần lượt các sự thay người của Jump đều ko mang lại hiệu quả nào đáng kể bên cạnh sự cần cù của Hoàng Anh. Lúc này Jump lộ rõ điểm yếu chết người- vị trí trung phong. Yếu kém trong rebound cả công lẫn thủ. Điểm nhấn của trận đấu có lẽ là Đạt của HD.chú em này ăn cơm tấy nên ném ..như trên mây. Ghi liên tục 3đ +2đ, chiếm nửa số điểm của đội (18đ)
    Chung cuộc, HD có trong tay vé vào tứ kết với Dwarf với chiến thắng 36-17
    Trận 3 : 3đ- Sags
    2 đội vào sân với quyết tâm cao, đội nào thua đều đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải. 3Đ hơi choáng ngợp trước khí thế của BS nên bị dẫn điểm ngay từ đầu. bên sags với sự có mặt kịp thời của Quang tèo đã hỗ trợ ghi điểm rất tốt cho Quân Nhồng và Thao, thêm vào đó là sự năng động của Lâm bêto và sức mạnh của Quang trâu.
    Liên tiếp từ hiệp 1 tới hiệp 2, sags nắm giữ thế thượng phong nhưng tỉ số chỉ chênh lệch 2-3 điểm. Về phía 3Đ, Hiền tử tế và các đàn em cặm cụi cày cuốc bám đuổi tỉ số quyết liệt . 3đ ăn điểm chủ yếu do những pha đan bóng khéo léo trong khu 3s cón BS trả đũa với phản công+ ném 3điểm. Lúc này người xem mới thấy rõ tinh thần máu lửa của Sags, chiến đấu đến cùng.
    Tuy nhiên, bản lĩnh của 3đ được thể hiện đúng lúc, HLV 3đ liên tục có thay đổi người và chiến thuật khiến thế trận dần cân bằng trở lại Quang núi ức chế, đức bi kém hiệu quả được thay ra nghỉ. Trưởng BTC giải Tú đen vào sân cùng Hưng gấu và Hiền liên tục ghi điểm đưa 3Đ vượt lên 38-36 khi trận đấu còn hơn 1 phút.Quang tèo có bóng, cú nhảy ném trung bình của anh ko chính xác đã chấm hết một giải đấu ko mấy thành công của BS. Kết quả :3đ thắng 40-36
    Theo ịch đấu trên, trận 7&1- CD hứa hẹn nhiều kịch tính nhất. Chúng ta cùng chờ đợi xem nhà đương kim vô địch giải br các clb đối đầu với vô địch giải trẻ, kết quả khó đoán!
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại phát:
    Trong trận HD-TLJ, chính HD mới là người khai cuộc tốt hơn và đánh chủ động hơn. HD đã vượt lên dẫn trước 5-0 nhờ công của số 21. Một số vị trí phòng thủ của HD ham bóng nên đã tạo điều kiện cho TLJ ném phạt nhiều và đưa tỷ số lên 9-8 nghiêng về TLJ khi kết thúc hiệp 1.
    Vào hiệp Hai, số 15 của HD bùng nổ đã đưa HD vượt lên khá xa (như đã nói ở trên). Hiệp Ba và hiệp Bốn, ưu thế vẫn hoàn toàn nghiêng về HD.
    Anh sửa thế có đúng không hả chú Điệp?
  10. aaa_fuck_can_roai

    aaa_fuck_can_roai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    2 đội sân Y táng nhau rùi
    hơi bị kinh khủng 1 chút nha
    Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này