1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp các CLB lần 5 - 2006 - Phong cách : Dwarf. MVP : 7 CD. Giải 3 : Bách Khoa. Giải 2 : Chicken dunk

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    đấy là thắng còn nói như thế
    ko hiẻu lúc thua thì nó sẽ nói j`
    mài ko nghĩ cho mài
    thì cũng phải nghĩ vì đội mài chứ
    mang tiếng ra
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 03/09/2006
  2. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Giải này HD thiếu tay ném chính Linh Y, là sát thủ của Scor, và đồng chí super-defender là Minh Y, là sát thủ của Khánh Mỹ. He he, sozy vì lôi Khánh Mỹ vào đây. Trong HBL, Linh Y đã ghi quá nửa điểm cho HD trong trận gặp Scor, còn Minh Y thì đeo bám Khánh Mỹ quyết liệt (không có lỗi nhé) trong trận thi đấu ở Thủy Lợi. Hai trận này, HD đều thắng.
    Bổ xung cho Tuấn phỉ phát!
  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đội có cách đánh riêng, mỗi môn phái đều có võ công bí truyền, Mỗi môn võ công đều có 1 sát chước của riêng nó. Phàm là không vi phạm quy củ võ lâm. Ai ai cũng mong đến 1 cái đích cuối cùng đó là chiến thắng b-)
    Giải đang bước tới những ngày cuối cùng của nó. Mọi người hãy hướng tới tương lai chứ đừng cố chấp lý đến quá khứ đã qua làm gì .
    Hãy đến và cổ vũ cho 4 đội xuất sắc nhất giải năm nay: Bách Khoa, Ba Đình, Chicken Dunk, Hidden Dragon. Chúc mọi người vui vẻ .
  4. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... ho ho ... mấy người mới của HD chả nhẽ lởm lém seo mà phải kêu ca thiếu hụt lực lượng ... có thêm mấy người mới đó thì lối đánh của HD mới nhanh hơn chút chứ để nguyên đội hình ngày xưa với các "hàng khủng" như bác nói chắc chả bao giờ nghĩ đến chuyện phản công nhanh ... dù seo cũng chúc HD thành công trong giải đấu thiếu hụt lực lượng ..(đủ thì chả bít thế nèo ^^ )
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Còn hai ngày ( 4 trận ) nữa thôi là giải kết thúc. Chúc 4 đội thi đấu tốt. ...Ít ra là đến thời điêm này không có chuyện gì đi quá xa tầm kiểm soát của BTC
    ....Vẫn còn chơi được bóng rổ là sướng rồi!!!!
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày áp chót.........
    2 trận thi đấu bán kết diễn ra với không khí căng thẳng của nhà thi đấu Kiến trúc.
    Trận đấu thứ 1 ; BK và CD..........
    Đầu trận ko được theo dõi nhưng xem được từ khoảng cuối hiệp 2 ......
    Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn suy tính của mọi người ......... Bởi 1 lí do rất chuối ..... Thiếu hụt lực lượng ...... CD thiếu mất Trung Phogn quan trọng Hiển ..... vì vậy thi đấu có vẻ ko được mạnh mẽ trong Reboard như trước .........
    Bên BK thi đấu tốt hơn với bộ đôi Trung phogn có sức càn lướt như Bách và Linh .......
    Tuy nhiên ............. bên CD vẫn thể hiện mình có đẳng cấp hơn hẩn khi liên tục ghi điểm và duy trì khoảng cách điểm số ở khoảng 4 dến 6 điểm.........
    Đội hình CD dâng cao bắt người ở trên chia tách các mũi tấn công vòng ngoài của BK ........ Sai lầm chiến thuật của BK thời điểm này là lại banh rộng đội hình và thực hiện đột phá nhiều từ cánh ........ dẫn tới việc thường bị steal hoặc ném rổ ở tư thế khó ....... --> Phản công cho CD ..........
    Trận đấu kết thúc theo chiều hướng này ........ điểm sáng là Long con với nhiều fa kết thúc rổ thành công ...........
    CD thẳng bước vào CK .......... còn BK ........ cũng ko vì thế mà thất vọng vì các em còn trận tranh 3 , 4
    Trận BK thứ 2 : Hidden và Ba Đình.
    Đầu hiệp thi đấu HD và BD vào sân với đội hình mạnh nhất ......... Phong thái phòng ngự sát của HD với những thành viên có thâm niên như Bằng, Thiện làm cho đội BD ko tránh khỏi ngỡ ngàng ......... fong cách fòng thủ này cũng đem lại cho BD những cái đầu nóng ..... Liên tục là những pha bóng kết thúc rổ ko tốt của BD ........ Tuy nhiên ....... BD đã lấy lại được thế trận khi mà liên tục ghi điểm từ vị trí vượt trội hơn hẳn là 2 tp ........ kẾT THÚC HIỆP 1 BĐ DẪN HD 10 ĐIỂM.
    Hiệp thi đấu thứ 2 diễn ra cũng như vậy ...... bên BĐ liên tục thay đổi đội hình để giữ gìn thể lực ....... HD thể hiện sự toả sáng của số 15 với vô khối những pha ném rổ " dị " và lên rổ thành công ...... Điểm số vẫn đưọc kéo dãn.........
    Đến cuối hiệp 3 ........ trận đâu đang diễn ra ở những phút cuối cùng ...... điểm số vẫn cách biệt 10pt ......... nhưng với 1 chuỗi lên điểm như mơ của Tú Đen và Hưng GC trong 2 phút cuối ............... Với quả 3 điểm từ fần sân nhà trong những phút cuối cùng của Tú ......... BĐ vươn lên dẫn trước HD 17 điểm ......
    Và thế là quá đủ cho 1 chiến thắng ......
    BĐ nhàn hạ vừa đánh vừa thay người cũng đủ kết thúc 1 HD ko còn khả năng chiến đấu vì những foul trouble và khả năng thể lực yếu kém của lớp lão làng .......
    Trận đấu kết thúc và BD chiến thắng với khoảng cách khoảng 30pt .......... Ghi được 69pt ....... đội ghi nhiều điểm nhất vòng bán kết .........
    Kết thúc vòng bán kết:
    Trận tranh 3 4: Sự gặp mặt 2 đối thủ cùng bảng BK và HD
    Trận tranh nhất nhì : Lại 1 lần nữa làng bóng rổ HN được chứng kiến 2 đội bóng với lối chơi tấn công đẹp mắt là CD và BD
    Trong trận đấu vòng bảng ...... BD dành chiến thắng thuyết phục trước CD ........ còn trong trận chung kết này thì sao ???
    Tú đen bảo : Cúp đẹp lắm ....
    :D
    Ba đình sẽ cố gắng giữ cúp ........ CD cố thua :D :))
  7. co_thien_lac_vn

    co_thien_lac_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong anh em BĐ sẽ vô địch. . . Hiền tử tế ,
    Vinhtẩm ..Quang núi cố lên nhé .. Lăng *** sẽ luôn cổ vũ cho
    anh em BĐ...
    Đừng để CD đăng quang lần 2 nhé
    BĐ vô đối . à con bé Hồng nhé giám chê HD nông dân . ngày mai coi chưng nốp xe nhé ....haha
    [​IMG]
  8. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kết quả ngày thi đấu áp chót của giải Bóng rổ các CLB Hà Nội, giải đấu danh giá nhất làng bóng rổ không chuyên Hà Nội
    1/ Trận Bán Kết 1 giữa CLB Chicken Dunk và CLB Bách Khoa
    Trước trận đấu, đội Chicken Dunk được đánh giá là cửa trên. Tuy nhiên họ lại gặp phải mọt rắc rối về nhân sự khi trung phong cao kều số 15 của họ (trận trước ghi 21 pts, 13reb) không thể thi đấu vì lí do abc abc. Bên Bách Khoa cũng thiếu mất 1 trung phong chơi rất tốt mang áo số ... Hiếu gà do gãy tay.
    Vào trận đấu, đội CDunk chủ động chơi chậm và sớm vươn lên dẫn trước 6-0 cho CD. Bên BK hội í và thay đổi cách tấn công, đẩy nhanh nhịp độ và đã xuất sắc gỡ hoà rồi vươn lên dẫn trước 11-6 (8/11 điểm là pain point).
    Kết thúc hiệp 1, CDunk như bị đánh thức và bừng tỉnh với 1 loạt các pha ghi điểm của số 7 Toàn điếc dù vẫn chơi lối chơi ru ngủ đối phương. Bên Bách Khoa, hầu hết dựa vào hàng trung phong ghi điểm trong vòng 3 giây và cũng khá thành công với một loạt những pha ghi điểm của số 13 Bách và số 10 Linh kều. Khoảng cách 6 đến 8 điểm được duy trì cho đến hết hiệp 2.
    Hiệp 3 bên CDunk chủ động đẩy nhanh nhịp độ, chuyển sang bắt 3-2, khoá chắt PG của BK dẫn đến bế tắc trong tấn công của BK và 1 loạt những pha phản công nhanh chóng vánh diễn ra và khoảng cách được kéo dãn. Khi khoảng cách là 12 điểm thì CDunk thay một số cầu thủ chính ra, quay về lối đánh chậm chắc. Và đây là cơ hội để BK gỡ điểm với 2 quả 3 điểm của số 12 Điệp của BK đưa trận đấy về khoảng cách 8 điểm cách biệt.
    Hiệp 4 là hiệp của Long con số 22 bên CD khi cầu thủ này liên tục ghi điểm cho CDunk, duy trì khoảng cách cho đến hết trận.
    Kết thúc, CDunk thắng 45-37 , một chiến thắng vừa đủ và bảo toàn lực lượng cho Cdunk với mục tiêu cuối cùng là trận chung kết, Nhưng các bạn sẽ còn gặp lại Bách Khoa ở trận tranh 3-4 ... đối thủ của họ là ai ???
    CD: Toàn điếc 14 điểm , Long con 9 điểm
    BK: Bách 12 điểm , Điệp càng to 9 điểm
    2/ Trận Bán Kết 2 giữa CLB Ba Đình và CLB Hidden Dragon
    Lại theo như giới chuyên môn và báo chí thì đội Ba Đình được đánh giá mạnh hơn khi ở giải lần này họ chưa để thua trận nào. Hidden Dragon sống xót sau trận tứ kết với Dwarf đã là một kì tích ... nhưng không hề bất ngờ.
    Ngay từ những phút đầu của trận đấu là cuộc đua 3 điểm giữa 2 đội khi bên Ba Đình có số 9 Tú đen BĐ ném 2 quả, số 11 Hưng ghi lỗi điểm thì bên HD là 1 mình số 15 Đạt Canada solo 2 quả 3 và 1quả 2. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 14-13 tạm nghiêng về Ba Đình.
    Hiệp 2, đội Ba Đình dẫn dắt một lối chơi phản công nhanh nhằm đánh vào điểm yếu của đội HD là những trung phong cao to chậm chạp không thể lùi về kịp. Còn khi họ về kịp thì BĐ nhồi bóng đánh đối mặt trung phong họ để kiếm lỗi. Tỉ số liên tục được kéo dãn với khoảng cách 10 điểm.
    Nếu hiệp 1 và 2 là hiệp đấu của Đạt số 15 HD thì hiệp 3 là hiệp đấu của ông em song sinh Hoàng số 22 HD khi cậu ghi 6 trên 8 điểm của HD trong hiệp này (thú thực là ek biết Đạt là anh hay Hoàng là anh). Bên BĐ, Tú đen một lần nữa toả sáng khi liên tục ghi điểm ở những pha phản công nhanh. Hơn thế nữa anh còn phang cho 1 quả 3 điểm ở giữa sân ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 3 vang lên. 3 điểm tính 8-}
    Hiệp 4, HD hoàn toàn vỡ trận, các cầu thủ chính ra sân . Dường như lúc này bên HD bắt đầu có những tính toán cho trận 3-4. Bên Ba Đình vẫn chung thuỷ với lỗi chơi phản công nhanh vũ bão, tận dụng những quả ném rổ cẩu thả và những quả turnover của số 0 Toản và số 7 Hùng. Hiệp này HD chỉ ghi vỏn vẹn 4 điểm và chịu thua trận bán kết 2 này với tỉ số 69-35.
    Ba Đình bước vào trận chung kết với 1 tâm lí thoải mái khi đối thủ là CDunk, đội đã từng thua họ ở vòng bảng. Cặp tranh 3-4 cũng là 2 đội đã từng gặp nhau ở bảng B, tuy BK đã có 1 chiến thắng trước HD nhưng HD càng đánh càng chín nên cơ hội chia đều cho cả 2 đội ở trận này.
    2 trận tái đấu, 4 gương mặt càng đấu càng hay. Ai sẽ đăng quang, ai sẽ phải tiếc nuối . Đón xem trên báo an ninh thủ đô số ra ngày 4-9 mệt thế ngủ thôi
    Bài trên của Trung sịp có 1 số nhầm lẫn về điểm. :D
    Toàn điếc đang cầm bảng điểm trên tay nên tỉ số từ bảng điểm này là chính xác nhất ;) Hiệp 1 BĐ thắng HD có 1 điểm thôi, 10 đâu ra mà 10
    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 04/09/2006
  9. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    phải là đón đọc trên báo an ninh thủ đô , báo công an nhân dân , báo thiếu niên tiền phong , báo pờ lây boi ra số ngày 5 tháng 9 mới phải , nói như anh Tú thì có mà đọc báo đêm à .
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Toàn điếc vẫn sống sót à :D Nhiệm vụ trong con miss roài ....... Buồn ....... Thằng Trung con mai khỏi mang áo đấu ....... ngồi ngoài sân vì ko thực hiện được nhiệm vụ ám sát thằng Điếc lòi này :D :))

Chia sẻ trang này