1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp các CLB lần 5 - 2006 - Phong cách : Dwarf. MVP : 7 CD. Giải 3 : Bách Khoa. Giải 2 : Chicken dunk

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    TĐ nào :D anh hay chị TĐ . DW thắng, anh sẽ thưởng cho bằng cách mở nick ... nhưng nhớ là phải ngoan nghe chưa
  2. TuanDeu

    TuanDeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh hay chị , ai cũng được , miễn là mở nick cho em , hix , toàn hứa hươu hứa nai , thôi thì đành chịu chờ kết quả tối nay vậy ,
    tiện thì làm tí xì pam , há há há
    Được lovely_chicken sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 03/09/2006
  3. vuseudwarf

    vuseudwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tin tưởng DWARF, bọn em sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu tối nay
  4. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    mài cà dốt lắm Tuấn đểu ạ
    chả nhẽ chị Tú lại mở nick cho mài dễ dàng thế cơ à
    ở đời chả ai cho ko ai cái j` đâu em ạ
    dẫn khách qua chi nhánh chị Tú đi
    ko thì đừng hòng
    quyết chiến chiều nay
  5. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trời,chỉ số này chắ cỡ NBA,nhất là chú Hiển,Long con .tỷ số trận đấu cũng cao nữa,quả là một trận đấu hay và đẹp mắt,nhưng có một thắc mắc là hình như thời giân trận đấu hơi dài thì phải,em để ý hiệp 3 bắt đằu từ 9h30 mà khi kết thúc hiệp đấu là 9h55 ??????????.
    To anh Trung sịp:bình luận hay nhưng mang nhiều ý kiến chủ quan quá
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu khá nhiều ném phạt nên trôi lâu.
    mà đúng là Trung sịp bình luận đưa ra luận điểm cá nhân quá :D
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ủa thì toàn là ý kiến cá nhân mà :D ...... tớ đâu có nói tớ bình luận trên fương diện khách quan đâu :D ...... tớ là hơi bị thiên vị đội nào tớ thích :)) ....... bình luận theo hướng này mới mở ra được tranh luận chứ ........
    :D
  8. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hai trận tứ kết diễn ra vào ngày hnay đã khép lại vòng tứ kết ....... ngày mai ........ sẽ là nơi tụ hội của 4 đội bóng thể hiện tốt nhát trong giải CLB lần 5 .........
    Chút ít bình luận theo fương diện cá nhân của các trận đấu ngày hnay:
    Trận tứ kết 3 : DWF và HD
    2 đội vào sân với lực lượng mạnh nhất của mình........ Hình như do quá hiểu nhau qua những buổi tập trên sân Y nên 2 đội thi đấu với nhịp độ chậm dãi và chất lượng chuyên môn ở mức trung bình .......
    Với các đội khác, các pha đột phá lên rổ là những thứ rất khó chịu mà DWF có được .... còn với HD......... cách đánh này đã quá quen thuộc.......
    Tỷ số trận đấu luôn luôn được giữ ở mức độ ko quấ cách biệt ....... hết hiệp 1 DWF dẫn điểm thì phải.
    Hiệp 2 cũng diễn ra theo chiều hưóng đó ....... bên DWF thì là những pha đánh cận rổ từ nỗ lực cá nhân của Hiếu chuối, Sơn gà, Cò ........ Còn bên HD thì là những pha ném khá chính xác của cặp đội Canada và những pha cận rổ đầy kinh nghiệm của Thiện Lột.
    Tới hiệp 3 ....... Đội hình già cả và ko có sự gắn kết hợp lí của HD thể hiện sự hẫng hụt của mình khi khoảng cách dẫn điểm của họ liên tục bị sức trẻ của DWF lấn lướt ....... Từ bị dẫn tới 5 điểm tới việc vuơn lên dẫn trước ........... Fong độ và tinh thần lên cao........... Dường như tôi đã nhìn thấy 1 chiến thắng cho DWF.......
    Tuy nhiên mấu chốt của trận đấu là nằm ở những phút cuối hiệp 3 ............. Kinh nghiệm trong 1 vài pha bóng nhỏ của Bằng thuổi đã gây ức chế lớn cho Đức béo ......... Sau pha phạm lỗi có tính toán của Bằng.... Đức đã thể hiện sự nóng nẩy của mình bằng 1 pha bóng ko đẹp ....... Lỗi phản tinh thần thể thao cho cầu thủ này .............
    Và bước ngoặt trận đấu là đây ..........
    Bên DWF là 1 đội hình trẻ ....... các em có sức khoẻ ......... có tinht hần chiến đấu ........... có khả năng và kỹ thuật ......... 1 đội hình đồng đều .......... nhưng các em thiếu 1 thủ lĩnh ............ các em thiếu những cái đầu lạnh .............
    Vào hiệp 4 .......... DWF chơi bóng với những cái đầu nóng .......... liên tục những pha trả đủa và đột phá vào rổ quá đơn giản ko gây được nguy hiểm ......... Tay ném Đức béo là người mà theo tôi nghĩ .......... có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của DWF ....... nếu tay ném n ày nhả đạn ........khoảng không trong rổ sẽ có với Sơn gà và Hiếu chuối ........ Tuy nhiên em ko thể làm được những điều đó vì đã ko còn giữ được bình tĩnh .............
    Chung cuộc DWF thua HD 4 điểm thì phải ..........
    HD vào vòng trong với kinh nghiệm chiến đáu của mình ............
    Chia buồn với các cầu thủ DWF ............ Anh rất có cảm tình với cách đánh bóng rổ trong sáng của bọn em ........... Nhưng trận thua lần này các em cần phải rút kinh nghiệm ........... Và quan trong nhất ........... Hãy tìm cho mình 1 thủ lĩnh ;)
    Chúc mừng HD ........... đội bóng trụ lại duy nhất của sân Y ......... vào giải với đội hình chắp vá ........... ko được luyện tập nhiều bên nhau ......... Những j các bạn đã thể hiện quả thực là ấn tượng ......... Sẽ còn nhiều điều đáng nói về các bạn trong trận bán kết ;) ......... chúc thi đấu thành công.
    Trận bán kết 4 : FF và BĐ
    Trận đấu diễn ra nhanh ngay từ những phút đầu tiên ........ pha lên rổ chớp nhoáng từ 1 pha dàn xếp hoàn hảo đưa BD dẫn trước với điểm tính cho Hưng GC ......
    Ngay sau đó Khánh Mĩ thực hiện 1 fa 3 điểm thần tốc đưa mọi thứ trở lại vạch xuất phát ........
    2 đội thi đấu với tốc độ nhanh và chính xác .......... Vì đã có đối sách thích hợp ........ mũi nhọn Khánh Mĩ đã bị khoá chặt ngay từ đàu ............ Bên BĐ vượt trội hơn FF về thể hình cũng như kỹ thuật của 2 big man Vinh tẩm và Hiền tử tế ........... Liên tục là điểm số được tính cho Vinh, cho Hiền và cho Hưng GC .........
    Hết hiệp 1 tỷ số là 27-11 cho Ba Đình.
    Trong 3 hiệp đấu còn lại 2 3 và 4 ....... Ba Đình liên tục sử dựng rất nhiều đội hình để thi đấu với FF ...... bên FF thể hiện dấu ấn của Khánh Mĩ và Thành sao trong 1 vài pha bóng dàn xếp và kết thúc hiếm hoi ......... BĐ vẫn thể hiện mình là 1 đội bóng có kĩ năng phòng thủ tốt ............. Điểm liên tục được ghi cho BĐ dù sử dụng bất kì đội hình nào ............
    Chiến thắng đến với BĐ trước những người bạn FF ko quá khó khăn và mất nhiều sức lực ......
    Trận đấu diển ra nhanh đẹp mắt và tinh thần thể thao cao thượng :D
    ( Đoạn này hơi bay 1 tí thông cảm )
    Kết thúc trận đấu : BĐ dành quyền lọt vào bán kết với tỷ số thắng FF với cách biệt 30 điểm 73-43
    Trận đấu có điểm số cao nhất giải ........
    Vậy là đã xác định rõ 2 cặp đấu bán kết:
    Bách Khoa - ChickenDunk
    Ba Đình - Hidden Dragon
    CD và BD đều dành chiến thắng với cách biệt lớn ở vòng tứ kết ...........
    Trận BK - CD là sự gặp lại của những người quen cũ ......
    khi Bách đã từng thi đấu cho CD
    Còn Toàn điếc thì là đứa con cưng của BK
    Trận BĐ- HD tái hiện trận chung kết giải HBL năm 2006 .......... Với sự trở lại của Tú đen ......... Với sự góp mặt của lực lượng trẻ kế cận ........ hi vọng BĐ sẽ chiến thắng .........
    Dự đoán: 2 trận BK sẽ diễn ra căng thẳng và sôi động ngay từ những phút đầu tiên .......... Người dành chiến thắng sẽ có thể là Chicken và Ba Đình.
    Trận Chung kết sẽ là sự tái đấu của 2 đối thủ vòng bảng và cũng là 2 đối thủ có nhièu duyên nợ ..........
    Ok xong ....... hết nhiệm vụ ........ đi ngủ đây :D
    Trận bán kết thứ 4:
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    HD vs DW : 31 vs 25
    BĐ vs FF : 73 vs 43
    Tối nay xem BĐ - FF thấy tỷ số cách biệt quá.
    Nhận định cá nhân 2 trận BK tối mai 3/9
    Chicken Dunk thắng Bách Khoa khoảng 10 điểm
    Ba Đình thắng Hidden Dragons : 15 điểm
    Dự đoán CK và 3/4:
    Tranh 3/4 : BK thắng HD
    Chung kết : 2 hiệp đầu BĐ dẫn điểm, hai hiệp sau CD bùng nổ : Chung cuộc CD thắng BĐ 5 điểm
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 03/09/2006
  10. Gio_Loc

    Gio_Loc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,thằng nào spam bài làm cho mấy bài bình luận sau dài ngoằng,đọc đau hết cả mắt
    Ơ Dwarf thua HD ah,chán nhỉ,với phong độ của Dwarf và HD ở giải này thì mình cứ nghĩ là 1 chiến thắng với cách biệt tỷ số không lớn cho Dwarf cơ.Dwarf mang đến giải đấu với 1 đội hình đồng đều và thi đấu khá ăn ý do đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài,trong khi đó HD mang đến giải lần nay với một đội hình chắp vá,phong độ mấy trận đầu cũng không cao nên việc Dwarf thua trận này là việc nắm ngoài dự đoán.Hôm nay mình có dạo qua topic của HD thì thấy anh Bằng thuổi(đọc ngược nhé) có tuyên bố rằng sẽ không bao h để Dwarf chiến thắng trong những giải đấu lớn,lúc đầu không tin nhưng bi h mọi chuyện đã thành sự thật rồi,mồm anh B linh thật.Mặc dù cả hai đội đều có lối đánh khá khó chịu(mỗi lần gặp 1 in 2 đội này à mình phải ăn vài ba cái cùi trỏ là chuyện thường tình),nhưng mình vẫn thích sức trẻ của Dwarf hơn,thành thật chia buồn với các bạn,hi vọng có thể gặp lại trong giải đấu năm sau,lúc đó nhớ đừng cùi trỏ mình nhé
    Trận FF-BĐ:một kết quả đã được dự đoán trước,kô có gì để nói khi FF vẫn chơi với lối đánh "Khánh mĩ và các bạn",trong khi còn rất nhiều cá nhân khác chơi tốt nhưng vì quá phụ thuộc vào khánh mĩ nên khi anh tịt ngòi cũng là lúc FF chấp nhận thất bại.
    Dự đoán trận chung kết:không còn clb nào khác ngoài CD-BĐ,2 đội bóng có phong độ ổn định nhất giải đấu năm nay,đội hình đồng đều ở các tuyến,tuy nhiên CD lại có giàn cầu thủ dự bị mạnh hơn của BĐ,một trận đấu hứa hẹn nhiều pha bóng đẹp mắt và đầy duyên nợ.
    Cầu thủ cần lưu ý bên CD:All of them
    ------------------------------ BĐ:Cũng thế nhưng đặc biệt cần để ý đến trung sịp,lần nào gặp CD là y như rằng anh nay đánh điên cuồng,ném vào liên tục,chắc là ông anh có mối thù truyền kiếp với Toàn điêc hả

Chia sẻ trang này